1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết té nước ( Lào, Thái, Cam), đã đi và kể lại, bài và ảnh từ trang 7

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 15/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voodoo_hn

    voodoo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  2. voodoo_hn

    voodoo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  3. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5 ( 14/4) : Don Khone - Kompong Cham ( Campuchia) - Siem Reap
    Chỉ chợp mắt được vài tiếng, khi trời còn tờ mờ sáng thì chúng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chân người đi ngoài đường và tiếng máy thuyền nổ dưới sông. Điều này làm tôi liên tưởng tới ngủ đêm ở trên đảo Bình Hoà Phước tỉnh Vĩnh Long, cũng khung cảnh tương tự. Anh em thức dậy, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân và tắm qua. Lúc này mới chỉ 6h sáng, chúng tôi ngồi trên ghế đặt cạnh bờ và quan sát sinh hoạt của người dân nơi đây.
    [​IMG]
    Tắm giặt, đánh răng trên cùng một đoạn sông
    [​IMG]
    Người tắm cùng trâu ​
    Rồi cũng đến 7h sáng, chúng tôi kéo nhau sang quán ăn tối hôm trước vì thấy ở đó đồ ăn cũng được và giá không đến nỗi quá đắt. Sau khi nhìn thực đơn thì thấy ăn sáng không nhiều món để lựa chọn, nên chúng tôi quyết định ăn buffet, giá 20K kíp một người, gồm có bánh mỳ, mứt cam, bơ, trứng ốp, hoa quả, nước cam ( viên sủi) và cà phê.
    [​IMG]
    Ăn tối hôm trước và ăn sáng hôm sau ở cùng một quán​
    Đến 8h thì có người của quầy vé ( mua vé xe đi Cam của họ thì sẽ được đi thuyền miễn phí vào bờ) đến đón. Chúng tôi nhanh chóng chuyển đồ xuống thuyền vì được thông báo là 8h30 xe ở Nakasang sẽ chạy.
    [​IMG]
    Lên thuyền để đi vào bờ
    [​IMG]
    Tạm biệt Don Det !
    [​IMG]
    Tạm biệt Don Khone !
    Vì hôm nay là ngày Tết nên có khá nhiều thuyền từ trong bến Nasakang đi ra khu vực đảo. Xin nói rõ thêm là ngày Tết của Lào bắt đầu từ ngày 13/4, nhưng người dân chỉ té nước vào nhau kể từ trưa ngày 14/4, sau khi các nhà sư làm lễ tắm Phật cho các pho tượng trong chùa rồi té nước vào dân để ban phước lành.
    [​IMG]
    Thuyền đi ra đảo​
    Chúng tôi vào bờ khi chưa đến 8h30. Chiếc xe 45 chỗ đậu cách đó không xa. Đến hỏi lái xe thì được biết là 9h30 mới đi, anh chị em cất đồ vào cốp xe rồi tản đi chụp ảnh. Nơi đây là bến thuyền và cũng là một khu chợ nên buổi sáng tập trung khá nhiều người. Một số trẻ em tụ tập bên lề đường và thử những khẩu súng bắn nước vừa mua được. Quang cảnh họp chợ cũng không khác gì ở VN, vài cửa hàng tạp hoá bán đủ mọi thứ từ điện thoại đi động đến cuốc xẻng, ít quầy rau quả, mấy quán nước...Chúng tôi vào một quán nước mua thêm một ít bia Lào và mấy chai nước, mỗi người chỉ để lại 20K kíp để làm thủ tục xuất cảnh, còn lại là tiêu hết
    [​IMG]
    Chiếc xe này sẽ đưa chúng tôi ra cửa khẩu​
    Ngoài nhóm chúng tôi ra, còn có khoảng gần 20 chục bạn khoai Tây cũng đi sang Cam. Các bạn cũng tranh thủ đi chụp ảnh và mua sắm trước giờ khởi hành.
    Khoảng 10h kém vài phút, xe nổ máy để mọi người lên xe và bắt đầu lăn bánh. Từ đây, chúng tôi đi ra ngã ba Nasakang giao với quốc lộ 13 rồi rẽ tay phải, đi thêm 18 km là đến cửa khẩu giữa Lào và Campuchia. Thủ tục bên Lào khá đơn giản và nhanh chóng, mỗi người đóng 20k kíp. Ngay từ bên Lào đã có 2 chú người Cam ( đúng ra là 2 thợ chăn gà) đứng ra nhận là người đón chúng tôi và hỏi từng người một là đi về đâu, vì trên xe gồm có người đi Phnom Penh và người đi Siem Reap.
    [​IMG]
    Làm thủ tục bên Lào
    [​IMG]
    Cửa khẩu bên phía Cam​
