1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này ai đến xông nhà?.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! đây là chuyện anh kể về thằng bạn anh thôi,không phải anh đâu
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    To latrung: vậy là tốt rồi. Bạn anh có được người bạn hiểu mình thế là tốt rồi.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  3. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ơ...thế lại còn có chuyện bi hài thế à? Thế năm nay thì tuổi nào hợp xông nhà nhẩy ?
    Crying in the rain
  4. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến tết rồi,hôm nay đã là 22 âm,còn có mấy ngày nữa là tết thôi.....Hôm qua đi ngoài đường đã thấy người ta chở đào mai nhộn nhịp,hàng quà tết với những băng rôn đỏ,tự nhiên thấy nao lòng,không biết là vì đâu nữa
    MÀ cũng thật là lạ,sao mình chẳng giống như những đứa trẻ khác,từ bé đến giờ chưa bao giờ có được cái cảm giác háo hức mong chờ tết,mong chờ được người lơn mừng tuổi.Ngày tết ,mọi người háo hức đi chơi,mình thì vẫn cứ như con sâu cuộn tròn trong cái kén của mình,chẳng muốn làm gì cả....đôi lúc cứ tự nguỵ biện là do mình lười thôi
    Bây giờ cũng thế,Tết đang đến, gần lắm rồi mà sao mình vẫn chẳng thấy gì cả,vẫn thấy như mọi ngày thôi.....Ngày Tết là ngày sum họp gia đình,những ai đi xa đều nghĩ về nhà,đều mong trở về nhà biết bao...còn mình.....mình cũng đang ở xa nhà,cũng đang mong về nhà lắm,nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện về nhà là mình lại thấy sợvề đến nhà lại muốn quay bước đi ngay.....minihf không muốn thế,không bao giờ,mình sợ cái cảm giác đó,nhưng sao lại thế????không thể nào mình giải thích được
    Có những lúc,cócảm giác như mình là một đứa hơi vô tâm,bây giờ,mình chẳng thể nào biết được mình nghĩ gì,muốn gì và sẽ làm gì nữa,không thấy hứng thú vói bất kì điều gì,không trông mong và chờ đợi gì,...dù với mọi người ,mình vẫn là con bé nhí nhố suốt ngày cười cười nói nói
    Mình vô tâm,thế nên mãi rồi cũng chẳng thành người lớn được,dù chỉ ít ngày nữa thôi,mỗi người lại đang thêm một tuổi
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm là đức tính tốt. Vô tình mới sợ. Mẹ tớ vô tâm. Điều đó mang lại cho gia đình tớ rất nhiều may mắn.
    Hìhì, hôm nay vui quá! Bố khoẻ, mèo mở mắt, trốn làm đi ăn bún đậu, thưởng lần 2 sẽ lĩnh sau Tết, khỏi phải mừng tuổi ai. La vie, je t'aime! Tối nay có thể đi nhậu nhẹt cùng 7X. Tết sắp đến rồi. Hoa đào lác đác trên phố. Nắng vàng, cúc vàng. Phải thay cái máy ảnh thôi. Mọi thứ hôm nay đẹp thật!!!
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  6. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Tết !!! Đó là khoảng thời gian duy nhất mà cả nhà mình được gần nhau hơn. Năm nào cũng vậy mình cũng đón giao thừa ở quê... Chẳng đông vui và có pháo hoa như ở Hànội nhưng có một không khí ấm áp mà mình vẫn rất thích. Bao năm rồi, mình vẫn thích được ngồi xếp lá cho bố gói bánh, ngồi canh lửa nồi bánh chưng. Đó là cảm giác mà bây giờ ở Hànội có muốn cũng không có được...
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi. Bạn vui lên chứ. Rầu rĩ quá đi mất. Hy vọng lần sau tớ không thấy bạn nhăn nhó như cái hôm đi cafe với tớ.
    Vừa đi công tác về, bây giờ ở HN ăn Tết rồi. Hôm nào cafe tiếp nhá. :P
    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, bằng một rổ Vitamin, bằng 1000 viên B6
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mà tết này ai đến xông nhà mình đây nhỉ? Xông nhà có nghĩa là trông hộ nhà cho mình luôn. Cả ba chị em kéo nhau về quê ăn tết mà lòng thì thấp thỏm ở Hà Nội. Vàng bạc châu báu trong nhà thì không có nhưng nếu nhỡ làm sao thì mấy chị em còn nước đội tay lên đầu mà thôi. Mọi năm có chú sang trông, năm nay chú có em bé, cũng ko muốn phiền nữa. Tết nhất chán thật, chỉ lo mỗi chuyện đâu đâu. Thế này mới biết, cả đời mình là những nỗi lo chẳng đầu chẳng cuối. Có một nỗi lo lớn thì chẳng dám nghĩ đến, chỉ biết âm thầm và hy vọng.
    -------------------
    Tôi làm con gái
    Buồn như lá cây
    Chút hồn thơ dại
    Xanh xao tháng ngày
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    èo, Thiện ui cho tao đi với , tao hứa là sẽ chỉ tập trung uống, à không, thưởng thức cafe thôi (học kiểu stylist của bà Chóc kekeke) và tình nguyện làm cái cành cho mày hót (nhưng mà hót không nên thì tao bẻ mỏ )
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible

Chia sẻ trang này