1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này chính thức đến ra mắt mẹ vợ tương lai, phải nói thế nào? Mua quà gì thì hợp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nouvo2007, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Bác làm cái phong bì cho tiện
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em mà đi Tết vợ, em thuê một đội hùng hục tha lôi bia bọt, cành đào cành quất qua nhà cho nó hoành tá tràng, để bố mẹ vợ thấy thằng nài nó có vẻ dư dả .Mấy ông bà già hay nhìn bên ngoài đánh giá lắm
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ông anh rể miềng thì cũng chơi kiểu ......quà tết, bia........và lì xì cũng đc 50k à miềng đc nhiều hơn ......mà có tí thế ông ăn tết ở nhà miềng từ mồng 2 đến mồng 6 ..........dã man con ngan .....nhưng đc cái ông này tích cực vào bếp lắm, năm đó miềng đi chơi tẹt ga vì có anh chị ở trong bếp cùng mama vì nhà miềng nhiều khách
  4. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    được cái các chị của tớ đứa naò cũng xinh , hoành tráng long lanh nên mình phát nào cũng được dầy ( chả bù cho mình )
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ tưởng chỉ có các cô dâu tương lai mới lo lắng khi gặp mặt mẹ chồng, ai ngờ con trai cũng vậy
    Ấy làm tớ nhớ đến hôm anh đến nhà tớ . Tớ k cho đến đâu vì thấy 2 đứa cũng chưa có sâu sắc nhiều nhưng anh cứ đòi đến, thế là 2 đứa đi mua mấy món bánh ba mẹ tớ thích ăn rùi đem về nhà tớ. Tớ chưa thấy anh con trai nào wa nhà tớ mà nói chuyện nhìu với ba mẹ tớ như anh hichic. Ba mẹ tớ thuộc dạng ít nói mà cứ bị anh gợi chuyện cho nói .
    Chắc có lẽ do anh lớn rùi, lại tự tin quá nên vậy
  6. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Kô có gì đâu ! tớ chỉ soi mói tí thôi
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại tớ người miền Nam nên hay nói kiểu vậy
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Quà tặng tốt nhất là: một anh bố vợ mới !
    Đùa chứ ấy cứ hỏi cô bạn gái ấy ấy, chắc là sẽ biết mẹ thích quà gì thôi.
    Quan điểm của tớ, nên là thứ gì đẹp đẹp và có thể dùng luôn trong dịp Tết (tranh, lọ hoa, đồ trang trí, etc với size to to một chút)!
  9. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hỉu cảm giác lần đầu đến nhà "mẹ vợ " khó khăn như thế nào .. nhưng tớ cũng đã đến rồi mỗi cái là không phải là ngày tết mà là ngày 20-10 " hơi dại một chút " vì nhà cáo ngoài cáo và mẹ cáo còn có 3 chị em họ của cáo nữa đang học ở trên này vậy là hôm đó tớ mang cả àu cho 5 người ... hihi . Mỗi quà của cáo Mẹ là khó chọn nhất may là tớ được " gà Mẹ" tư vấn nên cuối cùng chọn món quà mang đến nhà " mẹ vợ " là một cái túi xách tây cũng khá hợp với cáo mẹ . Tuém lại là tương đối ổn . Còn khi đến nhà cáo thì không thể nói la giữ được thái độ bình thường rồi vì bao nhiu con mắt đỏ dồn ... tự nhiên sao được nhưng cũng cố mà giữu lấy cái vẻ tự nhiên , hôm đó thì ngoài mấy câu hỏi thăm về gia đình nhà cáo còn thì nên nói về vấn đề công việc là tốt nhất và cũng nên xin phép về sớm .
  10. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dắt thằng cháu đến cho ông bà bế. Vui cả năm ấy chứ lị.

Chia sẻ trang này