1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết té nước ( Lào, Thái, Cam), đã đi và kể lại, bài và ảnh từ trang 7

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 15/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tại Campuchia, xe tải hoặc xe công nông chở đầy người là chuyện bình thường, có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu !
    [​IMG]
    Xe tải chở người trong khu vực các đền Angkors ( Siem Reap)​
    Uống bia để giải khát và cũng để tìm hiểu thói quen ăn uống của người địa phương. Ở Campuchia, đâu đâu cũng thấy bán bia Angkor, có là đây là loại bia phố biến nhất, giống như ở Lào thì có Beerlao vậy.
    [​IMG]
    Bình bia này được pha chế từ bia tươi Angkor và bia đen ABC​
  2. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình chỉ đi 2 nơi này, đi chụp ảnh là chính ấy mừ
  3. voodoo_hn

    voodoo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Anh V cứ mạnh dạn mà up ảnh cô ấy lên.
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7 ( 16/4) : Siem Reap - Hồ Tonle Sap - Battambang
    Do đa số các thành viên trong đoàn muốn đi thăm hồ Tonle Sap nên chúng tôi quyết định là mua vé tàu từ Siem Reap đi Battambang, vì vừa kết hợp được thăm hồ mà lại biết được một địa danh trên đất nước Campuchia nữa. Giá vé là 18 USD một người có bán ở các quầy tour ngay cổng chợ đêm SR, vé bao gồm xe đưa ra bến tàu cách trung tâm thành phố 17km. Theo lời cậu bán vé thì tàu sẽ đi tới tận Battambang, vì thế có người trong đoàn mặc váy ngắn vì cứ nghĩ là không phải di chuyển nhiều.
    Đúng 7h sáng chúng tôi đã hoàn thành thủ tục check-out và đứng đợi xe đón theo như lời dặn của quầy vé. Họ nói là 7h30 tàu sẽ chạy, sau này mới ngẫm ra là giờ giấc ở Cam cũng cao su lắm
    Gần 7h30 mới có một chiếc xe Nissan 12 chỗ ì ạch bò đến nhà nghỉ của chúng tôi. Trên xe đã có 2 bạn Tây. Sau khi xếp đồ vào cuối xe, bác tài bỏ xe và khách ở đó rồi chạy đi đâu khoảng 15 phút mới thấy quay lại. Chiếc xe cũ kỹ trông tiều tụy như một bà lão lại lòng vòng đi đón thêm một vài khách nữa, toàn bộ là Tây ( chúng tôi cũng là Tây đấy ).
    Rồi xe cũng rời trung tâm Siem Reap lúc 8h để đi ra bến tàu cách đó 17km. Khung cảnh hai bên đường không có gì đặc biệt, những mái nhà nhỏ nằm nép dưới những rặng dừa trĩu quả. Khác với trí tưởng tượng của chúng tôi về một bến tàu nhộn nhịp và khang trang thì ở đây chỉ là mấy chiếc lán dành cho hành khách đứng đợi, vài người bán hàng rong và mấy anh người Cam đứng đón khách.
    [​IMG]
    Quang cảnh bến tàu
    [​IMG]
    Đường dẫn xuống tàu​
    Xin nói thêm là bến tàu không phải nằm bên bờ hồ Tonle Sap, mà là ở trong một con kênh, cách hồ khoảng 3km. Chúng tôi mất gần 20 phút mới đi ra được tới hồ.
    [​IMG]
    Bắt đầu đi vào hồ Tonle Sap​
    Tonlé Sap hay Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997.
    Tonlé Sap có nghĩa là "sông nước ngọt lớn" nhưng thông thường được dịch là "Hồ Lớn" trong các ngôn ngữ khác; "Biển Hồ" là cách gọi của người Việt chỉ sự rộng lớn của hồ nước không thấy bến bờ. Diện tích bề mặt là 2.700 km² vào mùa khô và là 16.000 km² vào mùa mưa.
