Tết ở Hà Nội ra sao? Một người bạn tôi hỏi rằng: Các bạn ơi tết ở Hà Nội chắc là vui lắm nhỉ. Chúng mình ở tỉnh khác mà chẳng bao giờ biết tết ở Hà Nội ra sao? Cảm giác được đi cùng người thân yêu ở bờ hồ đêm 30 tết với bao nhiêu đèn hoa và đông người thật là thú vị các bạn nhỉ.Người thì bảo tết Hà Nội buồn lắm vì các gia đình thường về quê ăn tết hết, còn người thì bảo tết Hà Nội rất vui, vì cứ ra đường là vui vì đông người mặc dù chẳng quen nhau và đến các tụ điểm vui chơi thế là vui rồi. Thế các bạn cảm thấy Tết Hà Nội thế nào? Vân Anh Được sửa chữa bởi - paladin on 31/01/2002 17:48
Vui hay buồn là ở chính mình đang ra sao, không phải ở đâu cả. Khi tôi vui, cùng cả nhà về quê thì dù đêm Giao thừa năm đó ở quê còn chưa có điện, đèn dầu tối thui nhưng ngồi quanh nồi bánh chưng mới tuyệt làm sao. Nướng ngô, khoai, lấy rơm làm ổ nằm ngay cạnh nồi. Luộc bánh chưng ở quê không đậy bằng vung mà bằng một chậu nước có quấn rơm ướt ở quanh. Nuớc nóng lên thì lấy ra rửa mặt mũi. Sướng lắm. Nửa đêm bóc bánh thú vị vô cùng. Ngược lại có đêm Giao thừa tôi ở HN, nhưng mà ra bờ Hồ một mình trong khi trời đang mưa phùn lất phất, đúng không khí mùa xuân. Xung quanh ai cũng vui vẻ nhưng mình thì không sao vui được. Chẳng thà về nhà đắp chăn nằm ngủ đi còn hơn. Thế đấy. Tết Hà Nội có vui không? Các nơi khác có vui không? Big Mouse
Đừng ngồi đó mà nghĩ làm gì cho mệt người, "hãy thử một lần rôi xem, bạn sẽ thích ngay mà" Nguyen Cuong Quyet (Kelly)
uh, đúng , còn tuỳ vào tâm trạng mình nữa, chẳng hạn tối Giao thừa ở Hồ Gươm thì đông vui nhộn nhịp, nếu bạn đang vui, thì sẽ thấy vui hơn trong cái không khí ấy, cón nếu bạn đang buồn hoặc ban jkhôngthích những nơi quá náo nhiệt thì bạn sẽ không thấy Tết ở Hà Nội hay.... Et ton visage me revient du passé.........
nhưng với mình thì, bao giờ Tết ở Hà Nội cũng tuyệt nhất, lạnh mà vui.... Et ton visage me revient du passé.........
Hờ, Tết, hay bất cứ ngày vui nào đối với tôi cũng chẳng khác gì nhau. Những dịp tất cả mọi người thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất, thì cũng là lúc tôi thấy trống rỗng nhất. Chả hiểu sao nữa. Buồn!
than chit oi, cho hỏi riêng chút nha, "ton visage me revient du passé " visage đó là của ai thế. He he anh BK ha Hoang tu bong dem
Neu tam trang ma vui thi cho du do la ngay mua bao gi di chang nua thi van cu vui hon Tet .............con neu buon thi cho du quanh nam la Tet van buon...... TET LA O TRONG LONG MOI NGUOI
Đúng là vui buồn là tuỳ tâm trạng của mỗi người và tuỳ vào cách mọi người cảm nhận thế giới xung quanh, bất luận đó là ngày Tết hay ngày gì đi nữa, cũng như là ở HN hay bất cứ nơi nào. Nhưng có điều mình thấy ngày Tết hay đấy chứ, vừa dẹp được mớ bòng bong công việc vừa có thời gian dành cho gia đình bạn bè, người thân. Và Tết cũng là lúc chúng ta nhìn lại một năm qua xem những cái được, chưa được, định ra những cái cần làm cho năm tới. Còn trong những ngày Tết thì ai trông cũng đẹp, ra đường thì ăn nói lịch sự, chúc nhau toàn những lời tốt đẹp thôi. Nhưng Tết đôi khi cũng phiền toái phải không các bạn? -Essence-