1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, thích mỗi đêm 30, sang đến mùng 1 là hết cảm giác tết.
  2. jazzpham80

    jazzpham80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Update phát nào
    Nên add nick YM nói chuyện trước cũng vui, chứ đi lại chẳng biết nói chuyện gì, Nhạt lắm! YM jazzpham80
    Chúc vui vẻ
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho xôm, cho đỡ chán nèo. Em tuy là chân dập dòm nhưng cũng mạn fép để lại YM nhé, hí hí: me19512006
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhất con nhà bà trí với Jazzpham80.
    Nick chat của anh Big Boy nghe Pro nhỉ.
    Đây là nick của mình : mydung6283
    Chúc cả nhà một ngày thật zui
  5. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Lây đi en giật tờ lờ mình,
    DANH SÁCH CẬP NHẬT NHẤT ĐI OFF ĐÊM GIAO THỪA 2009 ĐÂY
    1. Ớt (Female)
    2. Big Boy (Male)
    3. Người quan sát (Male)
    4. Noithat (Female)
    5. Jazzpham80 (Male)
    6.Lan Anh (Female)
    @ dập dòm 1 : susuhuong (Female)
    @ dập dòm 2: Man0War (Male)
    Thế này là đủ rượu uống rồi.
  6. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chưong trình vẫn như kế hoạch nhé em Ớt cay83 tuổi. Ko đốt cháy giai đoạn được đâu, vui vẻ là chính mà có chút hồi hộp e thẹn mới hay.
    Đang nghĩ xem chương trình đêm 30 thế nào cho nó thật đặc biệt và vui vẻ nào.
    Tóm lại là chốt hạ hôm ông công ông táo lên giời. Để táo quân báo cáo luôn nhá.
    Nói chung theo cảm nhận của bigboy thấy thì mọi người trong nhà sợ Tết này cũng hiền lành. Hy vọng mọi người hoà đồng và cởi mở để có những tình bạn đẹp. Chúc nhà cô Ớt thành công trong năm 2009.
    Thôi thì bigboy lại ắp đết fát cho nó rôm.
    1. Ớt (Female)
    2. Big Boy (Male)
    3. Người quan sát (Male)
    4. Noithat (Female)
    5. Jazzpham80 (Male)
    6.Lan Anh (Female)
    @ dập dòm 1 : susuhuong (Female)
    @ dập dòm 2: Man0War (Male)
    Chào mừng thêm 1 bạn mới. Thế là có đủ 1 mâm rồi.

  7. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ớt ạ ! Anh cũng thích như vậy đấy ! Chỉ mong mau mau ọp ẹp thôi nhể !
    Nào, lại lên phát nữa nào, ngập lụt hết cả nhà bây giờ. Ai đồng ý với ý kiến em ớt xem là đến hôm ông Công ông Táo này có nên ọp ẹp nhẹ nhẹ tí nhở, cho tối 30 đi đỡ phải thẹn thùng làm quen nhở, tớ thấy ý kiến này cũng hay đấy, tạm gọi là trù bị cái nhể???
    Nick của tớ: haieeco1_edu (nick hơi dài, mọi người thông cảm nhé)
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Kéo cái nhà này nào, cho chị một chân ớt ơi. Dạo này ra đường toàn tắc thế mới dã man, năm mới dự định đủ thứ mà chưa biết bắt đầu thế nào. Chuối, lấy bố chồng thế là xong
    Hôm ông công ông táo ít người đi được lắm, chỉ có tụ tập ban ngày trà đá nóng tý thôi, gia đình nào hôm đó chả ăn uống tụ tập
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 13/01/2009
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tự nhiên xuân này em lại ko muốn về nhà, muốn đi họp nhưng mà họp xng chắc ngủ ngoài đường mất :(
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Muốn vào đây chia sẻ với 1số người đồng cảnh!
    Từ khi ngoài 20tuổi ,tớ bắt đầu thấy sợ tất cả những ngày lễ tết.Vì những ngày ý tớ toàn phải lủi thủi ở nhà 1mình làm bạn với tivi và máy vi tính!Hết xem phim,nghe nhạc lại đến chơi game.Tết năm ngoái còn khủng hơn khi mà nhà tớ bị mất net,mà tớ toàn nghe nhạc trực tuyến chứ ko lưu vào máy,nên suốt mấy ngày tết chỉ có chơi đào vàng và nằm xem tivi.
    Mà cứ tưởng ko đến nhà ai thì sẽ đc yên thân,nhưng ko phải.Ai đến nhà tớ cũng hỏi mẹ tớ xem bao giờ thì cho họ ăn cỗ cưới của tớ!
    Đấy là đôi lời than nghèo kể khổ.Còn vào đây nghe mọi người bàn chuyện đi ọp giao thừa cũng muốn đú lắm,nhưng chả biết tuôỉ già,sức yếu,liệu có đú được ko.

Chia sẻ trang này