    [​IMG]
    Màu xanh thẫm là khu vực nước hồ bình thường, màu xanh nhạt là khu vực có thể bị ngập khi mực nước lên cao​
    Chúng tôi đi ngang qua làng nổi Chongnea mà đa số dân cư ở đó là người Việt. Nếu trong chương trình thăm hồ Tonle Sap dành cho du khách thì thường ghé vào đây, nhưng do chúng tôi đi Battambang nên chỉ đi lướt qua. Mọi người tranh thủ chụp vài kiểu ảnh rồi dựa người vào thành tàu mà ngủ, phần vì mệt, phần vì xung quanh đều là mặt nước, chẳng có gì để xem nữa.
    [​IMG]
    Xưởng đóng tàu trên mặt nước
    [​IMG]
    Trường học của con em người Việt​
    Tẩt cả chúng tôi chợt tỉnh bởi tiếng động cơ vang lên nhức tai bởi vì tàu không còn đi trên hồ nữa mà chuyển hướng vào một con kênh khá lớn. Như vậy chúng tôi đã đi trên hồ trong khoảng gần một tiếng. Tài công liên tục tăng giảm ga để vượt qua chỗ nước nông và cũng tranh thủ bắt khá nhiều khách là người Cam. Phía trong đã kín chỗ nên những người này phải ngồi trên mũi tàu.
    [​IMG]
    Tàu bắt đầu đi vào kênh ( chẳng biết làng nổi ở đây tên là gì nữa)​
    [​IMG]
    Nhà tàu bắt thêm khách, người xuống sau phải ngồi trên mũi tàu​
    Hai bên bờ của dòng kênh này có khá nhiều người sinh sống. Cũng có trường học, cửa hàng tạp hóa và cả nhà thờ nữa !
    [​IMG]
    Nhà nổi ven bờ kênh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ em
    [​IMG]
    Nhà thờ
    [​IMG]
    Giống như ở VN, thấy có mấy chiếc ghe đậu sát vào nhau thì biết ngay là ở đó có hội nhậu ​
    Lúc này trời đổ mưa, ngày càng nặng hạt hơn. Chúng tôi phải sắp xếp lại hành lý, chuyển chỗ ngồi sao cho khỏi ướt. Trong hoàn cảnh như thế nên chẳng ai nghĩ đến chuyện chụp ảnh gì nữa trong khoảng 20 phút.
    Rồi mưa cũng tạnh và mặt trời lại ló ra. Tàu cập vào một căn nhà nhỏ ở cuối dòng kênh. Lúc này là gần 10 rưỡi sáng. Như vậy chúng tôi đã đi trên tàu trong khoảng thời gian là 2 tiếng.
    [​IMG]
    Chân dung tài công
    [​IMG]
    Chiếc speed boat nằm nghỉ ngơi sau 2 tiếng đưa chúng tôi đi ven hồ​
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 13/05/2010
  5. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7 ( 16/4) : Siem Reap - Hồ Tonle Sap - Battambang
    Do đa số các thành viên trong đoàn muốn đi thăm hồ Tonle Sap nên chúng tôi quyết định là mua vé tàu từ Siem Reap đi Battambang, vì vừa kết hợp được thăm hồ mà lại biết được một địa danh trên đất nước Campuchia nữa. Giá vé là 18 USD một người có bán ở các quầy tour ngay cổng chợ đêm SR, vé bao gồm xe đưa ra bến tàu cách trung tâm thành phố 17km. Theo lời cậu bán vé thì tàu sẽ đi tới tận Battambang, vì thế có người trong đoàn mặc váy ngắn vì cứ nghĩ là không phải di chuyển nhiều.
    Đúng 7h sáng chúng tôi đã hoàn thành thủ tục check-out và đứng đợi xe đón theo như lời dặn của quầy vé. Họ nói là 7h30 tàu sẽ chạy, sau này mới ngẫm ra là giờ giấc ở Cam cũng cao su lắm
    Gần 7h30 mới có một chiếc xe Nissan 12 chỗ ì ạch bò đến nhà nghỉ của chúng tôi. Trên xe đã có 2 bạn Tây. Sau khi xếp đồ vào cuối xe, bác tài bỏ xe và khách ở đó rồi chạy đi đâu khoảng 15 phút mới thấy quay lại. Chiếc xe cũ kỹ trông tiều tụy như một bà lão lại lòng vòng đi đón thêm một vài khách nữa, toàn bộ là Tây ( chúng tôi cũng là Tây đấy ).
