1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này ai đến xông nhà?.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    To: HANTUNGPHONGTHAO.Em ơi! em xoá những bài liên quan đến bài viết của anh nhé,rất cảm ơn em
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em không biết xoá? Vả lại, xoá cũng chẳng ăn thua gì khi em đã đọc nó. Không việc gì phải " ngẫu tượng thị trường" kiểu ấy. Chỉ anh là nhớ nhiều nhất thôi, còn mọi người, chẳng ai nhớ đâu. Mà này, nếu rảnh đi chợ hoa sáng sớm 30 đi. Sẽ không phải xoá một buổi sáng của ngày cuối năm vui vẻ đâu. Đi nhé?
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nội ơi....Tết đối với con có lẽ chỉ thực sự là Tết nếu như được mãi là đứa cháu yêu của nội - ngồi bên nội để nghe nội kể về gia đình mình -được nội cầm tay khai bút đầu xuân.Những cảm giác đó vẫn luôn hiện diện trong con và...Nội ơi.....
    Only You....
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Năm nay có tiền xu rồi. Bác nào có nhã ý mừng tuổi em tiền xu không ạ? Em là em thích mấy cái đồng xu mới phát hành lắm ạ.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    À, năm mới sắp tới là năm con khỉ, tớ bỗng nhớ là hình như trong cách nói hàng ngày, có một số câu người ta hay nhắc đến con khỉ. Tớ thử post lên nhé.
    Xem nào,
    Thỉnh thoảng người ta hay nói
    - Khỉ thật, có thế mà cũng sai
    -Khỉ gió cái nhà cậu này!
    - Mặt nhăn như khỉ
    -Khỉ thế không biết!
    - Vui cái khỉ khô ấy à, đang nẫu cả ruột cả gan đây.
    - Đúng là đồ... khỉ đột!
    - Cười như khỉ!
    -Nhảy loi choi như khỉ.
    -
    -
    -
    ...............
    Và những gì nữa nhỉ???
    Hì, tự nhiên nghĩ linh tinh, chú khỉ bị thiên hạ lôi ra nói nhiều nhỉ.
    [:8]
    [8]
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  6. big_ball

    big_ball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    to co nha y . nhung ...... to k co ........t..ien .....sssss......uuuuuu
    I Love You​
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy, thời gian cứ như ngựa phi, chẳng trách mình đã thành bà già Thì chẳng thế sao. Mới hôm nào đó, chạy lung tung tìm người coi nhà để về Tết. Thế mà hôm nay, lại một cái Tết nữa sắp đến rồi đấy.
    Ừ, năm nay không phải tìm người coi nhà nữa. Năm nay cũng phải tự mình làm cơm tất niên, cúng Ông Táo, rồi giao thừa... Những việc mà chưa bao giờ mình đụng tay tới. Không biết rồi có làm nổi không nữa. Nhưng dù sao cùng phải cố lên thôi, đã quá người lớn, sắp thành bà già rồi mà
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    A ha, chỉ cần bác có nhã ý là được rồi. Mà em nhìn cái avatar của bác trông "hắn" đẹp trai dễ sợ, phong độ thật đấy. Em là em có cảm tình rồi đấy ạ.
    Chúc bác một năm mới "tiền đầy túi, tình đầy tim" Hì hì...
    Nói chung là Never sad, always fun!!!
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tết này có ai cần em đến xông nhà không, năm nay là năm đại hưng của em đấy
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế à.
    Hoa xông nhà(Đào Vĩnh)
    Biết chìm nổi thế nào
    Mỗi năm xuân cũng đến
    Hoa đào vườn Nhật Tân
    Vẫy tay cành chào đón
    Sợ cái sự lặp lại
    Làm nhàm chán thơ ta
    Ta vừa thử lờ Tết
    Đã Nhật Tân xông nhà!

    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)

Chia sẻ trang này