1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, nguoiquansat: male nhé, có vẻ như male áp đảo hơn female nhỉ??? Đi chơi Tết cho nó sướng, ai muốn đi chơi thì vào nhanh đăng kí, chốt hạ đến Tết ông Công ông Táo nhé????
  2. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    bà con vào báo danh nhiều ghê,hết "mên" lại đến "phi mên"
    chúc mừng cô Ớt nhá,topic đắt hàng
    Chả cứ rì lễ Tết mà gặp lúc nào là phang ngay câu: "người yêu mày đâu,học cái rì,làm nghề rì? " ,thằng bé thì lúc nào cũng thật thà: "dạ,cháu cũng chưa biết em ý làm việc rì ạ "
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    ok, sis. Deadline là ngày 23 tháng Chạp nhá, hê hê
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Lần sau nếu có ai hỏi " người iu cháu làm ở đâu ?" thì cứ bảo làm cho NGO nhá

    Được otcay_sp83 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 07/01/2009
    Được otcay_sp83 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 07/01/2009
  5. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    uh, đi chứ. Bác nào đã đăng ký rồi mà không đi là dông cả năm đấy.
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp bước sang một năm mới, mình sẽ 26t, thêm tuổi mụ là 27t. Từ lúc đủ tuổi yêu đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ ở cái tuổi 27 mà mình vẫn lông bông thế này. Trước nghĩ 22t tốt nghiệp đhọc, 2 năm đi làm, lấy chồng, sinh con, sống 1 cuộc đời hạnh phúc. Nào ngờ cuộc đời chẳng bằng phẳng như ý nghĩ của mình.
    Sáng nào cũng đi qua chỗ làm của ex, nhưng hầu như chả bao giờ nhìn vào cả và chỗ làm của ex cũng gần chỗ mình. Sáng nay tự dưng chỗ đó bị tắc đường, bất ngờ mình nhìn lên trước cửa cơ quan him. Oài, nhìn thấy him đang cười đang nói với mấy ông nữa, trông vui lắm. Cũng gần 2 năm không gặp lại mặc dù nhà cách nhau 6km thôi. Đi qua rồi, mà mình vẫn ngoái lại đến 3, 4 lần liền. Tình cảm thì chắc chắn đã hết thật rồi, nhưng sao vẫn thấy buồn nhỉ?
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì đó là ex mà Ớt. Tình cảm đúng là có thể đã hết thật, nhưng những cảm xúc, những ký ức thì khác. Có thể nó đã được chôn chặt đâu đó, nhưng khi có xúc tác, nó sẽ sống lại, thậm chí rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng...mãi mãi nó chỉ là kỷ niệm thôi.
  8. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn Tết lắm vì sau tết này mình nhiều việc phải làm lắm,lu bu đầu óc.Lo qá!!!!!
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Việc thì vẫn phải giải quyết, có tránh cũng không được. Trì hoãn chỉ làm cho mình thấp thỏm hơn.
    Mong cho nhanh Tết sau đó còn làm việc khác

Chia sẻ trang này