1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết nhất gì mà ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kimchi84_2k2, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất gì mà ......

    Huhu , đêm 30 tết bên chỗ em trời mưa tầm tã ---> chẳng đi chơi được , còn mỗi cách đến nhà con bạn ăn uống ở đó . Ăn no rồi cười quá trời quá đất , sắp sái cơ hàm rồi , toàn 1 lũ .... . Đến khi đi về phải đi ra bắt xe bus về , trời thì vẫn mưa ...cái cảnh ngồi chờ xe bus dưới trời mưa ( bến xe bus có mai che rồi nên không ướt ) giống như ở trong phim HQ ý nhờ . Nhưng ( vấn đề là ở đây ) vì ngồi có 1 mình thôi nên thấy như kiểu ngồi chờ việc ý ( nếu mà có người kia nữa thì lại khác hoàn toàn ) , chờ từ 9h mà đến 10h mới có chuyến xe mình cần . Đúng ra thì trước đó cũng có 1 hay 2 chuyến gì đó nhưng vì em cận trời lại tối mà không đeo kính nên mấy lần nó toàn vèo đi mất chẳng kịp bắt lại , may mà lúc sau có người cũng bắt số đó nên may mắn , phù ........đã có thể về nhà an toàn .
    Sáng hôm sau theo lời rủ rê của con bạn lại đến nhà nó tiếp . Hôm nay là giở cái trò bài bạc ra . Ối giời ơi , chúng nó bắt nạt mình , thấy mình hiền lành chúng nó hùa vào tấn công mình . Kết cuộc tiền mình cứ trong túi đi ra , cứ từ từ tạm biệt người chủ thân yêu của nó . Đúng ra thua thì hăng gỡ gạc nhưng mà vì phải đi chùa nên quyết định hoãn lại , đi xong về chơi tiếp . Sau khi về vì biết thân biết phận nên em không chơi nữa mà ....để ngày mai chơi , lòng thầm nhủ ngày mai quyết trả thù , quyết đòi lại những gì đã mất . Thế là cái hẹn cho ngày mai đã có . Bọn kia cứ chờ đấy , trời không phụ người hiền bao giờ mà .
    Mấy ngày tết các bạn làm những gì thế có được những gì hãy kể cho mọi người nhé .



    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds

Chia sẻ trang này