1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này có ai đi Cam?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi toato87, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ôi,ọp ẹp hoành tà tráng quá
  2. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bạn là Sekitan2003 (than đá à?) có câu hỏi như sau nhờ các bạn đi Cam trong đoàn mình tư vấn cho bạn ấy nào:
    Mình đang lập kế hoạch đi Cam. Bạn có thể tư vấn cho mình chút xíu được ko.
    Mình cần thông tin về địa chỉ và số điện thoại nhà nghỉ giá rẻ ở Phnômphenh và Xiêm Riệp.
    Lịch trình như thế này đã ổn chưa?? Nhở bạn bổ sung giúp.
    Ngày 1: (24/3) HN ?" SG Ngủ tại SG.
    Ngày 2: (25/3) SG ?" Xiêm riệp . (22 usd)
    Xuất phát 6h30 Openbus Mai Linh Phnômphênh (190k) Siemriep (100k)
    Ngày 3: (26/3) Mua vé thăm quan AngkorWat
    Ngày 4: (27/3) Thăm quan AngkorWat
    Ngày 5: (28/3) Thăm quan AngkorWat.
    14h Di chuyển về PhnômPhênh
    Ngày 6: (29/3) Thăm quan Hoàng gia, thủ đô PhnômPhênh.
    Ngày 7: (30/3) Phnômphênh ?" Sài Gòn.
    Ngày 8: (31/3) Ăn chơi tại Sài Gòn.
    Ngày 9: (1/4) Bay SG ?" HN.
    Bạn có thể PM cho mình vào địa chỉ :
    viethoang1180@yahoo.com
    Thanks bạn nhiều
  3. cang_nhun

    cang_nhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nhóm Hà Nội đã có một buổi offline rất hoành tráng tại tầng thượng Sofitel Plaza'' hi''hi'' . Nhờ có bé Thủy, các anh em lần đầu tiên được đến chốn xa hoa và ngắm nhìn Hà Nội đẹp lung linh từ trên cao ;). Trong lúc ọp ẹp, nhóm có bàn một số kế hoạch đi thăm các bạn hữu tại Sài Gòn vào một dịp không xa nếu điều kiện cho phép :D. Hehe, bác nào nói canh vé là phải luôn nhớ nhiệm vụ biết chưa.
    Nhớ các bạn SG lắm. Hi vọng còn nhiều dịp được đi chơi cùng mọi người
  4. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ôi,SG cũng nhớ các bạn lắm.
    Mong được cùng hội cùng thuyền và gặp gỡ nhau trong 1 ngày gần đây
  5. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hi, hôm đó quả là một buổi off hoành tráng và vui chưa từng thấy.
    Bọn em buôn đến 11pm và gọi đồ uống toàn là dừa.
    Cám ơn mọi người đã tham dự!
    Cám ơn chị Hiền anh Hùng trả xiền cho cả bọn :)
    Thuy
    P/S: còn Sofitel ạ, em đã lên, em đã nhìn toàn cảnh Hà Nội, đẹp khủng khiếp,
    và em đã xuống sau khi nhìn cái menu :((
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hé lô cả nhà mình. Các bạn ở HN sau khi off ở nơi xa hoa tráng lệ về chả thấy post hình họ gì lên cả nhể? Thế thì để mình làm mẫu để các bạn làm theo nhá.
    Sau đây là chương trình kể chuyện bằng hình. Chân thành cảm ơn các CAMERAMAN và CAMERAWOMAN đã cung cấp ảnh để mình thực hiện chương trình này. (Trong list của photobucket tôi phát hiện có 1 số đồng chí có ảnh mà chưa chịu post lên đấy nhá. Đề nghị các đồng chí khẩn trương post ảnh để tôi còn sáng tác truyện thêm nữa chứ! Kakaka?)
    Ngày xửa ngày xưa, có 1 nhóm các cô tiên (nâu) từ đâu rơi đánh oành xuống đường hoa Nguyễn Huệ
    [​IMG]
    Vì rơi đánh oành một phát xuống như thế, các cô không kịp hoàn hồn hoàn xác về ngay được. Lại thêm một chàng đẹp trai từ đâu xuất hiện hứa hẹn sẽ dẫn đi chơi khắp nơi nên các cô đồng ý ngay. Thực ra đây là 1 tú ông chính hiệu
    [​IMG]
    Cuộc đời các tiên (nâu) bắt đầu sang trang từ dạo ấy. Tất cả bị bắt lên núi ở. Đường đi vô cùng gian nan hiểm trở, lại bị Tú ông và đàn em theo dõi rất chặt chẽ nên không mấy ai dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn
    [​IMG]
    Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm
    [​IMG]
    Xong bữa cả đội phải ra đồng làm việc ngay
    [​IMG]
    Từ lúc vươn thở
    [​IMG]
    Đến tiếng thơ (khò khò?)
    [​IMG]
    Họ phải làm mọi công việc, từ múa truyền thống ở các đền đài ban ngày
    [​IMG]
    Đến múa hiện đại ở các nhà hàng, vũ trường hàng đêm
    [​IMG]
  7. ngadtn

    ngadtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chờ ảnh of c Hằng lâu quá, ảnh trọn vẹn 1 ngày chứ có ít ỏi đâu, hic hic
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trăm công nghìn việc đổ lên đầu những con người đáng thương ấy...
    Giặt quần áo
    [​IMG]
    Phu khuân vác
    [​IMG]
    Chạy xe ôm
    [​IMG]
    Chẳng lúc nào họ được nghỉ ngơi. Có nghỉ chăng là những lúc Tú ông bắt ngồi ăn xin ở đầu ngõ
    [​IMG]
    Bất kỳ lúc nào, hoạt động của mọi người cũng bị đôi mắt cú vọ của đàn em Tú ông theo dõi
    [​IMG]
    Dĩ nhiên có lúc các nạn nhân đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Họ lập kế hoạch
    [​IMG]
    Suy nghĩ thâu đêm
    [​IMG]
    Và hành động
    [​IMG]
    Họ gõ cửa Đại sứ quán VN nhờ giúp đỡ
    [​IMG]
    Dùng in tờ nét kêu cứu với người thân
    [​IMG]
    Nhưng tất cả kế hoạch đều bị thất bại. Họ bị Tú ông bắt về
    [​IMG]
    Phải chịu những hình phạt hết sức hà khắc có từ thời thượng cổ như đứng đội đèn
    [​IMG]
    đến thời trung cổ: quỳ dưới ánh nắng gay gắt
    [​IMG]
    Thậm chí là cả tân cổ giao duyên [r10] bị thả vào hồ làm mồi cho cá
    [​IMG]
    Và thay vì được ăn cơm 1 bữa 1 ngày như thường lệ, tất cả phải gặm bánh mì!!!
    [​IMG]
    Cuộc sống của họ rồi sẽ ra sao???
    ------------------------------------
    Những người thực hiện chương trình:
    Chỉ đạo diễn xuất: Tuấn quangcao, Lien cangnhun, Nga ngadtn, Mimozi, Phượng, Thủy toato, Ngân.
    Đạo diễn kiêm Biên kịch ?" dựng chuyện: Mimozi
    Các diễn viên ?" nạn nhân: 28 thành viên của đoàn (nhiều quá không kể hết được, keke?)
    (hình chỉ mang tính chất minh họa, không phải nhân vật thật, khà khà?)
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...
    Dạ, tình hình là ảnh của Liên là do em up lên đấy ạ. Cũng chưa được đầy đủ, vì nàng chưa chuyển giao hết ạ.
    Và vụ canh vé, em vẫn đang lo nhưng chưa thấy thông tin cụ thể nào cả. Chắc chắn 1 ngày ko xa 2 miền Nam Bắc sẽ hội ngộ.
  10. chewingum

    chewingum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi, all.
    Tình hình là toàn bộ ảnh ở máy nhà chị do 02 nhiếp ảnh gia tý hon giành giật nhau chụp, do đó không đủ tầm để sánh với các tuyệt phẩm của các chiên za. Thui thì cho chị coi ké zới nhé! Hình cũng cơ bản na ná các em chụp nhưng ....góc cạnh hơn. Hehe...

Chia sẻ trang này