1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic nói như bác này tết cũng bình thường như mọi người , lấy chồng thôi để tết dc thoải mái hơn hii .
    Nghĩ đến tết lại thấy chán , nhà cửa bận mải khinh khủng , nhà tớ đi tết từ hôm 20 đến 29 mới xg hic hic . năm nào cũng thế nên dành tg cho người yêu ít quá hic . Tối đến sợ đi đường đông ông bà già cũng cấm cửa hic . Nói chung tết là cái gì đó bình thường như mọi ngày .
  2. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, không ngờ nhiều bác cũng có tâm trạng giống em thế. Cảm ơn các bác đã đồng cảm, chia sẻ với em.
    Bác Bigboy chủ trì đêm 30 Tết năm nay đi, rồi cho em tham gia với. Đêm 30 anh chị em ta đi đón giao thừa với nhau còn j vui bằng.
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Oài, ai đây nhỉ, hi hi. Lộ hết cả rồi
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ôm máy tính và ngủ cũng không được yên bác ạ. Cứ vào ngày lễ bố mẹ nhìn em một cách ái ngại nên em cũng cảm thấy khổ tâm lắm.
    Bố em hôm nọ thỏ thẻ tâm sự " Chắc lấy chồng cũng cần phải có duyên, có phận với nhau con nhỉ? Nhưng mà mình cũng phải quảng cáo mình lên, chứ cứ đi làm về rồi ở nhà thì ai họ bít đến mình" Hê hê.
  5. a5t8f13

    a5t8f13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là khi còn đi học hoặc chưa di làm. Mọi người chỉ hỏi bao giờ học xong, năm nay có lên lớp không, đi làm chưa? Thế là xong.
    Giờ đi làm mấy năm rùi, có người iu rồi thì câu hỏi còn "khủng" hơn.
    Lâu lâu về nhà bố mẹ đã cứ thở dài rùi, mọi người đã hỏi han rùi. Tết nữa thì ...[(r39)]
    Quả thật không mong đến tết....
  6. januarygirl

    januarygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người giống mình thế. Hic, ở trong phòng mình là người trẻ nhất, cứ sau mỗi ngày lễ, tết, Noel, mọi người lại lại hỏi có đi đâu chơi ko, mình bảo là e ở nhà ngủ thôi, chả ai tin , đến các a chị ấy hơn mình bao nhiu tuổi, còn dắt vợ chồng con cái ra ngoài đường chơi,chụp ảnh, mình thì... Ai gặp cũng hỏi là có người yêu chưa, có việc làm rồi, bao h lấy chồng .Biết là mọi người quan tâm, hoặc chỉ là hỏi xã giao thôi, nhưng mà ngại phải trả lời những câu đó quá. Nói chung là ko chỉ ghét tết mà còn ghét tất cả những ngày lễ, kỉ niệm này nọ
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại khác không thấy buồn hay tủi thân khi có ai đó hỏi những câu đại loại kiểu như " chừng nào đến em , lễ đi đâu chơi với ngưòi yêu hay khi nào mới lấy chồng đây em " chẳng những thế có ngưòi còn bảo " sắp qua hàng băm rồi đó , già lắm rồi còn kén gì nữa ''.Hình như mọi ngưòi hỏi riết rồi quen nên không còn cảm giác rầu hay sợ nữa mà ngược lại mỗi khi có ai hỏi như thế thì mình lại tự hào là đến bây giờ mình vẫn độc thân.tại sao lại buồn rầu hay sợ sệt khi bạn bè đã có nơi có chốn còn mình thì chưa....muốn ! Duyên nợ ai nấy hưởng, có muốn nhưng duyên nợ chưa đến thì cũng chả làm đưọc gì .chẳng lẽ bắt chước ngưòi ta lập gia đình khi chưa yêu ai thật sự , một gia đình ấm êm hạnh fúc có đơn giản như mọi ngưòi nghĩ không? chẳng lẽ muốn quá nên ra đưòng gặp anh nào lấy đại hay quen , đi chơi vài ngày rồi đặt vấn đề cưói xinh áh
    Với mình thà đọc thân cô đơn còn hơn nhắm mắt đưa chân cho bằng chị bằng em để rồi sau này khi con cái đầy đủ mới tìm đưọc tình yêu đích thực thì chẳng lẽ phải đi ...ngoại tình àh !!!phương châm của mình là " chậm mà chắc " thế thôi .dù ai có nói gì đi nữa cũng mặc kệ mình cưới chứ đâu phải họ đâu mà sợ , mình sống chứ có phải họ sống với gia đình mình đâu, trách nhiệm là ở mình nên chẳng việc gì phải tủi thân hay buồn rầu vì những thứ vớ vẫn ấy , nhảm nhí.....thật.
  8. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đi đâu cũng bị hỏi " đã có ng yêu chưa", bao h cho ăn bánh kẹo, blah, blah.... nói j đến lễ với Tết cơ chứ
  9. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tết đến ai cũng có nỗi lo nhỉ:
    Con gái thì lo già thêm tuổi, lo già thì sẽ xấu đi hihihi ứ có ai iu ....
    Con zai thì lo sau một năm mình làm được gì rồi nào/? tóc bạc đi mất rùi mà tiền tài công danh sự nghiệp chả đâu với đâu. Sợ tết kể cũng đúng hihih.
    Tóm lại là zai hay gái đều phải lo cả. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì gì thì gì cũng phải để cho tâm trạng mình thoải mái, thì mới giải toả được nỗi lo trên.
    Được sự đồng ý của chủ tóp píc mình đứng ra đại điện cho hôm giao lưu 30 tết này. Ai chưa có ý định gì đêm 30 tết thì đăng ký lên danh sách ngay. Kể cả có 2 người cũng tổ chức.
    Tóm lại là để đầu xuân vui vẻ, thì cả năm sẽ may mắn đó.!
  10. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    bác cho em xin cái lịch cụ tỉ cho nó dễ hình dung

Chia sẻ trang này