1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này các bác mừng tuổi bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 20/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Em cũng ko muốn thăm dò thị trường đâu!
    Chả là bố mẹ đang bảo đổi cho xập 10k mới rồi cho 1-2 tờ vào fong bao. Nhưng mà em thấy thế thì keo quá, vì phong bao giờ đã 2k/ chiếc rồi.
    Vậy nếu các bác thu nhập 5m/10m/20m ... thì sẽ mừng tuổi bao nhiêu. Đối tượng chỉ là con cháu họ hàng, con em bạn bè, đồng nghiệp+sếp thôi ạ.
    P.S: Em nghĩ <5m thì thôi khoản mừng tuổi. Vì em cũng có ông chú họ làm bảo vệ, chả bao h mừng tuổi cho em ( hồi bé), em thấy thế cũng là điều bình thường.
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Nó là cái phong tục rồi, người ta mừng tuổi cho con mình thì mình cũng mừng tuổi lại cho con người ta, đi đến nhà bạn chơi với nhóm bạn thấy chúng nó mừng tuổi hết mà mình lại nói chuyện thu nhập kém thì không mừng tuổi cũng hơi kênh. Mình nghĩ bạn nên tuỳ vào tài chính của mình, không muốn rút tiền mừng tuổi thì cho 10k, 20k vào cái phong bì lì xì nhỏ cũng là cái đáng làm.
  3. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    chia ra làm nhiều loại chứ 20, 50, 100 ...
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tùy đối tượng. Từ 500k đến 20k. Phụ thuộc vào mức độ quan hệ, mức độ tình cảm.
  5. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Mình thu nhập 15 triệu/tháng, mỗi tết đến là mua khoảng 10-20 cái phong bao, chia làm nhiều mức: thấp nhất 50k và cao nhất 500k. Trời rét nên mặc áo rét có túi trong, nhớ vị trí đánh dấu. Đến nhà bạn mừng tuổi con nó 100k bằng cái phong bao ở túi trên bên ngực trái, đến nhà sếp thì mừng tuổi con sếp 200k bằng cái phong bao ở túi trên bên ngực phải. Nếu đang ngồi chơi với sếp mà có đứa cháu sếp đến, nó cứ nhèo nhẽo đòi mình mừng tuổi thì đành phải tìm cái phong bao mệnh giá thấp nhất (50k) ở cái túi quần trái sau mông....
  6. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều thì mừng tuổi nhiều, giờ thấy bạn bè có nhóc hết rồi, khả năng nặng nợ đây
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Dành ra 2.5M, chắc thiếu mất. Kinh tế khó khăn, cố gắng bằng năm ngoái thôi.
  8. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    từ 10K đến 1tr, chia ra quan hệ thân-sơ
    (1tr là cho con mình :D)
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thời nay trẻ em biết tiêu tiền từ mấy tuổi vậy? Và mua những cái gì vậy?

    Ngày xưa tôi tiêu tiền (lì xì) từ lúc 8 tuổi: mua tạp chí. 11 tuổi thì mua tem.

    18 tuổi thì mua áo quần, giày dép (học bổng.) 21 tuổi lần đầu tiên đi ăn kem, ăn chè, ăn uống các loại, đi quán cà phê với bạn bè (tiền đi làm), trước đó chưa bao giờ tự cầm tiền đi mua đồ ăn thức uống bên ngoài.

    Cả đời chưa phải lì xì ai bao giờ. Lúc nào cũng là đứa nếu không nhỏ tuổi nhất thì là vai nhỏ nhất. :-"
  10. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    2 năm trước là 10k. 1 năm trước là 20k. Không biết phải mấy năm mọi người mới nhận ra quy luật. [:D]:-bd

Chia sẻ trang này