1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Hôm nay tranh thủ được chút ít time vào thăm nhà ta chút. Nhìn sơ qua thấy nhà ta cũng được quét dọn cẩn thận, tặng hoa này
    Nhớ lại mấy tuần trước vào đêm giao thừa chúng ta được gặp nhau, được đi bên nhau và ngắm pháo hoa trong tiết trời se lạnh, mưa xuân lất phất bay, thật tuyệt phải không? Hôm đó mình thấy pháo hoa bắn lên có nhiều hình trái tim lắm, hi vọng trong đó mỗi trái tim đó dành cho mỗi thành viên nhà sợ Tết. Và cũng hi vọng năm sau chúng ta vẫn có cơ hội gặp nhau vào đêm giao thừa nhưng lúc đó mỗi người đã tìm cho mình được một nửa thương yêu.
    Lúc này vẫn thấy câu hát trong bài " Lắng nghe mùa xuân về" thật ấm áp và đầy ý nghĩa:
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong đêm mưa mùa xuân lặng lẽ sang.
    Về hóa vàng topic (6/2) chắc ỚT không tham gia được vì hôm đó trùng vào ngày sinh của mình, lại phải đi nhậu với đám bạn thân mất rồi. Thôi thì khi nào rảnh anh em ta lại PM, chát, or phone rồi cùng nhau ta dạo phố nhé.
    Tết cũng hết rồi, tớ xin Close topic tại đây nhé.
    Many thanks.


Chia sẻ trang này