1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    khut khịt , tớ cũng đồng cảnh ngộ với các bạn đây
  2. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Uh, kể cũng ám ảnh thật. Ai ra trường năm nay thì gặp vô vàn khó khăn về công ăn việc làm nhỉ? Nghe nói năm sau nền kinh tế thế giới còn ảm đạm nữa. Giờ không bị đuổi việc là mừng lắm rồi.
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tuổi càng ngày càng cao nên mình cảm tưởng như ai cũng muốn mình lấy chồng cho xong luôn í. Mấy hôm trước cậu em mình bảo " Con gái kiếm tiền thế là được rồi, lo kiếm chồng nhanh đi. Sao chẳng thấy chị đi chơi jì cả. Già rồi đấy".
    Ở chỗ làm thì mấy đứa bằng tuổi lấy chồng, có con cả rồi. Đôi khi nghĩ cũng tủi, người ta lấy chồng sao dễ thế, còn mình thì.........
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hay là thế nhỉ? Giải pháp nghe có vẻ ổn đấy.
  5. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bọn cùng chỗ làm tớ cũng thế? Cứ hỏi Giáng Sinh có đi đâu không? Mình toàn bốc phép là có. Bao giờ lấy chồng mình chối là năm nay không được tuổi, chắc cũng sắp rồi, hic.
  6. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả làng cái nào.
    Tết có gì mà phải sợ? Em nào đi chơi mấy ngày tết với anh nào?
    Nèo năm mới năm me vui vẻ lên nào.
    Làm cả năm roài, đau đầu về xiền roài,. thôi thì cuối năm cũng nên thoải mái chút đi.
  7. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    He he, mình là con trai, năm nay cũng 28 rùi chứ ít đâu, công ăn việc làm ổn định rồi, thế mà Noel vẫn nằm nhà xem TV này, bố mẹ thì cứ giục ồi ồi ra, sốt hết cả ruột. Cơ mà nhiều lúc nghĩ là sao bạn mình yêu đương, vợ con dễ thế nhỉ ? còn mình thi cứ thấy khó thế nào ý. Nhiều lúc cũng muốn kiếm ai đấy yêu rồi cưới, cơ mà ..chẹp...chẹp...
    Mọi người bảo là do mình kén chọn, he he, rồi thì có người lại bảo là vừa kén lại vừa kém nữa, nên mới không có ma nào ngó. Nhục thế cơ chứ lị.......!!!!!!!
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghĩ đến tết cũng thấy sợ. Sợ vì bản thân mình chưa đạt được mục tiêu mình đề ra sau 1 năm, tết như là một cái mốc ấy. Sợ mọi người hỏi han những câu riêng tư mà ko bao giờ muốn trả lời. Sợ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ :(
  9. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế!Biết mọi người quan tâm đến mình thì mới hỏi han,nhưng nghe xong thì chả biết trả lời thế nào,cứ bảo là cháu ế rồi toe toét cười cho qua chuyện.Chẹp,ngày xưa thích Tết bao nhiêu thì bây giờ ghét bấy nhiêu.Nhưng của đáng tội là cũng mải chơi cơ,mọi người sốt ruột nhưng mình thì thấy muốn tụ tập đi chơi hơn.he he,cái gì phải đến sẽ đến.
    Có ai ở Hà Nội Tết này ko?Tụ tập đi chơi tí nhỉ?Ở nhà buồn chết mất,lại lăn quay ra ngủ thôi
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    DedeGod là Dê cụ or Chúa Dê à ? Đổi nickname đi thì mới lấy được vợ/chồng. he he.

Chia sẻ trang này