1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết tây hay Tết ta

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cocsku, 06/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    2 bác bắt đầu chát nhảm rồi!
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết. Tôi làm gì có quyền mà "coi" này "coi" nọ. Bạn đích thị là Tổng thống rồi ấy chứ.
    Xin lỗi bulubuloa, tôi không thể dừng cái sự sung sướng ấy lại được.
    Thôi nhé. Mời tổng thống ra sắc lệnh nghiêm chỉnh lại.
    Phù... xong rồi.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 27/01/2006
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi Masan_1,
    Bài viết của GS Võ Tòng Xuân chỉ mang tính ý tưởng, một gợi ý để cho mọi người cùng suy ngẫm với nhau. Nó chẳng mang tính chuyên ngành, hoặc có ý định gì cả. Cơ sở của các ý kiến (kể cả ý kiến phản đối đổi tết) chưa vững chắc.
    Tuy nhiên khác với GS và rút kinh nghiệm của lần trước. Tôi cố tình không liên kết các dữ kiện với nhau. Vì tôi biết khi đưa ra ý tưởng này, Những người phản đối tôi, ngoài những người chịu ngồi vào nói chuyện nghiêm túc thì có rất nhiều người chỉ chực vào chửi bới đánh hôi. Tôi chẳng sợ gì dư luận mà tôi chẳng có hứng thú gì tiếp chuyện họ.
    Vì vậy bài của tôi tuy lộn xộn nhưng bà con có ai đồng tình với tôi và GS thì chịu khó đọc và sắp xếp các dữ kiện thì cũng tìm được một số điều hay hay (tôi nghĩ thế). Còn ai không đồng tình thì cứ việc ***g lộn lên coi như xả xui cuối năm.
    Cuối năm ÂL có vài lời với bạn. Mong bạn vui khoẻ.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 27/01/2006
  4. leminh86

    leminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @cuonglhvt
    Ông tổ của em cũng nói là chưa trông thấy cái đĩa bay bao giờ .
    Có bác nào đó lại vừa lấy lý do ăn Tết 2 tuần ra. Thế bác nghĩ thế nào khi Tây họ nghỉ giáng sinh trong khi dân ta vẫn làm việc?
    Mai là 29 Tết rồi, chúc các bác box LSVH sang năm mới có nhiều bài hay cho bọn em được học tập. Mong các bác đang vận động bỏ ngày Tết cổ truyền trong "2 tuần" nghỉ Tết này làm việc hăng say với hiệu suất cao nhất để đưa nền KT VN phát triển vùn vụt.
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Gửi bác cuonglhvt trên diễn đàn có tranh luận chút mới vui vẻ, đứng ở góc độ kinh tế và xã hội ý kiến của GSTS Võ Tòng Xuân đưa ra rất đáng để suy ngẫm và nghiên cứu, tuy nhiên nếu không có số liệu cụ thể mà bác muốn áp đặt để thay đổi một điều mà phân đông cho là đúng rất khó. Vậy mong bác cố gắng hoàn chỉnh và bổ sung thêm cho ý kiến của GS, đặc biệt là qua các nghiên cứu số liệu cụ thể thực tế. Để qua đo cũng thấy xem việc đổi Tết có lợi hay không.
    Năm mới tôi chúc bác manh khoẻ và thành đạt, năm nay chúc đội LÂN của bác chíêm được giải treo trên cái sào (ko biết cái này goi là gì).
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời chúc của bạn.
    Cái giải mà bạn nói chúng tôi gọi là "ăn cờ". Trước khi đến chỗ nào chúng tôi Hợp đồng trước và trao cờ của đội cho họ. Họ treo quà chung với lá cờ này để không lầm lẫn giữa các đội với nhau. Nói chung ngày xưa kém văn minh, hay ẩu đả nhau mới cần làm thế. Bây giờ thì chỉ việc nói miệng với nhau là xong. Vì thực tế giá trị của quà cũng không lớn. Chủ yếu để bồi dưỡng công sức anh em và "đầu tư tái sản xuất". Nói thực từ ngày nhà nước cấm pháo bọn tôi làm ăn khấm khá hẳn lên vì giảm được chi phí duy tu bảo dưỡng các "ông" lân. Trước 1995 mỗi một ông trụ được 2 "mùa" là thọ lắm rồi.
    Còn nhiều chương trình hay lắm nhé:
    - Mai hoa thung (Nhảy trên các trụ đứng).
    - Leo cột tre, biểu diễn nhào lộn.
    - Múa rồng.
    - Sư tử hí cầu. Cái con sư tử này nhìn giống con chó Bắc Kinh. (Bọn Nhật cũng có loại múa gần giống loại này tên gì tôi quên mất rồi).
    - Ngày xưa khi tôi múa trong các xóm chài, họ còn nghĩ ra cái trò cho Lân đẻ trẻ con để cầu may cho chúng. Vụ này ngoài chương trình nhưng bọn tôi lập tức linh động giải quyết ngay. Khách hàng là "rượu đế" mà.
    Hôm nay chúng tôi lên chù làm lễ "khai quang điểm nhãn" cho các "ông" lân và xuất hành. Hi vọng một mùa Tết "bội thu".
    Ngày xuân thay mặt đội lân, chúng tôi xin chúc các bạn mạnh khoẻ và vạn sự như ý. Nếu có Hợp đồng nào nhớ gọi chúng tôi (có hoa hồng 5%. Hé... Hé...).
    Xin hát tặng các bạn một nhạc phẩm của Đức Huy.
    Và Tôi Cũng Yêu Em​
    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly càfé buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng...
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh với hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Buổi cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em (3 lần)
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em (3 lần)
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Xin tạm biệt. Hẹn gặp lại vào một ngày gần đây
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 27/01/2006
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Cứ đến gần dịp tết, ra đường mới thấy sự ăn chơi xa xỉ, lãng phí khủng khiếp. Tất cả mọi công việc đều đình trệ dành thời gian cho ăn chơi, nhảy múa. Mà chúng ta đã giàu có gì đâu. Cứ thế này thì muôn thủa không ngóc đầu lên được!
  8. lyngocly

    lyngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
    tặng bác cuonglhvt thêm hai câu hát này:
    xuân trong tôi ... đã khơi trong một đêm vui ...
    một đêm ... một đêm.... gối chăn phòng the ...
    đón ... (cô nàng) .... về ...
    (mmm... đến giai đoạn này rồi thì có ai muốn đi làm ngày Tết Ta không nhỉ ??? }
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Lại thêm một thầy bói mù xem voi giống y như Bác masan_1 đã nói.
  10. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Có những người VN thật cực đoan với tết ta. Họ là ai và có dụng ý gì nhỉ? Người tây mũi tẹt da vàng muốn cải đạo cho người VN chắc?
    Thay vì đóng góp ý kiến để giữ gìn và làm lành mạnh hoá VH truyền thống thì họ lại đòi phủ nhận VH truyền thống. Thay vì chắt lọc và học cái tốt của VH thế giới thì họ chỉ nhăm nhăm học cái vỏ ngoài bề ngoài và coi coi đó là cách tân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này