1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này ai đến xông nhà?.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tết này ai đến xông nhà?.......

    Tết, của ngày xưa có pháo nổ. Có Cha, có Mẹ, có em cùng đón giao thừa, xem ti vi, rồi sau khi hết một tuần nhang là cùng nhau "làm thịt" con gà cúng. Thường thường bao giờ cũng là bố xông nhà. Bố ra khỏi cửa nhà rồi bố lại...đi vào.
    Bố ko biết chơi tú, nên rủ bố chơi tam cúc... ăn tiền. Cười như muốn vỡ nhà. Rồi sau đó, hì hì....hớn ha hớn hở nhận....phong bao lì xì, mà nói là có phong bao chứ làm gì có, chỉ có cái ruột của phong bao thôi Rồi sau đó, hoặc là đến nhà bạn, hoặc là bạn đến nhà mình, đi hái lộc. Rồi rước về một quả bóng to bằng cái nồi cơm điện, hơn một tháng sau nó mới nổ giật cả mình.

    Tết, của ngày nay cũng có pháo nổ. Nhưng là pháo hoa. Nhưng ko còn Bố, chỉ còn 3 mẹ con đón giao thừa. Bao giờ mình cũng về muộn nhất nhà và là người đầu tiên từ ngoài bước vào nhà sau giao thừa nên luôn là người xông nhà, chẳng cần biết là có hợp tuổi với năm đó hay ko.
    Mà cũng ko biết như thế có được gọi là đã xông nhà hay ko hay phải là người khách đầu tiên ko ở trong gia đình đến chúc Tết mới được coi là xông nhà???

    Tết này, 2003, có gì mới hơn những năm trước?.............

    Xương rồng


    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đối với người thương trong lòng mình thì "ai đó", có thể là tôi cũng có thể là bạn. Hãy nói với người mình yêu quý những điều này, ko chỉ là một ngày, mà là cả 365 ngày của năm..............
    Năm mới, lãng mạn một chút, điều ước mong đêm giao thừa: sẽ thật là hạnh phúc khi mình cũng sẽ là "ai đó" trong lòng một người nào đó. Và cũng mong được "ai đó" xếp mình vào ngôi thứ hai, có cái tên rất cao quý "Bạn" ấy
    Tôi đọc bài viết này, thấy hay quá. Mượn bạn, copy về đây để có điều nói cùng nhau ngày Tết nhé.
    Có ai đó rất tự hào về bạn.
    Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
    Có ai đó quan tâm đến bạn.
    Có ai đó rất nhớ bạn.
    Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
    Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
    Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
    Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
    Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
    Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
    Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
    Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
    Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
    Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
    Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
    Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
    Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
    Có ai đó cần niềm tin ở bạn.
    Có ai đó rất tin tưởng bạn.
    Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.
    **************
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 20/01/2003
  3. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    ho*, bác xương rồng thì còn cần gì phải ước thế nữa nhỉ? hihi, hay là bác "người ta" trong lòng nhiều người quá nên bây giờ phải ước chỉ còn 1 người.????
    Không có gì mềm bằng nước.
    Không có gì mạnh bằng nước
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Sao chẳng hết những cành bàng se sắt?
    Những heo may, hoa nắng đổi theo mùa
    Ký ức mềm như một câu thơ
    Đi suốt đời vẫn hắt hao xuân hạ
    Biết bốn mùa không thể là chiếc lá
    Cháy một lần rồi mãi xa xôi
    Biết lá - một lần không nao có thật
    Đêm nối ngày....
    Là thế ! Mong manh ơi!
    Mùa năm nay cũng mùa năm cũ
    Vẫn cứ trông điều gì khác sẽ về
    Tia nắng se như là mắt nghĩ
    Thương quá nhiều nên day dứt chưa đi"
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tết. Năm nào cũng thế, trong túi rủng rỉnh tiền mới. Tiền mới để mừng tuổi người thân, bạn bè....Tiền mới để đi lễ. Tiền mới của người khác mừng tuổi mình...........
    Ngày bé tí, chẳng biết tiêu tiền. Nhưng cầm tiền mới vẫn thấy thích. Và tất nhiên là để...mẹ tiêu hộ.
