1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này đi chơi đâu nhỉ HLC ơi ?(Offline ngày 15-02-2007(trang 16) và du xuân Yên Tử mùng 4 Tết (ảnh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Ngoc_Linh_new, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo,em đã ngủ dậy được 6h sau cuộc off ngày hôm qua.Hiện giờ chắc vẫn còn 1 số thành viên đang tít mít ngủ chưa dậy nổi(Cái này là tại các bác ấy tham gia tập 3,chứ ko phải tại off)
    Tổng Kết tài chính:
    +)HLC:11 người
    +)CLB Motor:7 người
    ===>>> 18 x 100.000đ=1.800.000
    Hiệp 1:Lẩu hải sản gà đồi:1.100.000đ
    Hiệp 2:Karaoke:480.000đ
    Như vậy quỹ còn lại 220.000đ đang do phuongngocmai giữ và sẽ được huy động trong những buổi off lần sau.
    Nói chung trừ những chi tiết nhỏ lẻ không đáng kể thì buổi offline Tết ĐInh Hợi của HLC và CLB Motor đã thành công một cách mỹ mãn.Lẩu rất ngon và Karaoke rất vui!Mọi người cùng vỗ tay
    Hiệp 1 bắt đầu lúc 18h tối với 3 nồi lẩu hoành tráng,xin nhiệt liệt hoan nghênh bác thankyouk4 vì là người đến sớm nhất trong tất cả mọi người.
    20'' sau,sự đổ bộ của CLB Motor đã gây ra một cơn sóng hâm mộ nho nhỏ trong quán lẩu,chỉ có thể dùng hai từ để nói về CLB Motor là :Hoành tráng.
    Một lúc sau sự hiện diện của hai vợ chồng Ngoc Linh-Sun_flower cũng thu được sự hoan nghênh của mọi người khi trên tay Ngoc Linh là một thùng Ken tặng cho buổi off của HLC.
    Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ và đoàn kết của tất cả mọi người.Màn "đếm ngón tay" như truyền thống đã thu được 40k tiền phạt(Ôi tiền phạt ơi mi đang ở nơi nao")
    Lần off này chúng ta vô cùng hoan nghênh sự cố gắng và nhiệt tình của rất nhiều thành viên:
    Anh vốt-ka mặc dù rất bận nhưng cũng ghé qua nâng cốc cùng anh chị em.Sự có mặt lần đầu của giangolive gây cho mọi người nhiều ấn tượng về cô bạn nhanh nhẹn và năng động.Huongvnu rất cá tính và vui vẻ.
    Nhưng có một điều đáng tiếc là do sự cố kỹ thuật(Thật ra là tại cái điện thoại chết dẫm của em)mà anh făngto_mat đã ra đến Ngã Tư Ao Cá rồi mà không gặp được mọi người.Chân thành cáo lỗi!
    Riêng về các thành viên của CLB Motor thì không còn gì để bàn,anh ĐatHL mặc dù trốn bà chủ đi off nhưng vẫn vô cùng phơi phới bên sự hiện diện của người"đẹp trai nhất Bãi Cháy" -MOTTRAMTAM.Ngoài ra vợ chồng anh Phương cũng thu được sự hâm mộ của rất nhiều thành viên về sự hạnh phúc và đồng điệu của hai người.
    Trời mưa lất phất nhưng vẫn không ngăn được tinh thần quyết ăn quyết chơi của anh em,20h tối mọi người có mặt tại quán Karaoke tại Cái Dăm.Sau màn khởi đầu là chương trình bia bọt,riêng bác Mạnh bán mèo con vì mê hát quá mà ôm khư khư lấy mic không chịu nhường để màn trò chơi tiếp tục.
    Trò"bịt mắt ăn sữa chua"đã kéo mọi người đến gần nhau hơn với 3 cặp chơi ăn ý trong tiếng vỗ tay và cổ vũ của mọi người(Vụ này em cười đến mức tối về nhà vẫn thấy đau quai hàm).Giải thưởng cuối cùng đã thuộc về vợ chồng anh Lý Phương của CLB Motor.(Chúng ta cùng mong chờ sê-ri ảnh sẽ được anh Đạt HL đưa lên sớm nhất có thế).
    Sau khi đã hò hét chán,đang lúc trò "chuyền chun bằng tăm" được tiếp tục thì đội Motor có việc phải đi.Thông qua chuyện này mới thấy tinh thần đú của HLC đến mức như thế nào,mọi người tẹo nữa phi cùng đội Motor lên sàn ở Uông Bí
    Tạm biệt đội Motor,chương trình Karaoke vẫn được tiếp tục,nhưng lúc này mọi sự chú ý đều được dồn vào bác Đạt HL-các chị em HLC bao vây bốn phía dồn bác Đạt vào thế"một mình giữa bầy sói",nhưng bác vẫn dũng cảm..giật lấy Mic và hát ngon lành.
