1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này các bác mừng tuổi bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 20/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    hihi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chợ họp từ mùng 2, mùng 3 gì mà bạn, đó là nếu bạn nhất định muốn đi chợ, mua đồ, nấu ăn. Nhưng bình thường, chưa cần Tết, thì nhà tôi trữ đồ ăn cũng có thể đủ để khỏi đi chợ khoảng 1 tuần (thậm chí 2 tuần) nên Tết thì làm vài món thịt để lâu lâu, chứ còn rau củ quả đầy ra đó, sợ gì thiếu, sợ gì đói vêu mồm. Chắc tại bạn không phải là phụ nữ, không đi chợ, nên cứ nghĩ muốn ăn thì phải ra hàng ra quán, còn không nghĩ là chợ họp rất sớm.

    Tôi không chắc chắn biết ông bà tôi cảm thấy gì, nhưng mấy chục năm trước, thỉnh thoảng có về thăm, thì chỉ nhận đc sự ghẻ lạnh và móc mỉa từ nhà nội, chắc họ để dành đã nhiều năm thì tuôn ra một lần cho bõ. (Còn tôi vốn không động chạm đến họ, chưa từng hại họ mà thấy họ cư xử vô duyên vậy thì trong lòng cũng không thấy có cảm tình gì để phải lưu giữ.) Còn nhà ngoại thì có vẻ tíu tít mừng, nhưng thật sự là không kể đến chúng tôi mà chính cha mẹ chúng tôi đã xa nhà từ khi rất nhỏ và rất hiếm khi về thăm nhà, cho nên cũng chưa chắc gì ai đã thấy thiếu vắng họ. Không thể thấy thiếu một con người gần như cả đời đã không xuất hiện.

    Tôi biết một số nhà ở đây đều chỉ đơn giản như vậy, không mua đào hay mai, không mua chậu hoa Tết (vẫn mua hoa cúng), trong hộp "mứt" thì không có mứt mà chỉ có ít loại chocolate và hạt để ăn. (Thời buổi này ngoài mứt gừng ăn để lấy cái cay thì còn ai thèm đường, thiếu đường mấy đâu mà phải tọng từng khẩu phần đường lớn chứa trong 1 mẩu mứt vào người.) Gần như mọi ng mua bánh chưng chứ không ai tự làm, và mua cái nhỏ nhỏ để bày cúng, chứ mổ ra thì ai mà ăn (một khẩu phần lớn nếp, vừa khó tiêu lại vừa nhiều tinh bột.) Có thể mua ít trái dưa hấu nhỏ để cúng. Đó là nói về đồ ăn thức uống. Tôi nghĩ nhà nào có con nít thì còn phải bày vẽ nhiều món cho con nít chơi (chơi thôi, chứ nhiều vậy con nít ăn sao nổi.) Nhà nào toàn người lớn thì cũng chẳng làm gì kỳ công quá. Tết nhất là dịp nghỉ, chỉ thăm viếng người thân (có thể là bạn, không nhất thiết là họ hàng), chứ ai đời làm quần quật nữa. Thời nay còn ai đói khát gì đâu mà phải dồn công vào làm đồ ăn Tết. (Thậm chí bánh chưng ngày nào chẳng có người đạp xe đi bánh quanh xóm, có phải là món lạ lùng gì đâu.)

