1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nguyên Đán ở cực Tây.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oldhunterman, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác ời, em tưởng hàng khủng khiếp, đang định sắp xếp trong đầu một bài diễn văn hoành tráng để tổng xỉ vả hờn giận ông Thầy vì chẳng may lỡ tay có chủ định vứt ảnh bôi nhọ hình ảnh của anh em lên topic, ai ngờ.... THƯỜNG THÔI.
    ]
    He he, theo bác đây là đá tảng, thì bác vứt vài tảng nữa đi, em chờ...
    TO Nhặt răng: Mấy tháng ớ, kể nhỏ cho biết nhá: đủ để có một em bé biết đi Batin rạo chơi ở công viên Thủ Lệ . NGồi yên, cấm manh động mồm miệng trêu em nghe chửa, uống bia không?
  2. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy topic trô?i lên, va?o thi? thấy môfi em Chip hâm post ba?i tư? nga?y na?o nga?y na?o rô?i, anh gia? chơi tro? sư?a ba?i up topic nhá
  3. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Đẻ con ra khỏe mạnh không sao, ốm thì phải chữa chứ.
  4. dungpacific

    dungpacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    anh ơi ảnh đâu hết rồi??????????
  5. ngoclinh1510

    ngoclinh1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hix nhìn ảnh của anh em nhớ chuyến đi của nhóm em quá, đợt vừa rồi bọn em đi là dịp 30 - 4, nước các con suối không to lắm, đường lúc đi thì đang làm, lúc về đã ủi xong nhiều nên thấy rất nhẹ nhàng, hi hi, đến đấy nhớ nhất là bác Sinh, bác ngồi kể chuyện ngày xưa đi học ra sao, cho các con của bác đi học như thế nào, kể chuyện ngày xưa bác đưa anh Sang đi săn như thế nào nữa. Chỉ buồn cười hỏi bác chuyện bao giờ ở đây phủ sóng điện thoại, bác bảo: "Người ta vừa phóng quả cầu (tức vệ tinh ấy ạ) lên rồi, chắc là sẽ sớm thôi mà". Còn thấy bác Sinh rất yêu vợ, nghe mọi người bảo bác ý là người con gái đẹp nhất và nấu ăn giỏi nhất bản Sín Thầu ngày xưa. Bọn em đến bác ấy bị ốm 1 -2 tuần rồi mà vẫn ngồi nói chuyện và hỏi han bọn em.
    Apa chải nhớ nhất những con người :)
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Đêm Xòe ở Xín Thầu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con dế làm sinh động hội xòe
    [​IMG]
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 23/07/2008
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Kéo cái này lên cổ vũ các bạn sắp lên đường đi Apachải ăn Tết với người Hà Nhì nào!.
    Đêm múa Xòe ở bản Tả Kho Khừ được tiếp tục với điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương của các đôi trai gái.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiết mục đơn ca với những bài hát về vùng đất biên cương, về tình yêu đôi lứa.
    [​IMG]
    Họ say sưa hát những bài hát ca ngợi Tổ Quốc và những con người đang ngày đêm xây đắp, giữ gìn mảnh đất xa xôi nơi ngã ba biên giới.
    [​IMG]
    Cuối cùng hội Xòe của thanh niên bắt đầu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc này tớ cũng bị lôi vào Xòe với các bạn nên đếch chụp được ảnh nữa.
    Sau hội Xòe, thanh niên nam nữ đôi nào có cảm tình với nhau thì dẫn nhau đi tâm sự. Các đ/c khác có gia đình rồi hoặc chưa thích ai thì đi uống rượu, hát hò.
  8. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Sớm mồng 2 Tết tớ dậy sớm theo chân anh em họ Pờ lên Tá Miếu chúc Tết vì hôm mồng1 không đủ sức khỏe&thơì gian cho các trận "Xơ" liên tiếp từ đêm giao thừa.
    Xa xa thấy vợ chồng bác Sinh đang ngắm nghía mảnh đất định dựng nhà cho ông trai cả lấy vợ.
    [​IMG]
    Tớ quay sang hỏi - "Thế bao giờ mày lấy vợ, nó ở đâu?."
    -"Khi nào lấy thì lấy, anh thấy nó rồi đấy"
    -''''?????? Tớ nghĩ mãi mà chẳng ra, mãi sau này tớ mới biết. Ảnh hai đứa chúng nó đây.
    [​IMG]
    Cánh đồng của bản Tá Miếu.
    [​IMG]
    Tết có khác, trẻ con nghỉ học, lợn lang thang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quanh bếp lửa khi xong việc bếp núc phụ nữ bàn chuyện ....gì đấy tớ chẳng biết vì họ nói bằng tiếng Hà Nhì
    [​IMG]
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 11/09/2008
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Đến Apachải mấy anh em bắt đầu màn chào hỏi bằng những tiêng hô" Xơ".
    [​IMG].
    Tranh thủ lúc nghỉ hết hiệp tớ lang thang .
    [​IMG]
    Ăn sáng.
    [​IMG]
  10. Flash81

    Flash81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tù trưởng - bác quá ổn. Tks bác đã cho ae được mở mang tầm mắt về cực tây. Nhìn ảnh con xe khách dưới vực mà e hãi quá. Đợt 2-9 rồi e cũng xe khách đến Mường Nhé, công nhận đẹp, ức mỗi cái mình đi ô tô, ảnh cũng fải chụp trên xe, mưa mù mịt. May cho bon em là ko xuống vực như con xe bác gặp. Đường lở đất dã man, đi ĐB -MN từ 7rưới sáng đến 10h tối mới đến nơi. Xe sa lầy ở mấy chỗ, fải gọi cả xe tải đến cứu bác ạ. Đứng nhìn mà thỉnh thoảng lại nghe đất đá lại rơi từ trên xuống lạo sạo, kinh mà cũng phê thật.
    Hơi tiếc là e ko tìm được bài này của bác sớm ko thì e cũng nhờ vả được bác nhiều đấy. E mới đến được Chung Chải thôi nhưng nói thật đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Sẽ có một lần khác cho A Pa Chải, cho những con đường sạt đất, những dãy núi bạt ngàn nếp nương (phá rừng thế thì lại ko lở với sạt), bầu trời đầy sao và những đôi mắt cứ lầm lũi gùi măng của trẻ Hà Nhì. Hi vọng có thể trở lại trước khi MN thay đổi, so với những bức ảnh bác chụp thì nơi đây cũng đã khang trang lên nhiều. Tks bác lần nữa

Chia sẻ trang này