    Vẫn như thường lệ,chúng ta cũng được chứng kiến nhiều tiết mục song ca và đơn ca tuyệt hay.Trong đó có thể kể tới màn song ca của cặp đôi đẹp nhất HLC sh-kv,màn song ca của giangolive và thankyouk4,màn song ca"Say tình" của sonhai và thanhkyouk4 làm mọi người thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay hoan nghênh khi tiết mục kết thúc.
    22h30:Ra đến cửa mới thấy trời mưa lâm thâm nhưng không ngăn được bước chân ..sợ về muộn của mọi người.Ngày Tết mà trời mưa xuân,hi vọng một năm mới an khang thịnh vượng,tài lộc dồi dào cho mọi nhà,hẹn gặp lại lần sau.
    (Vài dòng sơ lược để mọi người hình dung ra không khí của buổi off.Riêng em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Ngoc Linh và Sun_flower đã đưa em về khi trời mưa ướt,đường tối,vắng vẻ và cái xe máy sắp hết xăng.Không biết bây giờ Ngoc Linh đã ngủ dậy chưa sau 1 đêm vất vả,(đêm qua không thấy gọi cho em,làm em thắc mắc)).
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết mnột câu. Men HLC mỗi người một vẻ... ko ai giống ai nhưng thực sự..."ấn tượng khó phai". Mức độ trẻ trâu cực kì ấn tượng. Cũng vì thế mà đội mô tờ chắc thắc mắc không hỉu cái bọn nì nó bau nhiêu tuổi mà...hic thế.
    Chuyến này em llãi quá các bác ạ. Lấy nước ngọt mà chúc bác Đạt một cốc đầy ặc. he he
    To all: Mùng 4 có thể em ko đi được nên có rì mọi người gửi xiền mừng tuổi cho em nghe
    À còn vụ này phải đính chính: mami Global đã mạo danh chăn dắt 3 con vịt xoè làm cho mấy men HLC mắt mũi sáng bừng tưởng bắt được sóng. Ko có cí mùa xuân giở lại đấy đâu các bác nhá. Bà mamì này chỉ chăn được cô út Thubeo thui nhá. Ba con vịt xoe đanh định bán đấu giá mamì đây. Loằng ngoằng quá. Cí gì chứ điệu múa bụng là đáng ối xiền rùi. cá kiếm
  3. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    sorry cả nhà : hôm đó em ko làm tròn trách nhiệm ,sau khi đi ấy..ấy ...về đã để thất lạc 40k tiền phạt đi đâu mất..... cái nè em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm vì tính cẩu thả của mình...hihi
    mùng 4 em xuống cả các anh các chị chuẩn bị lixi cho em nha.( em là em bé nhất trong đó đấy ( adiđàphật năm nay mong được lãi lớn )hêhhe
    à em sẽ mang 1 món hàng độc ,cực độc ( độc đáo chứ ko fải thuốc độc ),cho cả nhà mình,thật tình cờ và thật bất ngờ,nhất là các zai hlc nhà mình...cứ gọi là ( con nai vàng ngơ ngác )
    các pác đội moto thế nào ạ ?có muốn làm con nai vàng ngơ ngác cùng zai hlc nhà ẻm ko ạ ???hihihi
    to pnm : quả này trung tâm của chị em mình cứ gọi là lườm lượp chị ạ.hàng này độc lắm...chăn dắt mãi đấy,chuyến này em phải hộ tống tận nơi .nhớ là chờ em ở đầu chỗ rẽ vào yên tử nha ko là ko chịu nổi đâu hahaha
  4. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình làm cái gì cũng âm thầm.....Nhưng vụ này thì nổ quá...E ở bên này mà nhăn nhó nhìn nhà mình đi ah`....
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm lại cho cô rồi đấy, vụ này bún chả thế nào đấy ?Ưu tiên vụ hàng đẹp nhá he he
  6. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    heheh anh tìm được ở đâu thế...( tạ ơn trời.. )heheh mình yên tâm đê...em là em có bố chi thới gian cho mình lựa chọn nữa cơ.hàng của em ko chỉ có 1 đâu..rất là nhiều.( hàng đảm bảo chất lượng... )
  7. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm Off về cứ ngẩn ngơ , check kỹ lại thì biét mình đang tương tư. rõ khổ Già còn dại.
    Toàn bộ ảnh của HCL đang trong giai đoạn làm lông, mấy hôm nữa rỗi rãi mới tiếp tục thêm gia vị và mắm muối.
    Yêu cầu các thành viên nhịn đói 3 hôm và đặc biệt trong lúc xem không ăn uống gì hết để chuẩn bị xem ảnh.
    Mọi sự cố chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì 1 chữ này của anh mà đáng phạt to rồi, em xem thế nào tự sướng đê ko là chị em làm thịt đấy.
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ai đi Yên Tử và hồ Yên Trung ngày mai thì liên hệ má mì (0936 566 851) nhá.
    Thời gian khởi hành : 7:30 sáng, từ nhà má mì.
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ứ đi được. Eo ơi, dạo ni đâu có tập tành thể dục gì đâu. Đi về khỏi đi làm lun. he he.

Chia sẻ trang này