1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết sắp đến rồi. Nếu trong đêm giao thừa bạn có 1 điều ước. Bạn sẽ ước điều gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nightstorm, 17/01/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Được hduybang sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 19/01/2005
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là gì nhỉ ? Ước gì mình ko bị ốm như thế này nữa .
    Chết mất bé ơi
  3. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    em ước em..có thêm 100 điều ước nữa.....
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mấy ngày sắp tới sẽ có feedback là người ta đã đọc thiếp của mình. Có lúc chỉ cần người ta viết vài dòng nhắn lại, dù chỉ là vài dòng cảm ơn lịch sự và ...từ chối, còn hơn cứ im lặng mãi thế này. Hơn bao giờ hết, mình không thể xác định được mình nên làm gì tiếp theo đây...Đi theo hướng nào đây nhỉ?
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ước là năm sau ,anh sẽ hiểu hết được em , làm sao anh có thể nói khi anh chưa hiểu hết về em , mặc dù anh rất muốn nói lên tình cảm của anh rùi . Vì thế anh chỉ ước rằng khi anh nói em sẽ mỉm cười đồng ý . Em có như thế ko ?
  6. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ước thêm mot điều nữa vậy,ước rằng mình sẽquên đi hềt những gi không vui,những bạn bè cửa mình sẽ mạnh khoẻ gặp nhiều chuyện vui.Ước KHUNG LONG sẽ manh khoẻ va đừng buồn nưa nhé
  7. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó muốn gặp lại cô bé mà mình thích, rồi bé để yên cho hôn vào môi của bé
  8. buile

    buile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ước, à không, mong chứ, mong anh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc!
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhoc ước tết này được đón giao thừa với anh (chà, đúng là ước!), hoặc ít ra ước gì đêm giao thừa, em lại nghe tiếng nói bên kia đầu dây điện thoại, để được hạnh phúc nồng nàn: "Em ơi, chắc phải 3 hay 4 năm nữa em nhỉ!"...
    Hihiii, ước thôi mà! Tết năm nay chắc sẽ có giông bão đấy! (giông bão trong lòng đó mà!)
    Em lại nhớ anh!!!!!
  10. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chỉ có Tết đến là thấy có nhiều thời gian hơn một chút để nghĩ xem mình ưóc mong điều gì. Lâu lắm rồi bận quá cũng mất đi nhiều sở thích, nhiều thứ uớc lắm nhưng chưa một lần thực hiện
    - Ước lại đến con đường nhiều cây đó một lần. Lâu rồi không biết hàng cây đó có thay đỏi gì không. Hi vong là no'' không bị chặt.
    - Ước có nhiều money hơn(hì) để mua thật nhiều sách!
    - Uớc có thể đọc một bộ truyện dài đã bỏ bẵng từ lâu.
    -Uớc học giỏi hơn nữa.
    -ước được một mình mình làm mọi chuyện mà đừng ai quan tâm quá đáng
    -Ước cho mọi người khỏi cau có khó chịu điều gì. Vì khi đó thế giới sẽ bớt đẹpđi nhiều lắm
    Ưóc nhiều thứ, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là điều ưóc.....

Chia sẻ trang này