    Tôi nhớ Tết năm ngoái chị em tôi tính mổ một cái bánh chưng ra ăn nhưng nó lớn quá (cái đó mua chắc hơn 100k) nên ngần ngừ, sau đó chị tôi dụ tôi: Ê, mày mời bất cứ đứa bạn nào tới đây, mình cho nó ăn bánh chưng cho hết đi.
    Tôi la oai oái: Thôi đi, thời buổi này, ai còn ăn bánh chưng, nhồi cho nó ăn, nó chửi đó! Nó mà biết bị ăn bánh chưng thì đời nào nó đến! Không có con nào thích ăn bánh chưng hết!
    Chị tôi: Sao lại báo cho nó biết, chỉ mời đến chơi thôi. ;)) Sau đó tao sẽ chuẩn bị sẵn và mời mọc nó ăn, nó không dám từ chối nên sẽ phải ăn 1/4 cái bánh chưng. >:)
    Tôi: 2 đứa ăn được có nửa cái, nhồi cho nó 1/4 nữa thì cũng còn dư 1/4. Có hết được đâu!
    Chị tôi: Mày để đó. Tao sẽ hỏi han xem nó ăn có ngon không, nó không dám chê đâu, lúc đó tao sẽ dích cho nó 1/4 cái nữa, là xong hết cái bánh chưng.
    Tôi: Thôi đi, đã ép ăn, còn ép ăn 2 phần bánh, ác lắm. Rủ người ta thì phải nói đàng hoàng là rủ đến nhờ ăn dùm bánh chưng chứ ai lại lừa nhau ngày Tết.
    (Cuối cùng tôi nhờ một anh bạn đến ăn giúp, phải nói rõ là nhờ ăn bánh chưng.:-?? May mà người ta đủ thích mình nên không hận mình vụ bị tống cho ăn bánh chưng.)

    Gia đình tôi và một số gia đình người quen cũng có ý là không làm phiền nhiễu gia đình khác vào dịp Tết nhất. Có lẽ lâu ngày thì lối sống thành thị thành ra như thế. Mình có lòng tới chơi, tới thăm (thậm chí không phải ngày Tết) là chuyện rất riêng của mình, điều đầu tiên phải nghĩ là liệu cuộc thăm viếng của mình có làm phiền đến nếp sống, lịch sinh hoạt hay lịch làm việc ngày hôm đó của người kia không. Chứ không phải xồng xộc đến thăm, vui vẻ hồ hởi ngồi nói chuyện, thì mặc nhiên người kia cũng sẽ sung sướng vì được mình tới thăm. (Mình thích thăm họ chứ chắc gì họ đã thèm mình thăm.)

    À, riêng chuyện đồ ăn ngày Tết. Ngày xưa khi còn chuẩn bị lỉnh kỉnh, mẹ tôi hay hỏi là ai muốn ăn gì ngày Tết, chúng tôi đều gào lên "mì gói" vì mì gói đc xem là thứ độc hại, ăn nhiều không tốt, nhưng Tết nhất thì ít họp chợ (cớ thôi, chứ mùng 2 đã có chợ) nên được ăn. Mà chúng tôi lại thích mì nên rất khoái chí. Sau này, dù vẫn bị cấm nhưng chúng tôi tự mua mì và nghiễm nhiên ăn, bất chấp sự cấm cản. Vậy nên giá trị ngày Tết cũng kém đi trong lòng chúng tôi, vì không cần phải Tết thì mới được ăn mì gói thỏa thích. :-"
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Đồng tiền giấy nhỏ màu xanh, mệnh giá 5 000 đồng. Lì xì: 1 tuổi 1 tờ, 2 tuổi 2 tờ, ... 4 tuổi 4 tờ, 40 tuổi 4 tờ, hihi.
  5. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    bác admin vào topic em tâm sự dài ghê
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    :) bánh chưng ăn không hết thì cho vào tủ được mà. Gói kín vào, bao giờ ăn lại cho vào lò vi sóng để nguyên lá thì sẽ nóng như mới luộc.
    Khi đọc bài của bạn. Tôi nhìn quanh và rút điện thoại ra chụp. Ngày tết ở miền Bắc đa phần chỉ đơn giản là thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến bây giờ, khi về đến nhà, tôi mới up mấy bức này lên được. Ngày tết là dịp để mọi người gặp lại nhau mà bình thường cả năm vì những điều kiện làm ăn, nơi ở, vì mưu sinh mà ko gặp được. Nói một cách đơn giản, có thể bố mẹ bạn ko hòa hợp với họ hàng. Nhưng bạn và chị bạn thì chắc là rất thân thiết. Nhưng ví dụ sau này, bạn đi làm ăn xa.[:D] Ở miền Bắc cả năm rồi, đến tết bay vào nam gặp lại bố mẹ, chị mình, thì có vui ko ?
  7. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mừng tuổi là để lấy may, thể hiện sự quan tâm, quý mến, nên mừng bao nhiêu là việc của mình, tuỳ khả năng thôi, trẻ con cầm lắm tiền cũng sinh hư chứ làm gì, còn tớ ghét nhất cái kiểu lợi dụng trẻ con để biếu xén bố mẹ nó. Mình muốn nhờ vả hậu tạ gì thì đưa thẳng ng ta, ng ta nhận thì nhận, chứ có dúi cho con ng ta 500k, 1000k mà ng ta k0 thích thì họ vẫn tìm cách giả lại thôi. Có những đứa chập chững, ông bà bố mẹ lơ đi đã thấy tay cầm vài trăm đô rồi. Trc giờ tớ chỉ mừng tuổi đứa nào tớ quý, tớ thân, trẻ con trong nhà học giỏi mà ngoan thì mừng nhiều hơn coi như thưởng, còn con sếp hay bạn bè quen sơ sơ thì cũng chỉ 20k đều đều. Từ bé bố mẹ tớ cũng dạy là ng ta mừng ít hay nhiều cũng là quý, k0 đc chê bôi vòi vĩnh gì cả nên tớ chả bao giờ lo đứa nào hê tớ keo hay nghèo hèn gì.
  8. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Má, đầu năm mới vào topic nào cũng thấy mợ Anx vào kể lể dông dài mà toàn chuyện ở đâu đâu rồi loanh quanh 1 lúc là đi lạc đề, mệt vãi.
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đọc topic này mà lại biết được những cái thêm về Anx!
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mình thích như Anx , sướng