    Chúng tôi phải đi bộ khoảng 200m để sang đất Cam. Ở ngay cạnh barie có mấy chú đứng lố nhố dưới một chiếc ô, một chú vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi ghé vào. Họ phát cho mỗi người một tờ giấy kiểm dịch màu vàng, bắt mọi người điền vào, rồi một chú cầm khẩu súng nhựa ( giống như đồ chơi của trẻ con) gí vào trán một chị trong đoàn....và...bóp cò. Một ánh sáng nhỏ loé lên từ nòng súng, chú kia hạ súng xuống và nói OK ! Và sau đó là " cho xin 1 đô" ! Đối với những người kế tiếp, chú này chẳng bắn súng nữa mà thu luôn 1 đô một người. Vưọt qua barie, chúng tôi vào quầy làm thủ tục, cũng khá nhanh vì không cần visa mà, mỗi người đóng 2 đô. Mấy anh chàng nhìn các em VN cười tủm tỉm rồi nói hơi lớ lớ " Cám ơn" sau mỗi lần chị em đưa tiền
    [​IMG]
    Quầy làm thủ tục​
    Vì tôi là người xuất cảnh sau cũng bên phía Lào nên cũng là người nhập cảnh vào Cam muộn nhất trong đoàn. Ở gần đó có 1 chiếc xe 45 chỗ có nhiệm vụ đưa khách từ Lào sang đi tiếp vào sâu trong đất Campuchia. Sau khi bỏ túi xách vào cốp xe, tôi đang đưa mắt tìm mọi người thì nghe có tiếng gọi bên kia đường. Hoá ra là anh chị em trong đoàn đang ngồi cùng chú người Cam khi nãy gặp nên phía Lào. Có một điều dễ nhận thấy là người Cam nói tiếng Anh khá tốt, khuôn mặt không biểu cảm gì nên nếu họ có nói dối thì cũng không thể nhận ra. Chú này nói là xe này sẽ đi đến Phnom Pênh chứ không đi tới Siem Reap, mà vé chúng tôi mua là đi Siem Reap. Như chú biết thì vẫn có một xe khác đi SR, nhưng là xe cũ và phải đến 2h sáng ngày hôm sau mới tới nơi. Tất nhiên chú nói như vậy là có mục đích cả. Chú gợi ý là chúng tôi nên mua thêm vé đi SR từ Kompong Cham, vì chiếc xe sắp đi sẽ chạy qua đó, giá chỉ có 6,5 đô một người. Ban đầu mọi người không đồng ý, nhất định là đi theo đúng lộ trình như trên vé đã mua, nhưng chú này cứ ngồi tỉ tê. Đúng là lời nói có sức công phá kinh khủng, cuối cùng thì chị em cũng cảm thấy lo lắng khi biết sẽ đến SR lúc 2h sáng ngày hôm sau. Và chúng tôi lại móc hầu bao, mỗi người 5 đô chi cho chú này. Cầm tiền của chúng tôi rồi mà mặt chú vẫn lạnh tanh ( giống như cái gì...bà con nhỉ), rút trong túi áo ra tập vé của hãng Paramount và ghi có 2 vé. Khi được hỏi tại sao có 2 vé thì chú nói là cứ yên tâm, chú đã điện thoại cho hãng xe rồi !!! Sau này hỏi lại mấy bạn khoai Tây đi cùng SR với chúng tôi thì được biết chính chú này đã đến gạ gẫm mua vé thêm, nhưng họ không đồng ý, thế nên chú mới quay sang cò quay chúng tôi bằng được. Các bạn Tây không trả thêm tiền mà vẫn đi xe của Paramount đến tận SR như chúng tôi, thế mới đau chứ ! Giải quyết xong nhóm chúng tôi là xe nổ máy đi liền, thế mới biết công nghệ chăn gà của các bạn Cam khá là cao.
    [​IMG]
    Xe chuyển tải phía bên Cam
    [​IMG]
    Ngồi nghe bạn Cam trình bày
    [​IMG]
    Chân dung một thợ chăn​
    [​IMG]
    Sơ đồ hành trình mà chúng tôi đã đi từ Lào, qua Cam và về HCM​
    Chúng tôi rời cửa khẩu lúc gần 11h trưa để đi sâu vào trong đất Cam. Cũng giống như bên Lào, hai bên đường là những cánh đồng khô cằn hoặc các bụi cây nhỏ lúp xúp. Chạy khoảng 1 tiếng thì tới Stung Treng, xe đỗ lại để bắt thêm khách người Cam. Có lẽ là ngày Tết ( ở Cam từ 14 đến 16/4) nên cũng có khá nhiều người đi.
    Xe lại tiếp tục chạy, quanh cảnh bên đường cũng không có gì đặc sắc. Những mái nhà sàn ( đa số là vách gỗ và mái ngói) nằm im lìm dưới các lùm cây và phủ một màu đỏ quạch của bụi đường.
    Rồi chúng tôi cũng dừng lại ăn trưa vào khoảng 1 rưỡi chiều. Ở đây, gọi món ăn thì sẽ được phục vụ cơm và trà đá miễn phí. Một món giá từ 2,5 đến 3 đô. Mọi người ăn qua loa vì nhà xe chỉ cho 30 phút để ăn.
    Khi vào tới Kratie, cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này đường quốc lộ men theo sông Mekong, đã thấy thấp thoáng các bản làng với màu xanh của cây cối. Ruộng lúa cũng nhiều hơn và không còn cảnh nứt nẻ như những chỗ khác. Những rặng dừa và thốt nốt tạo cảm giác nhưng chúng tôi đang ở miền Tây của đất nước mình.
