1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này ai đến xông nhà?.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    À, sắp tết hết năm rồi mới thấy chàng VoiCoi ló mặt lên đây. Ờ, chào mừng thần tượng "xông vô" topic Tết tết tết...này.
    Nhớ để dành tiền mới để mừng tuổi các "bé" trong fan club nhé, thần tượng.
    Crying in the rain
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xông nhà ư? Ai xông nhà nhỉ? Chưa biết. Chỉ biết là có ai rảnh rang, hoặc cũng mới ốm dậy (giống tui) hoặc cũng đang buồn, tối thứ tư này (29/1) ghé qua "Hà Nội trà" 55 Phan Chu Trinh.
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    èo, Thiện ui cho tao đi với , tao hứa là sẽ chỉ tập trung uống, à không, thưởng thức cafe thôi (học kiểu stylist của bà Chóc kekeke) và tình nguyện làm cái cành cho mày hót (nhưng mà hót không nên thì tao bẻ mỏ )
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
    [/quote]
    Anh yêu ơi. Bà Chóc là ai thế. Em mà hót thì quên luôn anh ạ. Hé hé. Có người nói : Nghe em hót thì giun cũng chui ra khỏi lỗ :D
    ==========================
    Anh xa nước càng thêm yêu nước.
    Anh xa em càng nhớ thương em
  5. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    thằng ranh Thiện chuối kia, ai là anh yêu của mày hả, nghe ghê quá đi mất, tao lại téng cho vỡ alô, Tết này mất gặm bánh chưng bi giờ kekekek .
    hờ...hờ... nhóc pen yên tâm, anh chuẩn bị đủ bao lì xì rùi, cũng phải đề phòng 03 ngày Tết lon ton ngoài đường lỡ (không may ) chạm chán mấy fan chứ kekekekk
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  6. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh La Trung ơi! Anh ở đâu mà về đây xoá những bài anh viết về bạn anh đi,để ở đây bây giờ chả hợp tẹo nào.Hay anh chị nào làm mođ ở đây xoá hộ anh ý với
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính người đầu tiên bước vào nhà sau giao thừa là người xông nhà thì không hiểu tớ đã xông nhà bao nhiêu lần. Những năm còn được phép đốt pháo, sau những tràng pháo vào lúc 12h, tớ lại lon ton cùng ông anh và thằng em trai chạy ra sân đốt pháo. Tớ chỉ dám đốt mấy quả pháo tép nhỏ xíu những cũng đàng hoàng nhét đầy pháo tép vào túi rồi một tay cầm que hương, một tay cầm pháo châm lửa và ném - TẠCH. Thỉnh thoảng hứng chí lên tớ cũng đốt pháo đùng nhưng chỉ dạng pháo nhỡ, còn pháo to để phần anh và em trai đốt. Cái trò đốt pháo ngoài sân này bao giờ tớ cũng là người chán sớm nhất trong 3 anh em thế nên tớ cứ đàng hoàng về nhà sớm hơn hai người và xông nhà chẳng kiêng nể gái trai, tuổi này tuổi nọ.
    Nếu gọi người ngoài gia đình đầu tiên bước chân vào nhà trong năm mới là người xông đất thì những năm đó hầu như năm nào cậu tớ cũng là người xông đất. Cứ sáng sớm mùng 1 Tết, sau ca trực tối 30 cậu tớ lại phóng một vòng đến các nhà chúc Tết. Đến nhà nào cậu tớ cũng đánh thức mọi người bằng một tràng pháo ròn tan trước cửa nhà. Khi mở cửa đón cậu, hương pháo vẫn hoà quyện với không khí lan toả khắp nơi. Nắp sâm banh vụt bắn lên sàn nhà, tiếng chúc tụng, phong bao lì xì đầu năm mới...
    Mấy năm gần đây, pháo chẳng còn, cậu cũng chẳng phải trực đêm 30, người xông nhà cũng thay đổi theo hàng năm. Bố mẹ tớ chẳng kiêng cữ gì nên cứ để mặc, ai bước vào nhà đầu tiên của năm mới cũng được chào đón nhiệt liệt. Cứ người đầu tiên bước vào nhà là người được mở sâm banh, là người sẽ được bố mẹ tớ mừng tuổi và dĩ nhiên, nếu không tính bố mẹ thì đó cũng sẽ là người "mở hàng" mừng tuổi cho tớ Lấy lộc đầu năm mà.
    Tết này ai đến xông nhà mình nhỉ???

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vãi, con VoiCoi gặp ai cũng gọi là nhóc, thôi thì chúc Tết Bác, bật voice lên nào, rồi Cháu mừng tuổi cho . VoiCoi dạo này tu nhỉ, làm quả Tết online đê .
    hic, năm nay tuổi mình xông nhà hợp cực, thế mà chả có ai mời , ai mời mang trầu cau đến mừng tuổi nào
  9. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ngày tết ăn uống phải có món cay món mặn chứ. Xơi toàn đồ ngọt nhàm rồi!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hờ...hờ... đi cày chứ không phải đi tu nhá, tu hú à , nhưng Tết anh thích lon ton ngoài đường xem người hơn kekekek, nếu chú lúc nào thấy anh online thì nhớ rống lên nhá, anh mừng tuổi cho, khổ, gần ba chục cái Tết rùi mà chú vẫn ngày ngày lọ mọ một mình ngồi canh chuồng gà kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible

Chia sẻ trang này