    Tư tưởng mình cũng thế , tết cứ xem phim + ngủ là sướng nhất . Nhưng chả năm nào yên đc : Ngày xưa bạn cấp 1 còn qua rủ đi chơi , hết bạn cấp 1 rồi sang bạn cấp 2 , rồi lại lóc cóc đi họp lớp cấp 3 ( m học ở Tp , kiểu kha khá giống DH bjo ấy . hs từ các vùng miền về học nên trừ khi thân thiết lắm còn lại ko đi chơi nhà nhau đc ) đến nhà thầy chủ nhiệm . Lớp DH thì thi thoảng bảo kéo về nhà mình chơi toàn xua tay : thôi thôi , cho tao ngủ , bọn mày đi đâu thfi đi , ah đi biển đi .

    Sau này nếu cưới cũng thích đơn giản : chỉ mời những người thân thiết đến 1 nhà hàng rồi làm như tiệc báo hỉ chứ cũng ko muốn tổ chức rinh rang . Tổ chức to , rình rang làm gì - Phiền ( Nhưng Nhân tính ko = trời tính khi mà bao nhiêu cô dì chú bác hết bạn bè ba mẹ rồi bạn bè em út và bạn bè mình : Khi mô cháu/ mi/chị cưới nỏ cần mời mô rồi bà/bác/tau/e cũng tới phụ . ( người bảo sẽ đồ xôi , người bảo sẽ nấu canh , ....... mấy đứa nhỏ thì đòi bê tráp và phục vụ đám cưới ..... )

    Chán đời lắm , mình chỉ muốn đơn giản như Anx thôi .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thông thường trẻ con tới nhà mình mừng 10k cho vào phong bao lì xì đỏ ( :D ) gọi là lấy may Tới chơi nhà có trẻ con thì cũng mừng thế ( nếu là quen sơ , họ hàng ) . nếu là thân thân hơn thì 50k . Cho ba cái sim mới , mừng mẹ 500k ( thông thường thế , năm nay ko rút đc tiền đành mừng tạm 100k hik - ko kịp mua sim nốt) , em gái ruôt thì đứa 100k , bà ngoại 100k - 200k , tùy thuộc túi còn nhiêu tiền sau khi chơi bời ( mừng bà xong bà mừng lại gấp đôi + mày ra ngoài hàng bà B ( 1 shop quần áo quen của bà ) xem ưng cái giề lấy rồi bảo cháu bà Ph , hsau bà trả tiền cho ) - ông bà nội mình mất rồi

Chia sẻ trang này