    Lớn khôn rồi, tự tay mình kiếm được đồng tiền, thì bao nhiêu là khoản phải chi. Tiền học. Tiền ăn. Tiền uống. Tiền mua sắm đồ cho mình. Tiền mua quà tặng cho người thân, bạn bè.....Nhưng cứ như lệ thường, con người ta thường hay tiêu đi những đồng tiền cũ, giữ lại những đồng tiền mới, cho dù chúng chẳng khác nhau về giá trị. Tại sao lại thế? Ai mà biết ! Có lẽ đó là tâm lí chung của con người mà thôi. (Chắc thế)
    Năm nào cũng có tiền mừng tuổi của Bố, những đồng tiền mới. Và mình đem "đổi" nó thành hoặc là những món ăn, hoặc là những đồ lưu niệm khác. Tiêu tiền đi trong hạnh phúc.
    Năm nào cũng có tiền mừng tuổi của bạn bè, cũng là những đồng tiền mới. Nhưng mình ko bao giờ đem đổi nó thành cái gì cả mà viết vào đó tên của từng người. Theo từng năm, số tiền ấy lớn hơn một chút, gồm toàn những tờ 100, 500, 1000, 2000, thậm chí có cả tiền Trung Quốc, tiền 1 đồng, 5 đồng từ ngày xửa ngày xưa. Đến nay, có lẽ cái "bộ sưu tập tiền mừng tuổi" ấy hình như là tổng cộng khoảng trên dưới 100 K thì phải. Buồn cười nhỉ!!!!!!!!!.........
    Có lần, nghe đứa bạn kể lại, rằng người yêu của nó bảo là lúc mới gặp L.A bạn em, cứ nghĩ là người thực tế, nhưng sau đó thấy rằng L.A hãy còn lãng mạn lắm.
    Ừ, mà có lãng mạn thật không khi có lắm thứ sưu tập trẻ con đến thế?
    Bộ sưu tập những lời chúc mừng sinh nhật, được viết từ những mẩu giấy nhỏ đến những cái thiếp bé, thiếp to của bạn bè tặng suốt từ lớp 3 đến nay khá là thú vị. Rồi tới bộ sưu tập tem, những con tem màu sắc, cả mua, cả xin xỏ, cả bóc tem thư của mình và bạn bè. Rồi tới bộ thư viết tay, những mẩu giấy nhỏ trao đổi giữa người học lớp sáng và người lớp chiều.
    V........v đủ thứ linh tinh khác.
    Cuối năm, cũng đã nhờ bạn đổi cho tiền mới. Thế là Tết sắp đến.
    Cuối năm , đã có sẵn trong đầu sẽ mua tặng cho Mẹ, cho cô em cái gì làm quà đầu năm. Tưởng tượng ra nụ cười của Mẹ và em thấy vui vui. Thế là Tết sắp đến.
    Cuối năm, nhiều lo toan, dự định hơn cho những tháng ngày sau Tết. Thế là Tết sắp đến.
    Cuối năm, đường phố đông hơn, tắc đường nhiều hơn, người người tấp nập, hối hả hơn, hàng quán đông hơn, lứa đôi hạnh phúc hơn, gia đình nhà ai cũng đông vui hơn. Và tôi lại càng nhớ Bố nhiều hơn. "Nhớ những tháng ngày ấu thơ, bên cha bên mẹ dấu yêu, câu ru trưa hè miên man chị em thương mến bên nhau sớm chiều...". Thế là Tết sắp đến!!!
    Một năm .........."Nhớ thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu........"
    Một năm.........tự nhủ lòng như lời ca ai đó hát "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai......"
    Thế là Tết sắp đến !!!!!!!!!!!!!!!............
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bài này buồn quá. Không biết có phải là người ra bắt tay mình hôm uống bia Ngã tư Sở ko? Đúng là mỗi người một cõi. Niềm vui khác nhau và nỗi buồn khác nhau! Có lẽ anh không có quyền nói : Tết này lại buồn rồi. Nói thế là " phụ" cuộc sống và những người đang ở bên cạnh anh. Có bao người đã không nhìn được cơn mưa bụi sáng nay? Có bao người không được bất ngờ khi nắng vàng hửng lên khi trời đang xám xịt? Và có bao người không " lớn" được như anh khi đã trải qua chừng ấy nỗi buồn? Mỗi lần buồn, tôi hay thấy mình " có tội" với những người xung quanh....
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay cẩn thận trong việc chọn tuổi, chọn người xông nhà, còn nhà tôi thì không quá quan trọng. Nhớ có một năm có hai đứa con gái nhà hàng xóm đến xông nhà. Từ sáng sớm, khi chưa kịp quét gọn xác pháo vào (chỉ gom lại thôi chứ không đổ đi, năm mới mà), hai đứa nó đứng ngoài cổng gọi to, vừa vào đến nhà đã lễ phép chúc Tết, lời lẽ đâu ra đấy. Thấy tụi nó sao mà hay thế, như vai trò của ông già Noel mang niềm vui đến từng nhà vậy.
