1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét tết lắm! cảm giác mệt mỏi hơn cả ngày bình thường! năm nay gia đình gặp chuyện buồn, tết đầu tiên thiếu mất 1 người, những ngày lễ tết nhìn các gia đình khác đoàn tụ mà đau đớn k chịu nổi!
  2. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tô bíc mở hàng năm nay của bạn Ớt đây à
    đúng là nỗi niềm Tết nhất ai cũng như ai,khi bé chỉ mong đến tết đc đi chúc têt để nhận lì xì,còn bi h chỉ mong tết qua nhanh để ko fải đi đâu đỡ fải lì xì trẻ con và nhận lại những "lời hỏi han quan tâm sâu sắc"
    @Ớt: vô nhà NGẠI YÊU với tớ đi,rồi sẽ "lấy lại cảm giác" ngay ấy mà
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hô hô nhiều người như vậy nhờ:)) em cũng bị hỏi :làm chưa,người yêu chưa..sao ko thấy dẫn anh nào hô hô....roài lại phải đi thăm hỏi chúc tụng:( mệt+buồn
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở HN nè, cũng đang tính xem tết năm nay sẽ đi đâu chơi cho vui đây
  5. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ờ há, nhà mình tụ tập đê, tớ cũng chưa có ý định gì đêm 30 này đây, bigboyhnn lên kế hoạch đi ! Có gì tớ đặt viên gạch trước nhá !!!
    Okie 1 đồng chí nhất trí quả bí !
    Còn ai nứa lào???????????
    Tết nhất roài, ko than vãn nữa, vui lên nào các đồng chí.
    Mượn top píc của ớt làm trong tâm tụ tập để giảm đi những than vãn của cái tết.
    Năm mới vui vẻ !
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    sợ là phải.một năm vô ích trôi qua,giờ lại chuẩn bị một năm vô ích nữa cũng sắp trôi qua,chẳng mấy chốc mà già.haizzzzzzzz
  7. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ về quê ngại nhất là gặp ông chú chơi thân với Bố tớ. Lần nào về mà gặp chú xuống nhà chơi cũng dính ngay câu: Ơ, về một mình à? Ko lừa được thằng nào về cùng à? Chán thế, chán thế
    Haizzzzzzzzz, nghĩ đến là chả muốn về rồi. Về thì biết đi đâu? Đi với ai?? Năm ngoái còn vớt vát đc 1 đứa đi chơi cùng, năm nay thì ra tết nó cưới. Chắc ở nhà mấy ngày tết chơi với cháu vậy
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hi, ở quê đó là câu hỏi cửa miệng mà.
    Về đám cưới, người ta hỏi:
    - Bao giờ cho bác ăn kẹo đây?
    - Dạ mời bác sang nhà cháu, lúc nào cũng có kẹo, cháu là cháu hay ăn kẹo lắm! (cứ nói thế, có thích kẹo đâu)
    Bạn thân sinh em bé, đưa về quê chơi, sang thăm, người ta lại hỏi:
    - Bao giờ thì được như cái H, có con mà bế, thôi đừng lựa chọn nữa.
    - Dạ có khó gì, cháu thích thì ngay bây giờ có em bé cũng được ạ! (mặt tỉnh bơ, nhưng giọng vẫn ngoan ngoãn như thường)
    Các bà chịu con bé bạo miệng. Thế là thoát hiểm!
    Còn Tết à? Vui chứ, mọi người đi xa về, gia đình sum họp đầm ấm. Chẳng đi đâu chơi thì bố mẹ cũng chẳng bao giờ dám kêu, ngày xưa có cho đi đâu, suốt ngày giam lỏng ở nhà, thì lấy đâu ra bạn để đi chơi bây giờ?
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 03/01/2009
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tết chán thật, em toàn bị cấm đi chơi......nhốt khư khư ở nhà với cái Tivi....chán ngán kinh người.
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Những câu cửa miệng thì là thế, nhưng ruột thịt, rùi họ hàng thân thiết của mình, thì những câu hỏi của mọi người...lại là khác, huhu

Chia sẻ trang này