    Rồi xe cũng rời trung tâm Siem Reap lúc 8h để đi ra bến tàu cách đó 17km. Khung cảnh hai bên đường không có gì đặc biệt, những mái nhà nhỏ nằm nép dưới những rặng dừa trĩu quả. Khác với trí tưởng tượng của chúng tôi về một bến tàu nhộn nhịp và khang trang thì ở đây chỉ là mấy chiếc lán dành cho hành khách đứng đợi, vài người bán hàng rong và mấy anh người Cam đứng đón khách.
    [​IMG]
    Quang cảnh bến tàu
    [​IMG]
    Đường dẫn xuống tàu​
    Xin nói thêm là bến tàu không phải nằm bên bờ hồ Tonle Sap, mà là ở trong một con kênh, cách hồ khoảng 3km. Chúng tôi mất gần 20 phút mới đi ra được tới hồ.
    [​IMG]
    Bắt đầu đi vào hồ Tonle Sap​
    Tonlé Sap hay Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997.
    Tonlé Sap có nghĩa là "sông nước ngọt lớn" nhưng thông thường được dịch là "Hồ Lớn" trong các ngôn ngữ khác; "Biển Hồ" là cách gọi của người Việt chỉ sự rộng lớn của hồ nước không thấy bến bờ. Diện tích bề mặt là 2.700 km² vào mùa khô và là 16.000 km² vào mùa mưa.
    [​IMG]
    Màu xanh thẫm là khu vực nước hồ bình thường, màu xanh nhạt là khu vực có thể bị ngập khi mực nước lên cao​
    Chúng tôi đi ngang qua làng nổi Chongnea mà đa số dân cư ở đó là người Việt. Nếu trong chương trình thăm hồ Tonle Sap dành cho du khách thì thường ghé vào đây, nhưng do chúng tôi đi Battambang nên chỉ đi lướt qua. Mọi người tranh thủ chụp vài kiểu ảnh rồi dựa người vào thành tàu mà ngủ, phần vì mệt, phần vì xung quanh đều là mặt nước, chẳng có gì để xem nữa.
    [​IMG]
    Xưởng đóng tàu trên mặt nước
    [​IMG]
    Trường học của con em người Việt​
    Tẩt cả chúng tôi chợt tỉnh bởi tiếng động cơ vang lên nhức tai bởi vì tàu không còn đi trên hồ nữa mà chuyển hướng vào một con kênh khá lớn. Như vậy chúng tôi đã đi trên hồ trong khoảng gần một tiếng. Tài công liên tục tăng giảm ga để vượt qua chỗ nước nông và cũng tranh thủ bắt khá nhiều khách là người Cam. Phía trong đã kín chỗ nên những người này phải ngồi trên mũi tàu.
    [​IMG]
    Tàu bắt đầu đi vào kênh ( chẳng biết làng nổi ở đây tên là gì nữa)​
    [​IMG]
    Nhà tàu bắt thêm khách, người xuống sau phải ngồi trên mũi tàu​
    Hai bên bờ của dòng kênh này có khá nhiều người sinh sống. Cũng có trường học, cửa hàng tạp hóa và cả nhà thờ nữa !
    [​IMG]
    Nhà nổi ven bờ kênh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ em
    [​IMG]
    Nhà thờ
    [​IMG]
    Giống như ở VN, thấy có mấy chiếc ghe đậu sát vào nhau thì biết ngay là ở đó có hội nhậu ​
    Lúc này trời đổ mưa, ngày càng nặng hạt hơn. Chúng tôi phải sắp xếp lại hành lý, chuyển chỗ ngồi sao cho khỏi ướt. Trong hoàn cảnh như thế nên chẳng ai nghĩ đến chuyện chụp ảnh gì nữa trong khoảng 20 phút.
