1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nhâm Ngọ... ---> Valentin.... phi nước đại..!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Minh_Nhat_new, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tết Nhâm Ngọ... ---> Valentin.... phi nước đại..!

    Chà.. chà...
    Có ai có người "iu" chưa nhỉ...?
    Bạn nghĩ gì về ngày Valentin...!
    Đó là một ngày vui hay buồn...?
    Theo tôi đó là một ngày......!
    Nhưng mà tui đã phải phi nước đại để tranh thủ cho được thời gian đến với nàng....! nghe tui tâm sự nè..!
    Mùng 3 tết....! có một thằng "điên" phi nước đại trên con "ngựa sắt dã chiến" của nó... nó đã chạy 13 Km để tìm cho được bông hoa hồng to nhất, đẹp nhất Hà Nội một phong Socola ngon nhất và .......(rẻ nhất, giá Sinh viên) để đem đến tặng cho cô bé mà nó hằng thương nhớ...!
    Nó tiếp tục phi nước đại thêm 15 Km nữa để đến được chỗ mà nó "phải đến".....! và làm những gì mà nó phải làm..!
    Nhưng "cuộc đời có nhiều cái éo le"... con bé nhận quà của nó và cảm ơn nó... sau đó nói một câu xanh rờn...!:
    "Ngày mai anh đến chơi nhà em nhé... hôm nay em có việc bận... phải đi thăm cô chú.."
    Không sao cả.. nó vẫn vui vẻ xách con ngựa sắt đi về và phi nước "cực tiểu" bỗng nhiên thấy ..vụt... vụt... một con @ chạy qua và ngồi sau đó là ........ nàng (con bé mà nó vừa gặp cách đây 10 phút......)
    Hic..hic.. mặt nó ngắn tũn lại và.. nó cười trong nước mắt...!
    Nó nói:"... kiếp nghèo hay là...... nàng vô tâm..."
    Hết.. đón đọc phần 2
    Hic..hic...!
    Con gái... chắc là phần lớn là thế nhỉ....!

    Minh Nhật
  2. bleue

    bleue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hoi hop qua nhi
  3. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thế hả..!
    Có muốn đọc phần 2 không...?
    Phần 2 bi kịch lắm...!
    Minh Nhật
  4. linanguyen

    linanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Minh Nhat oi, tinh yeu ma phai kho so qua nhu vay sao. Toi thi thay khong toi nghiep cho ban , toi chi toi nghiep con ngua cua ban thoi, vi ban muon nhu vay , con con ngua thi vo toi ma. Neu dem con ngua gia ma chay dua voi @ thi chet no roi con gi. Neu ban cho rang nhung nguoi con gai tren doi nay deu xem trong @ thi ban lam roi do nhe. Ban nen xem xet lai, co the cung la do ban la ke den sau, ma nguoi ta khong muon noi thang, so ban buon thoi. hay cung co the la khong hap y, hay la chi xem ban la ban thoi. No co nhieu nguyen nhan lam, nhung dung bao gio nhin doi bang doi mat nghi ngo nhu vay.
    Lina
  5. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Trời thương thay cho bạn Minh Nhật ha. Nhưng mà gồi sau cũng có nhiều kiểu, bạn xem nàng gồi sau có ôm không, mà có ôm thì đường lúc dó có ổ gà không (đường xóc thì phải ôm mà, không ôm thì ngã à).
  6. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Úi.. trời đất...!
    Ông kia.. còn cười trên nỗi đau khổ của người khác à...?!.... hu hu.. đồ độc ác...!
    Minh Nhật
  7. dearchaien

    dearchaien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay that do, lau lau ban cho minh nghe mot chuyen ma lau lam roi minh tuong la khong nghe noi nua do..hic..hic..hic..hic... ban co the viet chuyen trinh tham duoc do
  8. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ....
    Cuộc đời là rất dở, nhưng đôi khi vẫn phải cười.. nhăn nhở​

Chia sẻ trang này