1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi mà lại thấy sợ mới chết chứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otcay_sp83, 01/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở Hn tụ tập chơi bời thích thế. Nhìn cái plan mà thèm . Iem về quê lủi thủi chơi một mình
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình còn bị hỏi những câu thế này mới buồn chứ.
    - Sao năm nay được tuổi rồi mà chưa lấy chồng?
    - Sao có người iu rồi mà chưa cưới luôn đi?
    - Sao tưởng năm nay cưới thằng xyz cơ mà?
    Nhưng dù sao cứ đến tết là lại thik. Và nếu bị hỏi như thế thì năm nay sẽ mỉm cười mà trả lời. Cô/ chú/ bác/ các bạn yên tâm, vài năm nữa kiểu gì cũng cưới
    Ở nhà tớ, được cái mẹ tớ không giục. Cụ còn khuyên : Đừng vội lấy chồng con ah. he he. Giao thừa năm nay tớ cũng ở nhà ngủ thôi, vì người iu fải về quê rồi
  3. jazzpham80

    jazzpham80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế năm nay bạn có tham gia không nhỉ
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chưa một đêm 30 nào tớ ở nhà cả bạn ạ, phải ra đường để cảm nhận không khí năm mới, hy vọng năm mới nhận được những điều tốt lành nhất, không bỏ phí từng giây và thời điểm đó chính là thời khắc chuyển giao năm mới đó bạn.
    Còn tham gia không thì tớ không rõ nhưng hiện tại tớ đã hẹn với 2 người bạn: 1 nam, 1 nữ, sợ họ không thích tham gia đông nên cũng ko ý kiến ý cò gì với hội này cả.
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Các em trong đây còn rất trẻ, như ot_cay chẳng hạn. Vài năm trước hay gần đây nhất là tết năm ngoái cũng chưa bao giờ mình có ý nghĩ lấy chồng, cái duyên cái số đến đâu thì đến.
    Cuộc sống song song rất nhiều thứ: Công việc, bạn bè, gia đình và tình yêu đôi khi một số thứ cuốn mình đi và dường như lúc đó mình đang đắm chìm quá sâu vào nó để rồi ngoảnh lại thì ta đã bỏ phí một nửa còn lại.
    Mình cũng thế cứ công việc, gia đình thêm thắt rất nhiều bạn bè nhưng tình yêu thì chưa bao giờ có đích thực, nó chỉ thoảng qua như những cơn say nắng và đôi khi làm mình ngất trong đi giây lát. Chợt đến rồi chợt đi, không phủ nhận rằng mình đã không còn trẻ nữa. Đã biết sợ:
    Sợ cái lạnh khi đông mới chớm, lại cần biết bao một vòng tay siết chặt để cảm nhận hơi ấm nồng nàn. Ngoài kia khi những đôi tình nhân sánh bước, chỉ còn tôi với tôi trong những cuộc hội hè đình đám chôn vùi và giấu giếm cảm giác cô đơn
    Nỗi buồn cũng vô cứ len lỏi, còn đâu những khát khao như thuở đôi mươi. Đã từng mong ai như mùa đông mong ánh lửa hồng, khát khao ai như bờ cát dài khát sự vỗ về của con sóng nhỏ.
    Nhưng mọi thứ không phải là đã tắt phàm là con người ai cũng có tình cảm chất chứa, ta hãy khơi nó lên, thổi nhè nhẹ rồi sẽ thành đám lửa.
    Với tôi niềm đam mê chưa bao giờ tắt, vẫn muốn bị say nắng và có thể bất chợt đó là ánh nắng của cả đời chăng.
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 05/01/2009
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E cũng sợ tết lém roài năm ngoái đi chúc tết bị hỏi như đúng roài ấy. Sao chưa lấy chồng, sao được tuổi roài chưa cưới..... và linh tinh nữa. Tết năm nay hông bít mọi người hỏi gì tiếp theo đây.Chắc năm nay e hông dám ở HN ăn tết nữa đâu, làm chuyến du lịch bụi đầu năm vậy.
  7. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nào, lên đầu nào, cho mọi người cùng vào than vãn. Gớm, ai than vãn xong thì cố gắng cho cái plan nhé, cho nhẹ đầu. Ngồi mà than vãn, phỏng ích chi????
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đc lên báo rồi đấy, mà lên báo thì đen lắm, chia buồn nhé.
    Mà 83 thì đã già j, mình còn chưa muốn yêu, hehe, chả bao giờ có ý nghĩ yêu rồi lấy vợ. kekeke
  9. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    List updated
    1. Ớt (Female)
    2. Big Boy (Male)
    3. Người quan sát (Not given, maybe Female)
    4. Noithat (Not given, maybe Female)
    @ mathuyen: Gần Tết em sẽ xin số dd của chị sau nhé, lúc đấy join cùng bọn em cho vui.
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Uh, công nhận số tớ đen thật. Không làm cái j thì thôi, mà đã làm là thành to chuyện. Hic. Có mỗi cái chuyện vào đây trút bầu tâm sự, tưởng chuyện nhỏ như con thỏ thế mà cũng có đứa nó nhòm ngó cho lên mặt báo. **** quá.
    Chết, làm sao mà bạn có ý nghĩ không tích cực chút nào. Mà các bác zai không cưới nhanh lên em e rằng mấy năm nữa Việt Nam khan hiếm con gái lắm đấy. Lúc ấy ế là cái chắc. Ke ke

Chia sẻ trang này