    Còn giao thừa thì hầu như năm nào cũng vậy. Từ chiều, trong khi mẹ dọn ban thờ thì mọi người ra mộ bà thắp hương, mời Bà về ăn Tết với gia đình, nhờ những hương hồn quanh đó trông mộ giúp Bà. Sau đó bố mẹ trang trí cành đào, và một lọ hoa thật to. Chị và em gái thì chuẩn bị nấu nướng. Hai con gà, một con gà trống để cúng Giao thừa, một để hầm muối- hai chị em ngồi gặm trong lúc chờ đón Giao thừa. Tiếp đó là đặt nồi lá rau mùi để tắm gội, gọi là tiễn năm cũ và đón năm mới. Bữa tối xong, tôi thường tót lên nhà cố bạn thân chơi, xem nhà nó chuẩn bị ra sao, loăng quăng một lúc rồi về nhà. Ở nhà lúc ấy cũng đầy khách, mọi người cũng sang bình phẩm mấy chậu Phong Lan của Bố, lọ hoa của Mẹ.
    Giao thừa đến, hai đứa mời Bố Mẹ xuống nhà uống trà (thực ra là nước thuốc) và ăn mứt. Hai chị em ngồi ngay ngắn chờ Bố Mẹ mừng tuổi. Những năm trước thì CHị được nhiều hơn vì là Sinh viên xa nhà, bây giờ thì được tượng trưng thôi. chỉ có em gái là thu hoạch. Chị đi làm rồi thì Chúc mừng Bố Mẹ và mừng tuổi em gái, cũng phải tờ nâu nâu thì nó mới cười toe toét.
    Xong màn mừng tuỏi, chúc tụng là lúc Bố và em gái đốt pháo hoa, Chị thì chỉ ham mấy cái loạipháo hoa nhỏ nhỏ thôi, còn mấy loại to tướng thì nhường em gái hết. Lúc ấy thì điện thoại bàn dùng để nghe lời chúc Tết, còn ĐT cầm tay của Bố đưọc trưng dụng để gọi điện chúc Tết mọi người. Có năm còn có màn chơi đánh bài đầu năm, cái trò của Em gái chứ ai, nó chia Bố mẹ một phe, còn hai chị em một phe đánh lơ khơ lấy may ??? Xong xuôi, mọi người ngồi xem Cầu truyền hình, thử căng mắt xem có đứa bạn nào đang cầm khăn đỏ vẫy vẫy trên Ti vi không nào. Khiếp, Tết ở HN đông vui thế, còn mình thì chẳng biết hái lộc bao giờ.
    Ngồi một lúc nữa thôi là các chú cùng Cty Bố mẹ đến chúc Tết, xông nhà luôn. Bố bao giờ cũng bị xếp vào chỗ dành cho ông ngoại vì có hai con gái, nhưng xem chừng Hội Ông ngoại có vẻ lắm mặt anh tài hơn ấy chứ. Các chú kéo hai đứa ra mừng tuổi, có lần còn được mừng tuổi lặp vì các chú hay say lắm, mừng xong lại quên, mừng tiếp. Mình thì nhiều khi cũng hay đãng trí...
    Khoản mừng tuổi, bây giờ Em gái được nhiều hơn chị rồi vì chị đã đi làm. Vậy nhưng cũng có khi chị được mừng nhiều hơn vì họ nhầm Chị là em. Tiền mừng tuổi của em gái bây giờ không đưa cho Mẹ nữa, còn chị thì đã tự giữ từ lâu. Năm nay chị không tự đi xe máy được, chắc ở nhà suốt, thử xem có còn ai nhầm mà mừng tuổi nữa không. Cho em đi chơi cả Tết đấy
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh latrung viết về bố của anh khiến em nhớ bố em quá, ngồi trước máy tính mà mắt cứ cay xè. Vì khóc hay vì ngồi lâu trước máy tính?!
    Bao giờ mà chả thế, cứ tới những ngày lễ hội, khi nhà nhà sum họp, ấm êm thì những con người đã từng trải qua mất mát đau khổ thường hay có chút chạnh lòng.
    Ngày còn bố, Tết thực sự là Tết. Bia, coca cola, rượu vang, những bánh pháo nổ giòn hay những phút trầm trồ ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ đủ màu...
