1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hihi. CHUC MUNG SN KHUCMUA NHE!
    Muon ti con hon khong nhi!Sang tuoi moi se chong lay de nam sau khoi phai luyen noi cau "E ROI"nữa nha! hì hì.
    Mà lấy chồng làm j " CHồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm" khucmua nhỉ! hì hì
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Mình chon chen vào đây khéo bị tống cổ ra mất, nhưng vì cái tựa topic giống tâm trạng mình nên cũng cố vào chọt chẹt tâm sự.
    Mới cưới chồng chuyển sang nhà chồng chưa quen nhà mới mà Tết đến, lúng túng chưa biết làm dâu, giờ lại phải chăm lo Tết cho gia đình. Lấy chong con trưởng, cháu đích tôn nên lại càng lo, lúc nào cũng nghĩ phải làm sao cho tốt, cho phải.
    Chúc các anh chị, bạn bè trong topic sớm có đôi có cặp và có niềm vui hy vọng chào đón Năm Mới.
    Mình cũng có nhiều bạn gái rồi anh trai cũng mãi chăm làm mà hok chịu chăm yêu, khi nào nhà mình có offline mình sẽ kéo các nàng, các chàng đi theo chơi chung, heng.
  3. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này là ông công ông táo rồi Sợ Tết vì dọn nhà. Sợ Tết vì phải tiêu tiền mà ứ có tiền mà tiêu. Sợ Tết vì cứ phải đi chào hỏi chúc tụng
  4. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Sợ đang ngủ có người đánh thức dậy mừng tuổi
  5. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng sợ, cứ treo cái thùng ngoài cửa phòng cho mọi người bỏ mừng tuổi, xong tết đừng mở, ra chuyển phát nhanh gửi luôn cho em EM cảm ơn bác trước ạ
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Sao chọn đúng sinh nhật em mà hóa vàng topic thế. Định để em chết yểu hả. He he. (Nghe từ chết yểu thấy ghê quá)
  7. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ta không tổ chức uống cafe vào chủ nhật này nữa nhá các bác, một phần vì đúng là ngày ông Công lên giời nên nhà ai chắc cũng bận, rồi anh Big Boy - chủ trì nhà sợ Tết không tham gia được, ko đầy đủ mem nên thôi vậy
    @ Chúc mừng các bạn gia nhập nhà Sợ Tết nhé. Đúng như anh Big Boy nói " Đâu cứ phải off thì mới là bạn bè". Ở đây chúng ta chia sẻ, đồng cảm với nhau như vậy là quý hóa lắm rồi. Ra tết cũng còn nhiều dịp, nhiều cơ hội gặp gỡ, mong rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau.
  8. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay ổng bạn 1 cái.
    Tôi cũng vậy. cứ hỏi có người yêu chưa? hỏi nhiều quá nói có rồi. thế là chẳng ai hỏi nữa.
    Câu hỏi bây giờ hay được hỏi là:
    - Bao giờ cho... ăn cỗ.
    - Sao không đưa người iu về.
    hết nói....
  9. jazzpham80

    jazzpham80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, cái này là cho male thôi. Chỉ có chị em phụ nữ thì mời ngại ngùng và cần anh em đi trước. Ko nhẽ ông anh cũng ngại!!?
  10. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    He he, bận quá, giờ mới có thời gian rảnh vào post bài.
    Ơ thế cả nhà không ai đi ọp tối ông Công àh, để cho tớ với em Ớt đi ọp thôi sao.
    Em noithat05 đang trêu tớ, bảo là không khéo tớ với em Ớt ọp xong lại không có mặt đêm 30 nè.
    Ai đi được thì đi cùng anh em tớ đi
    Giao lưu tí nào

Chia sẻ trang này