1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết tây hay Tết ta

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cocsku, 06/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Các bác buồn cười quá! có ai bảo các bác không tưởng nhớ tổ tiên, sum họp gia đình, thắp hương, đốt pháo... v.v đâu? Chỉ có điều chuyển cái đó vào ngày tết dương lịch cho nó hoà đồng với thế giới.
    --------------------------------------------------------------
    Bạn này lạ thật, các cụ là người âm thì phải cúng theo lịch âm chứ ai lại cúng theo lịch dương bao giờ
  2. VNNewGod

    VNNewGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này làm tớ nhớ một chuyện đã từng dựng thành kịch nổi tiếng . Đại khái là có chú kia một ngày nọ khá lên tí chút , có nhu cầu phải làm quý tộc . Thấy nhà quý tộc bên cạnh làm lễ sinh nhật cho bố của họ , chú ấy cũng đề nghị ông cụ của chú cho phép tổ chức đổi ngày sinh nhật của cụ thành cung ngày cho nó ... Tây
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này khác quái gì chuyện mấy anh trưởng giả đổi tên chó từ mực thành Milou cho nó sang, kỳ thực vẫn là con cờ tây. Mỗi nước đều có phong tục riêng và nên tự hào bởi cái riêng của mình chứ không nên lấy cái chuẩn của Tây để mà đua đòi. Giả sử biết đâu con tạo xoay vần sau này tự nhiên bà con Tây lại khoái dùng lịch âm thì lúc đấy chẳng nhẽ lại đổi một lần nữa à?
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hoà tan luôn thì có!
  5. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái có GS Võ Tòng Xuân cũng viết một bài nên theo Têt Tây hay Tết Ta ở trên Thanh Niên...Vấn đề này cũng được tranh luận khá nhiều.
    Em nghĩ việc gì chúng ta lại bỏ Tết Ta nhỉ? Nó rất có ý nghĩa đấy chứ...Hội nhập là một chuyện, còn chuyện gìn giữ văn hoá là một chuyện...Bây giờ cái gì cũng làm theo Tây hết thì còn gì là VN nữa? Mà cũng lạ nhỉ? Bà con Việt Nam mình ở nước ngoài thì cứ mong về VN mình ăn cái Tết Ta, trong khi một số người ởVN lại khóai ăn Tết Tây hơn? Ngược đời quá...Nhưng em nghĩ đó chỉ là số ít thôi, còn lại đa số mọi người vẫn mong muốn được ăn Tết Ta hơn...
    Nhờ có ngày Tết mà mọi người trong nhà mới có dịp được sum họp, gặp mặt với nhau. Nói Tết mình theo Tàu thì cũng phải nên xem lại, Tết Tàu làm gì có cảnh ngồi canh để nấu bánh chưng, bánh tét...
    Em đang ở TQ, Tết cũng sắp đến nơi rồi. Em chỉ muốn về VN nhanh thôi, thèm cái không khí Tết của VN, thèm ăn cái bánh chưng với dưa món, thèm cái sắc vàng rực rỡ của mai...

    Được tadathaygi sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 09/01/2006
  6. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tết của người Việt cũng đi kèm với nó là mùa xuân về. Hoa đào, hoa mai và các loài hoa khác cùng đua nhau nở, lòng người trở nên thư thái trong những ngày này. Thế nên nói tới tết mọi người Việt đều cảm thấy mong chờ. Có lẽ trừ những đám có ông hàng xóm là bá tước và có con chó mực là mi-lu.
  7. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đời người sống được bao năm, có cái tết ta để ăn chơi mà bỏ đi thì phí quá. Chỉ có điều ăn tết ở đâu trên cái đất VN này mới là vấn đề. Cái đất Sài gòn này Tết cứ nóng như chảy mỡ, chả có gì gọi là không khí tết cả. Tết ở ngoài Bắc, ở Hà Nội, lạnh cắt da cắt thịt mới là Tết. Tết nào mà nồm một tí thì bánh chưng hư hết. Hồi xưa lại chưa có tủ lạnh nữa. Chỉ có điều Tết mà không có pháo thì buồn quá. Có mùi hương thơm phảng phất trên bàn thờ mà không có tiếng pháo, không có mùi khói pháo quyện với cái lạnh thì thật tiếc cho bọn trẻ con thời nay. Không được hưởng cái sướng mà các bậc đàn anh đã được hưởng. (nhưng mà chúng nó từ nhỏ đã được coi phim Yến Vy, cũng có cái sướng riêng )
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất những người có tư tưởng bảo thủ, cứng nhắc, không bao giờ chịu nghĩ thoáng một chút cho lòng được dễ chịu và hoà nhập với người khác.Mình thích tết tây không phải mình là người sính ngoại mà mình chỉ thấy là nên làm những gì có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống hơn. Sau một năm sống, làm việc, nhìn lại ta đã làm được gì và chưa làm được gì, đúc kết và suy ngẫm lại để hướng đến một năm mới tươi đẹp với nhiều dự định và hy vọng. Nói vậy cũng ko có nghĩa là Tết tây quan trọng hơn Tết nguyên đán. Tết nguyên đán là một nét văn hoá đặc sắc của người VN và mình rất tự hào về nó và ko bao giờ muốn nó bị mất đi.
    Tóc mình nhuộm hạt dẻ từ lâu rồi và mũi thì ko tẹt, ko cần bạn phải chỉ bảo. Theo suy nghĩ của mấy bác bảo thủ chắc lại bảo những đứa nhuộm tóc là mất gốc chứ gì, buồn cười thật.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Vốn dĩ những điều đó người ta đều làm trong dịp Tết Ta cả rồi bạn ạ.
    Cũng cần nói thêm là không phải là "Cả thế giới" đều đón "Tết Tây" cả đâu. Ít nhất có khoảng gần 2 tỉ dân trên thế giới này đón tết Âm Lịch (khoảng 1.5 tỉ Tàu + (khoảng) 0.1 tỉ Hàn + (khoảng) 0.1 tỉ Việt + ....). Có nhiều dân khác cũng kỷ niệm các ngày khác lớn hơn Tết Tây, ví dụ như Thái, Lào, Cam, dân đạo Hồi...
    Cứ theo cái đà "tát nước theo mưa" của các bác thì nay ta đón tết Tây, ngộ nhỡ sau này Tàu nó mạnh lên thì các bác quay lại đón Tết Ta. Nói dại nhỡ đâu Bin Laden "đánh thắng" được đế quốc thì các bác lại quay sang kỷ niệm tháng Ramadan cũng nên nhể.
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Bên này nghĩ 10 ngày tết Tây, nhưng mà chẳng làm bọn tôi thích, được đốt pháo thoải mái, nhưng càng nhớ tết Ta. Tiếc rằng giờ bị cấm đốt, hoi buon .... mà văn hoá dân tộc dạo này ko gây được tự hào trong giới tre buồn thật ..... sao lắm người thích Tây thế??? .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này