1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nguyên Đán ở cực Tây.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oldhunterman, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá! Trông anh Tù Trưởng thật ngầu.
    Mùng mấy anh xuất phát? biết đâu anh em mình lại gặp nhau trên đường thì vui nhỉ.
    Tiếp tục chờ nhưng câu chuyện nơi cực Tây Tổ Quốc; nhất là chuyện đi rừng và ...đi tìm bò lạc.
    Nghe nói bác Vũ Anh nghỉ, đợt này có khi lại được uống rượu với đồn trưởng mới rồi.
    LONG WAVE
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Căng dây nỏ.
    [​IMG]
    Tôi nghĩ căng dây nỏ dễ nhưng mất gần nửa giờ ba người chúng tôi cố gắng thật lực mới căng xong.
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi trên đường tuần tra
    [​IMG]
    Rừng nguyên sinh.
    [​IMG]
  3. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Lại chẩn bị lên đường nên xem lại, tiện thấy còn ít ảnh đưa lên cho hết còn chuẩn bị chỗ cho bộ ảnh mới .
    Thử nỏ.
    [​IMG]
    Phải công nhận người Hà Nhì làm nỏ và vót tên cực chuẩn, tớ đã bắn nhiều loải nỏ của các đân tộc nhưng ít có lọai nào bắn chính xác và mạnh như thế, khoảng cách 20m nhắm trúng ngay chiếc lá mục tiêu chừng 2 ngón tay mà tên đâm sâu vào vách núi đất tới 15cm.
    Đi rừng với mấy ông thành phố chán thật, cứ phải đứng đợi mỏi hết chân.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã thế tao thả lưới bắt mấy con cá chốc nướng uống rượu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến đây trời cũng xâm xẩm tối tớ đành ngồi lại một cái lều canh nương nấu cơm chờ anh em đi kiếm thức ăn.
    [​IMG]
    Sau 2h nấu nướng và tự chụp ảnh, sốt ruột vì tiếng thú ăn đêm lẩn quẩn quanh lều tớ xách súng mò ra đầu suối ngồi rình xem có con gì ra uống nước không, tiếc là không có con gì. Báo hại anh Cả Chừ cứ phải hú để tớ biết đường mà mò về lều.
    Về tới lều mâm cơm đã được bày ra sẵn, chỉ có vài con cá suối nướng mới đánh được lúc chiều và con gà rừng tớ bắn được lúc xẩm tối nhưng rượu thì còn nguyên can 5l.

    Đánh chén thôi.
    Cá nướng.
    [​IMG]
    Mâm cơm giữa rừng.
    [​IMG]
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Lê, em Hùng đá bóng thuê cho đội Gió Con hôm đại hội.
    Bọn em, nhà 369 cũng định đi Apachai tối mùng 3 tết nguyên đán tới, topic của bác rất bổ ích, trước khi đi có gì khúc mắc em xin hỏi han bác tí nhé, em sẽ nhắn tin riêng vào nick ttvnol của bác, cảm ơn bác trước.

Chia sẻ trang này