    [​IMG]
    Thốt nốt
    [​IMG]
    Giống miền Tây ở VN​
    Xe Kongpong Cham và đi thêm một đoạn nữa trước khi dừng ở Skun. Tại đây những người đi Siem Reap xuống xe và mang hành lý xuống, còn ai đi Phnom Pênh thì đi tiếp. Lái xe nói với chúng tôi là cứ đợi ở đây, khoảng 7h tối sẽ có xe đi qua đón. Lúc này mới là 5h chiều.
    [​IMG]
    Kompong Cham
    [​IMG]
    Xe dừng ở Skun, tại một cơ ở giống như 559 Hải Dương​
    Tại điểm dừng này có bán đủ thứ, từ bia, nước ngọt, bánh kẹo cho đến trái cây, phở, mỳ... Và đặc biệt là có món dế mèn chiên. Mọi người đầu tiên còn sợ, nhưng sau khi ăn thử lại còn mua thêm để ăn nữa chứ. Giá 1 đô thì mua được khoảng hơn chục chú dế
    [​IMG]
    Dế mèn chiên​
    Trong lúc dừng ở đây, bọn trẻ con bán hàng rong đến chào mời bằng tiếng Anh khá sõi. Chỉ khổ mấy cô sinh viên người Ai-len, ngồi nói chuyện trên trời dưới biển với chúng, đến khi không mua hàng thì bị chê ngay. Nào là các chị xinh thế, nói chuyện hay thế mà lại không mua hàng . Và với ai chúng cũng nói theo " lần sau đến đây thì mua hàng cho tôi nhé!"
    [​IMG]
    Trẻ con nói chuyện rồi gạ mua hàng​
    Chờ mãi, đến 7 rưỡi tối thì chiếc xe ghế ngồi 2 tầng của hãng Paramount cũng tới. Đây là xe chạy từ Phnom Penh lúc 6h chiều. Hành khách lục tục xuống xe vào quán ăn tối. Chúng tôi vẫn phải ngồi đợi để nhà xe xếp chỗ. Chỉ thương hại cậu bạn người Nhật cũng đi từ Lào sang Siem Reap như chúng tôi, nhà xe bảo xếp cho sleeping bed, hóa ra là cho nằm cũng với đồ và xe ( xe máy) trong khoang hành lý ở tầng 1.
    Chúng tôi có được ghế ngồi trên tầng 2 phía cuối xe. Khoảng hơn 8h tối xe tiếp tục đi. Phần vì mệt, phần vì đi buổi tối không nhìn thấy gì nên đa số mọi người đều ngủ.
    Cuối cùng sau nhiều chặng dừng cho khách lên xuống thì chiếc xe cũng tới Siem Reap lúc hơn 12h đêm. Từ đây chúng tôi phải thuê tuk tuk để đi vào trung tâm ( cách đó khoảng 3km) với giá 3 đô một xe. Đến nhà nghỉ mà tôi từng ở thì được thông báo là đã kín phòng, lái xe tuk tuk đưa đi tìm nhà khác. Và rồi chúng tôi dừng lại tại một nhà nghỉ nằm cuối phố, gần khu chợ cũ với giá 20 đô cho phòng 3 người và 25 đô cho phòng 4 người. Nhà nghỉ này khá sạch sẽ, cầu thang, vách tường đều ốp gỗ. Phòng khá rộng, có wifi miễn phí 24/24. Chúng tôi tranh thủ tắm rửa và đi nghỉ để ngày mai còn đi thăm Angkors. Kim đồng đồ đã nhích sang 2h sáng. Mà 5h đã phải dậy rồi, vì chúng tôi đã hẹn với xe tuk tuk ( cũng là xe đưa chúng tôi đi từ bến xe về) là 5h30 sáng hôm sau đến đón. Giá cho một ngày trọn gói là 15 đô một xe.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 29/04/2010
  4. bagiadaukho86

    bagiadaukho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  5. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    topic hay quá.
    Đoàn mình cũng đi cam vào đợt 30.4 này.
    Hiện đoàn mình có 1 suất ko đi đuợc do có việc nên thừa 1 vé bus oto từ HCM sang cam. Bạn nào đang ko mua đuợc vé thì nhắn mình nhé. Mình là Vũ 0982822260
    vé đi từ HCM - SiemReap ngày 30.4
    vé về từ Pnompenh - HCM chuyến 9h ngày 3.5
  6. bagiadaukho86

    bagiadaukho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  7. hoanglong04

    hoanglong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 5 nhóm mình off share ảnh, nếu bạn ở HN thì đến dự cùng cho vui. Cũng là dịp để ôn lại những kỷ niệm sau chuyến đi mà
    Bắt đầu up ảnh ở Siem Reap nhé !
    [​IMG]
    Cổng vào Angkor Thom​
  9. vernale

    vernale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ta Prohm
    [​IMG]
  10. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nắng sớm trên Angkor Wat ​

Chia sẻ trang này