    Nhà có 4 người, hẳn là phải vui và đầm ấm hơn nhà có 3 người rồi. Hai con lớn rồi, giao thừa, đứa này đi với bạn bè. đứa kia cũng đi với bạn bè, có mải vui về muộn cũng ít "áy náy" vì biết ở nhà bố có mẹ, mẹ có bố. Bây giờ, thêm tết này nữa là 3 tết mình ko còn bố, Tết ko còn thực sự là tết. Đối với 3 mẹ con, Tết chỉ là 5,6 ngày "phải" đi chơi, ko phải làm việc. Thế thôi. Vẫn bia, rượu vang, bánh chưng xanh và cành đào xinh xinh. Vẫn chẳng đủ để gọi là TẾT. Đi chơi về muộn thì thương mẹ. Nếu cả hai đi hết, mẹ chỉ còn một mình, ko có bố bên cạnh cùng trò chuyện đón giao thừa, xem pháo hoa và cầu truyền hình.
    Tết là sum họp. Thế mà sắp 3 tết rồi cái cảm giác mất mát người thân vẫn cứ phảng phất trong nhà. Muốn khóc cũng ko được. Chỉ thấy lòng tĩnh lặng, mọi cảm giác đều tĩnh lặng.
    Thời gian trôi nhanh quá. Cuộc đời cũng ngắn quá. Bố mới chỉ sống trên cuộc đời này 49 năm, còn biết bao nhiêu việc bố chưa làm xong. Nhớ và thương bố đến thắt lòng.
    Có lẽ đến chừng nào nhà có 3 người phải "nhập" thêm 2 "nhân" nữa thì mới vui được. Nhưng chừng nào là chừng nào nhỉ, khi quá khứ vẫn chưa phai......?
    "Con gái chưa yêu là chưa sống", một người nổi tiếng nào đã nói thế nhỉ? Tôi đã yêu, tôi đã sống, nhưng rồi tôi đã... chết đi. Chết một lần, đến bây giờ vẫn chưa thể sống lại được. Đôi khi, cái cảm giác "chết" trong cái thế giới sống động này vô cùng đáng sợ. Tôi thực sự ko muốn "chết" nữa. Tôi đọc bài của hantungphongthao thấy có viết một điều, rằng "Mỗi lần buồn, tôi hay thấy mình " có tội" với những người xung quanh....", tôi thật sự thấy cảm phục bạn ấy lắm. Thỉnh thoảng đọc bài của bạn, tự nhiên tôi có cảm giác được an ủi.
    Tôi muốn mình "sống" trở lại. Tôi muốn yêu đời, yêu người. Một năm mới, tại sao tôi lại "cũ" cơ chứ !
    Thế giới hoang vu...hỡi đại dương hùng vĩ
    Người mang ta về bến bờ nào nhỉ?
    Số phận con người đâu cũng như nhau
    Nơi nào có một chút gì hạnh phúc
    Là văn mình hay chuyên chế theo sau.
    ("Gửi biển" - Puskin)
    Crying in the rain
  9. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tết năm 1996 tôi và 1 thằng bạn đến xông nhà một thằng khác, nhà thằng này mặt phố dang làm ăn ngon lành.
    Thế là giữa năm ấy nhà nó bị giải toả. vậy mà nó cứ đổ tội cho tôi, trong khi thằng kia mới là thằng bước chân vào trước và uống bia trước !
    Híc Híc
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn buồn? Bố anh đã sống quãng đời của bác ấy rồi. Nó có thể đau khổ, mệt mỏi nhưng rõ ràng nó đã hạnh phúc, phải vậy không? Việc hiên nay anh phải sống cho chính cuộc đời mình, tự anh cũng làm ấm đưọc căn nhà mình, chỉ có điều anh muốn hay không. Thật đấy. Anh có thể mua một cái gì đó về, nấu một nồi lẩu, le te bên mẹ, tất cả anh đều làm được, thật đấy. Nhớ bố thì tốt, nhưng sẽ còn tốt hơn nếu anh thể hiện tình yêu mà anh có với mẹ. Chẳng biết nữa, nhưng em hay nghĩ, con gái biết thể hiện tình cảm của mình hơn, có phải vì thế mà cha mẹ hay bảo con gái biết nghĩ đến cha mẹ hơn.Sự thật chỉ là ở cách thể hiện. Anh sẽ vui hơn khi làm điều đó, phải không?
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi

Chia sẻ trang này