    Rồi mưa cũng tạnh và mặt trời lại ló ra. Tàu cập vào một căn nhà nhỏ ở cuối dòng kênh. Lúc này là gần 10 rưỡi sáng. Như vậy chúng tôi đã đi trên tàu trong khoảng thời gian là 2 tiếng.
    [​IMG]
    Chân dung tài công
    [​IMG]
    Chiếc speed boat nằm nghỉ ngơi sau 2 tiếng đưa chúng tôi đi ven hồ​
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 13/05/2010
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chúng tôi lấy hết đồ ở dưới tàu lên thì tài công nói là chúng tôi phải đi tiếp bằng xe ôtô để vào Battambang. Theo lời cậu bán vé ở Siem Reap thì phải tới 1h chiều thì mới đến được Battambang nên chúng tôi cũng đoán được là phải đi đường bộ vì điểm tàu dừng lại đã là cuối dòng kênh.
    Và chuyến đi bão táp bắt đầu từ đây. Tất cả khoảng 20 người gồm 14-15 khách nước ngoài ( bao gồm cả chúng tôi) và 5-6 người Cam. Phương tiện là một chiếc xe bán tải 2 cầu cũ kỹ đầy vết trầy xước hai bên. Hai người phụ nữ Cam được ngồi trong ca-bin, còn lại ngồi hai bên thành và ở giữa thùng xe. Tất cả hành lý được bọc vào vải bạt và chằng phía cuối xe.
    [​IMG]
    Xếp hành lý
    [​IMG]
    Ổn định chỗ ngồi
    [​IMG]
    Cậu bạn người Úc này tỏ ra khá thích thú và còn mang đàn Măng-đô-line ra gẩy nữa chứ​
    Xe lăn bánh lúc gần 11h trưa. Đi được 300m trên bãi cỏ, đột nhiên tài xế rẽ vào vườn cửa một người dân. Một cái dốc chừng 45 độ hiện lên trước mặt, chiếc xe đi chầm chậm rồi tăng ga bò qua, cả Tây lẫn ta đều rú lên, phần vì sợ phần vì ngạc nhiên. Lúc đi trong vườn thì không nhìn thấy đường đâu cả, lái xe luồn lách giữa các thân cây.
    Đi khoảng 15 phút thì bóng dáng một con đường mòn cũng hiện ra, nhưng có lẽ chỉ thích hợp cho người đi xe máy hoặc xe đạp. Hai bên đường vẫn còn các cành cây xòe ra, thỉnh thoảng phụ xe lại phải nhảy xuống dùng dao chặt các cành cây này.
    [​IMG]
    Chặt cành cây cho xe qua​
    Càng đi vào trong, cành cây càng nhiều. Chúng tôi không còn tâm trí nào mà chụp ảnh nữa, sự thích thú ban đầu dần được thay bằng nỗi khiếp sợ mỗi khi xe vượt qua các ổ voi sâu hoắm hoặc các cành cây tua tủa quất vào mặt, vào người chúng tôi. Bây giờ thì mọi người dùng hai tay ôm lấy đầu, cúi mặt xuống để mặc cho các cành cây chà xát trên cánh tay và lưng của mình.
    Sau khi vượt qua một bụi cây khá rậm, tôi chợt nhận ra là cặp kính của mình không còn trên mặt nữa . Miệng hô " Stop" cho xe dừng lại, tôi và anh em con trai trong đoàn nhảy xuống, đi ngược lại với hy vọng có thể tìm thấy. Chị em cũng tìm kiếm dưới thùng xe. Mấy bạn Tây thấy thế cũng nhảy xuống tìm giúp tôi. Đi bộ ngược lại khoảng 500m mà vẫn không thấy bóng dáng cặp kính của mình đâu, tôi đành xin lỗi mọi người vì đã để xe phải đợi và ra hiệu cho tài xế đi tiếp !
