1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết ngắn ngủi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iamtottochan81, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tết ngắn ngủi

    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 09/02/2008
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Buồn thật, sao em phải lên HN sớm thế? Cơ quan em đâu phải trực đúng không?
    Bố mẹ mỗi ngày mỗi tuổi. Cả mình cũng thế, mỗi ngày lại thấy mình già hơn.
    Giá mà thời gian ngừng trôi nhỉ?!
  3. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, tặng bạn bài này:
    http://www.cakhucvietnam.com/Song420.aspx
    và bài này nữa nhé:
    http://www.cakhucvietnam.com/Song899.aspx
    GOODLUCK
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    mẹ bạn bị thoái hoá đốt sống hả. Ở HN có ông thầy chữa hay lắm. Mẹ bạn tớ khỏi rồi đấy. thế mẹ bạn bị lâu chưa, nếu cần tớ cho địa chỉ nè
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 09/02/2008
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 09/02/2008
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng mùng 1 tết đã phải trở lại HN sao bạn? thật buồn, cũng trên trang TTVN này có người kêu sợ Tết, có người kêu mong Tết chóng qua nhưng cũng có người nhớ Tết, nhớ nhà vì phải xa gia đình, đúng là mỗi người mỗi cảnh, mỗi người đều có những tâm sự riêng, với mình thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng mong Tết được ở bên gia đình và Tết kéo dài hơn nữa... Chúc bạn một năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc và Tết sang năm sẽ ko phải xa nhà sớm như năm nay nữa.
  8. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ tưởng thoái hoá xương thì ko chữa được vì chất xương do thiếu canxi nên đã bi hỏng phần xương đó rồi.
    [/quote]
    Ôi khoa học thì nó cứ nói thế, đúng cả đấy nhưng thuốc nam chữa thế nào thì tớ cũng chịu.
    mai tớ cho, ông thầy này chữa bằng thuốc nam, hay lắm. bạn mẹ tớ bị thoái hoá hai đốt, chụp chiếu chữa trị nhiều nơi không khỏi, chữa với ông khỏi đấy. để mai tớ hỏi địa chỉ, lần trước tớ cũng hỏi rồi nhưng biến đâu mất rồi í. để mai tớ cho nhé, bi giờ muộn rồi nhà nó chắc ngủ mất tiêu.
  9. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi khoa học thì nó cứ nói thế, đúng cả đấy nhưng thuốc nam chữa thế nào thì tớ cũng chịu.
    mai tớ cho, ông thầy này chữa bằng thuốc nam, hay lắm. bạn mẹ tớ bị thoái hoá hai đốt, chụp chiếu chữa trị nhiều nơi không khỏi, chữa với ông khỏi đấy. để mai tớ hỏi địa chỉ, lần trước tớ cũng hỏi rồi nhưng biến đâu mất rồi í. để mai tớ cho nhé, bi giờ muộn rồi nhà nó chắc ngủ mất tiêu.
    [/quote]
    uh, bệnh này y học phương Tây kết luận là k chữa đc
    Nhưng nếu dùng thuốc Nam thì chắc gọi là gặp thầy gặp thuốc
    Nhưng bình thường chú ý xoa bóp, tớ nghe nói bấm huyệt, châm cứu hoặc chườm ngải cứu cho thông khí, thông huyết cũng tốt
    Ngoài ra có kiêng một số thức ăn. Cái này muốn chắc chắn bạn nên hỏi bác sĩ chuyên khoa

    Đông Tây Y kết hợp
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sao lại thế rồi?
    Thôi mà....................
    ....................................

Chia sẻ trang này