1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa năm nay kiểu gì mẹ mình cũng phát biểu thế này này " Ở Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm bắn pháo hoa đấy. Đi đi, ở nhà làm gì." Cơ mà đi với ai nhỉ? Nghĩ đến mà toát mồ hôi hột ngay cả giữa mùa đông rét buốt thế này.
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tết này lấy đâu ra tiền tiêu bây giờ
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cũng nhiều người cùng cảnh ngộ quá, vào đọc thấy đỡ tủi thân hẳn, .
    Chẹp, nhưng mà đúng là mỗi tuổi mỗi khác thật. Ngày xưa trẻ con thick Tết bao nhiêu thì bây giờ lại sợ Tết bấy nhiêu. Sợ những câu hỏi của mọi người mà kô biết fải trả lời sao, sợ những lời chúc của mấy đứa bạn đã chồng con đuề huề, chài ơi, hik,
    Được susuhuong sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 02/01/2009
  4. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xấu hay tốt là do con người mà ra cả,1 cái tên đẹp mà trái tim xấu xa thì vẫn mãi chỉ là kẻ xấu!
    oài,Tết ơi là Tết!!
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, em thì sợ Tết từ lâu rồi!
    Về nhà nghỉ Tết sáng mở mắt ra sẽ được hỏi là: "hôm nay có đi đâu ko?"
    Mình trả lời: "Con không đi đâu, ở nhà cho lành"
    Mẹ lại hỏi: "Ơ, thế mày ko đi đâu chơi với bạn bè jì à?"
    Mình lại trả lời: "Không, bạn con chúng nó bận cả, chơi bời jì nữa"
    Mẹ lại nói:"Tìm những đứa không bận mà chơi"
    Mình lại phải đáp lại 1 sự thật phũ phàng rằng: "Con làm jì còn đứa bạn nào không bận vào cái jờ này! Nó lấy vợ, lấy chồng thì bận việc nhà vợ nhà chồng, nó chưa có thì nó bận đưa người yêu đi sắm Tết."
    Thế là mẹ em ko nói với em nữa mà quay ra nói một mình "Ờ, thế hử?"
    Đấy, hậu quả của việc chơi với nhiều người jà là vậy đấy! Tết này về em vác lap ra quán cafe ngồi cho lành vậy!
  6. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  7. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  8. gemini8x

    gemini8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Híc híc sợ tết,sợ những câu hỏi k bik trả lời thế nào.Chỉ muốn ở nhà ôm máy tính và ngủ thui
  9. xuanthuyho

    xuanthuyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tuổi đã băm mấy nhát rồi, nên TẾT này trốn khỏi VN. Đăng ký tour lang thang nơi xứ người. Tiêu tiền để được tiêu diêu tự toại.
    Nhưng sao mọi người "sợ" trả lời câu hỏi TẾT này đi đâu. không tụ họp cùng nhau nhỉ? Thế thì hết "sợ" phải trả lời rồi. Hehehe.
  10. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải sợ hả gemini8x ? sự thật thì vẫn là sự thật, tớ vẫn cứ thản nhiên mà đón Tết thôi, như mọi người ý. Ngày Tết mà chỉ ôm máy tính và ngủ thì chán chết đi được.

Chia sẻ trang này