1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết tây hay Tết ta

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cocsku, 06/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocsku

    cocsku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vậy văn hóa VN chúng ta không lạc hậu và cổ hủ so với thế giới thì tiên tiến ở điểm nào?
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
  3. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác chấp gì đám chã đấy, đám đấy chỉ thích đọc tin tức lá cải trên net thôi. Có sống ở VN đâu mà biết được. Khổ, đã thế tâm hồn lúc nào cũng phải rằn vặt bức xúc về những điều chỉ được nghe.
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    chỉ có những người tự ti, ngu dốt mới tự đi nhận văn hóa của mình lạc hậu, cổ hủ kém văn hóa của dân tộc khác. Mỗi dân tộc có một nét độc đáo và đặc sắc riêng của nó, kể cả những dân tộc rất nhỏ văn hóa rất sơ khai thì người ta vẫn tự hào về dân tộc người ta. Không phải tự hào nghĩa là cho mình vĩ đại, hơn người. Tự hào là để biết mình là ai, cho dù mình là một thằng da vàng mũi tẹt thì cũng là mình chứ không phải là một thằng không rõ nguồn gốc.
  5. khatsi

    khatsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết nhận xét ý kiến trên đây là QUÁ HAY!
    Muốn khen gì thì khen, muốn chê gì thì chê nhưng trước hết phải là mình đã.
  6. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình phải nhìn nhận những khuyết điểm,yếu kém của mình thì mình mới tiến được. Người Việt chúng ta thì quá tự hào rừng vàng,biển bạc,dân tộc ta anh hùng đánh Pháp,đuổi Mỹ.Nhưng sự thật thì sao,người dân ở Vietnam lại nghèo đói,đất nước lạc hậu,kém phát triển. Ai cũng có quyền tự hào về dân tộc mình,ai cũng có lòng tự ái,tự trọng. Nhưng có lẽ chúng ta tự hào quá nhiều rồi. Đã đến lúc nên bỏ cái tôi,cái tự ti,để học cái hay,cái đẹp của người ta.
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Bác đừng vơ đũa cả nắm thế Nghèo đói lạc hậu không đơn giản chỉ là do văn hóa lạc hậu hay là qúa tự hào,hoặc tự ty nào đó đâu, :" Đã đến lúc nên bỏ cái tôi,cái tự ti,để học cái hay,cái đẹp của người ta." Cái câu này của Bác em nghe không êm lắm,chẳng lẽ từ hồi đó tới giờ chúng ta không có giao lưu và học hỏi những cái hay của người khác à?năm nay kỷ niệm 20 năm đổi mới và phát triển hy vọng là sẽ có số liệu so sánh lúc đó sẽ thấy rõ hơn chăng?Mà nói bác nghe 20 năm so với chiều dài lịch sử là rất ngắn ngủi.đạt được thành tựu như thế này là nhanh lắm rồi,cho nên tôi bằng lòng với những gì mà xã hội ta đã đạt được,nói thẳng ra cách đây vài năm mơ ước mua được dàn mấy vi tính tốc độ khoảng 233M...và lên internet cãi nhau như bây giờ nó giống như là ước lên cung trăng ý.keke,còn bây giờ thì sao nhỉ?
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Một bài viết để thấy người dân xa xứ muốn ăn Tết ngày nào nhé và vì sao lại thế
    -------------------------------------------------------------
    Người Việt ở Đài Loan ăn Tết sớm
    Hơn 3.000 người Việt đã tổ chức ăn mừng năm mới hôm chủ nhật với các điệu múa, bài hát truyền thống của Việt Nam và rút thăm may mắn trong cuộc tụ họp đông nhất của người xa xứ tại Đài Loan.
    Chương trình "Vui đón Xuân mới 2006" tại một trung tâm văn hoá ở Đài Bắc đã mang lại không khí xuân nơi quê nhà cho những người Việt làm việc ở miền bắc Đài Loan.
    "Tôi rất buồn và nhớ nhà vì không thể đoàn tụ với gia đình vào dịp Tết này", một cô gái tên là Đào, 26 tuổi, cho biết. "Chúng tôi thậm chí không thể len chân được vào bên trong sảnh nhưng tôi rất vui vì có thể gặp gỡ những người đồng hương và nói chuyện. Thế là đủ vui rồi".
    Phong tục và các nghi lễ vào đầu năm mới của người Việt và người Trung Quốc gần như giống nhau. Đào cho biết: "Cả gia đình cùng ăn tối vào đêm giao thừa và cầu cúng tổ tiên. Phong tục của chúng tôi và Trung Quốc gần giống nhau".
    Hơn 1.000 người đã tụ hội tại toà sảnh có sức chứa 800 người và thưởng thức hàng loạt bài hát và điệu múa truyền thống của Việt Nam do một nhóm tình nguyện trình bày. Một số người đã may mắn trúng các phần thưởng mà các nhà tài trợ đưa ra, trong đó có máy ảnh kỹ thuật số, thẻ điện thoại trả trước, khi tham gia đố vui về luật lao động dành cho người nước ngoài và rút thăm may mắn.
    Đối với những người không len được vào trong sảnh, đứng nói chuyện với bạn bè ở bên ngoài cũng đủ vui. "Thường thường chúng tôi không có cơ hội để gặp gỡ nhiều người Việt Nam như thế này và nói chuyện", Nguyễn Thế Anh, cũng như Đào đến từ tỉnh Hoà Bình và làm việc cho một công ty điện tử ở Đài Bắc, cho hay.
    Khoảng 70% số người tham dự buổi lễ này là nữ và rất nhiều người xúng xính trong những tà áo dài.
    Trịnh Ngọc Hoa, làm giúp việc ở Đài Loan đã được 4 năm, cười rất tươi khi bước lên sân khấu nhận phần thưởng. "Đó là trò chơi đố tiếng Quan Thoại và thật may là tôi đã thắng", Hoa cho biết.
    Một nhân viên tổ chức cho biết: "Chúng tôi nghĩ có khoảng 1.000 người tham gia, nhưng thực tế số người đến dự thật lớn và đáng kinh ngạc".
    Đám đông trở nên náo nhiệt khi các nhà tổ chức bắt đầu phát lịch Việt Nam bên ngoài đại sảnh. "Đúng là một buổi tuyệt vời, được nghỉ làm, nói chuyện với bạn bè và gặp gỡ toàn người Việt", Nguyễn, 27 tuổi, cho hay.
    Cuộc họp mặt này do Văn phòng văn hoá và kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc cùng Uỷ ban các vấn đề lao động (COA) và chính quyền Đài Bắc đồng tổ chức.
    Theo số liệu mới nhất của COA, hiện có 85.528 người Việt Nam làm việc tại Đài Loan.
    Ngọc Sơn (theo CNA)
  9. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác phải hỏi câu đấy thì thôi vậy.
  10. cocsku

    cocsku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Pagan thôi chẳng qua là vì không thể chứng minh được điều tôi hỏi. Tôi hỏi như vậy, nhưng tôi cũng rất muốn người nào đó đưa ra một bằng chứng hay một bài viết "việt nam chúng ta có một nền văn hóa tiên tiến".
    Còn bằng chứng về sự lạc hậu, cổ hủ thì quá nhiều: cưới xin, ma chay rườm rà, tiệc tùng đình đám thâu đêm có phải là văn hóa không? Chưa giàu mà đã ăn chơi tốn kém, lễ hội đình đám tràn lan có phải là văn hóa không? Đi đâu cũng chen lấn xô đẩy, lộn xộn có phải là văn hóa không? Chạy theo đồng tiền, bất chấp luân thường đạo lý có phải là văn hóa không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này