1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này chính thức đến ra mắt mẹ vợ tương lai, phải nói thế nào? Mua quà gì thì hợp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nouvo2007, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hôm đầu tiên ăn cơm cùng mẹ vợ, cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, Cụ tương ngay 1 câu : Thằng này ỏn ẻn như con gái , thế mới đau.
    Còn quà cáp thì cứ hỏi " nội gián", có tay trong để làm gì?
  2. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    cầm cọc 5 loét
    phi mẹ vợ vớ đầu
    ra tết bắt cưới khẩn trương
    vớ vẩn đòi đưa cả bác và em gái đi
  3. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    nếu đồng chí này còn chị gái thì tớ thề chết ko yêu, càng ko lấy
    phận sv nghèo thì chịu rồi
  4. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Ku vịt coá kinh nghiệm thế mà bị cho là Omôi à =))
    -Nói chung lần đầu ra mắt Nhạc phụ đại nhân là phải tá tràng vào,quà cáp đắt 1 tý cũng kô sao,các cụ coi trọng tấm lòng của chú xem có yêu cô vợ tương lai nhiều kô
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    rể nhà tớ đc có 5 chục bọ...nhưng cuối cùng,rể vẫn hoàn rể
    Em thấy như ý kiến của chị Nhím2012 là hợp lí nhất,cho dù có bị mất điểm gì(phỉ phui cái mồm)nhưng thể nào cũng đc khen là chu đáo
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà con gái cụ ăn hết 1,5 cái bánh mì mà chàng vẫn ỏn ẻn chưa hết nửa cái Ỏn ẻn quá con gái cụ thì cụ chả nói như thế ah

  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ối, thế đã ra mắt rồi đấy ạ? Nhanh quá! Quá nhanh! Mà sao ra mắt lại cho rể gặm bánh mì thế nhỉ?
    @Chủ topic: Thông thường tới nhà, nhạc phụ đại nhân sẽ làm cơm, trong khi nấu nướng, ăn uống bạn hãy cứ tự nhiên như người nhà... Anh rể tớ còn nhảy vào nấu nữa cơ. Ghi điểm ở chỗ ấy. Trong bữa ăn nhà tớ luôn đầy ắp tiếng cười, vì ba chị em cực kỳ hiểu ý nhau. Em tâng, anh bốc và chị gái cùng anh rể lên mây. Xong bữa cơm, cả nhà cùng dọn dẹp, tất nhiên bạn không nên dành phần rửa bát. Hãy ra phòng khách, ngồi pha trà và lau bàn ghế, xem ti vi cùng mọi người. Đợi cả nhà xong xuôi, tụ tập đông đủ ở phòng khách thì mới bắt đầu thưa chuyện.
    Nháy bạn gái thưa trước: Bố mẹ ơi, anh ABC muốn thưa chuyện cùng bố mẹ ạ!
    Xong thì bạn vòng tay thưa thế này: "Thưa hai bác.... Trước hết, nhân dịp năm mới, cháu kính chúc hai bác dồi dào sức khoẻ, may mắn.Chúc các em học giỏi, chăm ngoan (đừng bắt nạt anh kẻo anh đạp cho sưng hip). Thứ hai, cháu cám ơn hai bác đã sinh ra em XYZ - một cô gái ngoan hiền, đảm đang. Xin phép hai bác cho phép cháu thường xuyên qua lại để tìm hiểu em XYZ, 2 bác nhé... hé hé..."
    Hai bác nghe xong, cho cưới luôn, khỏi tìm hiểu. Đùng đùng đoàng đoàng...
  8. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý cái đoạn ăn uống tự nhiên thoải mái, tất nhiên là phải giữ ý chút chứ không thể làm vài chén xong rồi xem bố bạn gái mình bằng anh được , cái đó chắc không phải dặn, ai cũng biết, nhỉ?
    Nhưng cái đoạn thưa gửi, không hiểu có bạn nam nào đủ bình tĩnh để nói hết được cái đoạn "..." của bạn không? Tớ thì nghĩ chỉ đơn giản nói là "Cháu xin phép 2 bác cho cháu qua lại tìm hiểu con gái 2 bác" là cũng đủ....khó nói rồi. Chỉ cần một lời xin phép chính thức thế thôi, chứ còn các cụ thì biết thừa ra là chúng nó tìm hiểu nhau từ đời nào rồi
    @Chủ topic: quà cáp thì bạn hỏi bạn gái bạn, chắc chắn sẽ có những lời tư vấn tốt nhất. Ngoài ra nên chuẩn bị ít phong bao lì xì cho lũ em út, cháu chắt nữa. Ăn mặc, nói năng, đi đứng đàng hòang chững chạc, thế là ghi điểm thôi (BM tớ thì đặc biệt thích kiểu trang trọng: sơmi, cà vạt, vest, giầy tây, chứ đồng chí nào mà chơi quần bò áo phông giầy thể thao đến là dễ bị trừ điểm lắm ). Chúc vui!
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 04/01/2008
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ui trời , cần gì fải nói nhiều như thế !
    Cầm chai rượu Ngoại và 1 thùng Bia đến !
    Đầu tiên ngồi uống nước thì tranh thủ rút ví ra lì xì cho ông bà nội của nàng ( nếu có ) và 1 đám em hoặc cháu chắt .....
    Nhìn thấy Mẹ nàng , giả vờ chào nhầm :
    - Em chào chị ạ !
    rồi bla bla bla...
    Thế nào mẹ chả zui zui , tưởng mình trẻ lắm !
    Lát sau ăn cơm , mở chai ruợu ra :
    - Con với Bố là fải chiến hết chai này đấy , rồi mới uống Bia ! Bố mà uống kô hết là kô đc với con đâu đấy !
    bla bla bla
    .......
    Cơm nước xong xuôi , đưa xiền cho thằng em hoặc thằng cháu của nàng :
    - Mày ra mua cho chú bộ Chắn mau lên !
    Rồi bảo bố rủ thêm hàng xóm sang oánh Chắn :
    - Con với bố chéo kỉnh , kô ăn nhau nhá !
    Mã đáo thành công nhá !!!
    Được thuanginola sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 04/01/2008
  10. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ông bố chai rượu bà mẹ lọ nước hoa số dách

Chia sẻ trang này