    [​IMG]
    Xuống xe đi tìm kính​
    Lúc này đã là 12h trưa, mặt trời ở ngay trên đầu và chiếu những tia nắng bỏng rát lên thân thể chúng tôi. Cái đói, cái khát bắt đầu hành hạ những con người thường xuyên di chuyển bằng xe bus chất lượng cao có điều hòa mát lạnh. Đã vang lên đâu đó tiếng thở dài, tiếng ỉ eo và tiếng càu nhàu của một vài vị khách. Có lẽ là mệt quá nên một bạn Tây đề nghị dừng xe lại nghỉ. Chúng tôi dừng lại khoảng 10 phút rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc này con đường mòn đã rộng hơn nhưng các cành cây dại thì vẫn nhô ra và tiếp tục nhảy múa trên đầu chúng tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người và hành lý trên xe​
    [​IMG]
    Hành khách ngồi trong thùng, còn phụ xe ngồi trên nóc ca-bin​
    Khoảng hơn 12h rưỡi thì có một chiếc xe bán tải khác chạy ngược chiều rồi quay lại bám theo chúng tôi. Chọn một bãi đất trống, cả hai xe cùng dừng lại. Phụ xe thông báo là xe bị hỏng và yêu cầu chúng tôi chuyển sang xe kia ( chẳng biết có đúng không, nhưng bản thân tôi thì thấy dân Cam hay nói hỏng xe để thay đổi lắm !). Chiếc xe mới vẫn là một chiếc bán tải cũ kỹ, chỉ có một cầu, thùng xe nhỏ hơn. Quá mệt mỏi nên chúng tôi cũng không quan tâm đến chất lượng xe nữa, chỉ mong sao nhanh chóng đến Battambang. Dù sao cũng phải tươi cười để chụp kiểu ảnh tập thể nhỉ
    [​IMG]
    Đổi xe
    [​IMG]
    Ảnh tập thể​
    Chiếc xe bán tải lại lao đi, bây giờ không phải là đường mòn nữa mà là đi giữa một cánh đồng khô cằn. Thỉnh thoảng lại có một rãnh nước khá to nằm vắt ngang qua khiến chiếc xe chồm xuống rồi lại lao lên. Cậu bạn người Úc, mặt đỏ gay vì nắng liên tục chửi bậy " ****ing car, ****ing driver" !!!
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 14/05/2010
  7. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chúng tôi lấy hết đồ ở dưới tàu lên thì tài công nói là chúng tôi phải đi tiếp bằng xe ôtô để vào Battambang. Theo lời cậu bán vé ở Siem Reap thì phải tới 1h chiều thì mới đến được Battambang nên chúng tôi cũng đoán được là phải đi đường bộ vì điểm tàu dừng lại đã là cuối dòng kênh.
    Và chuyến đi bão táp bắt đầu từ đây. Tất cả khoảng 20 người gồm 14-15 khách nước ngoài ( bao gồm cả chúng tôi) và 5-6 người Cam. Phương tiện là một chiếc xe bán tải 2 cầu cũ kỹ đầy vết trầy xước hai bên. Hai người phụ nữ Cam được ngồi trong ca-bin, còn lại ngồi hai bên thành và ở giữa thùng xe. Tất cả hành lý được bọc vào vải bạt và chằng phía cuối xe.
    [​IMG]
    Xếp hành lý
    [​IMG]
    Ổn định chỗ ngồi
    [​IMG]
    Cậu bạn người Úc này tỏ ra khá thích thú và còn mang đàn Măng-đô-line ra gẩy nữa chứ​
    Xe lăn bánh lúc gần 11h trưa. Đi được 300m trên bãi cỏ, đột nhiên tài xế rẽ vào vườn cửa một người dân. Một cái dốc chừng 45 độ hiện lên trước mặt, chiếc xe đi chầm chậm rồi tăng ga bò qua, cả Tây lẫn ta đều rú lên, phần vì sợ phần vì ngạc nhiên. Lúc đi trong vườn thì không nhìn thấy đường đâu cả, lái xe luồn lách giữa các thân cây.
    Đi khoảng 15 phút thì bóng dáng một con đường mòn cũng hiện ra, nhưng có lẽ chỉ thích hợp cho người đi xe máy hoặc xe đạp. Hai bên đường vẫn còn các cành cây xòe ra, thỉnh thoảng phụ xe lại phải nhảy xuống dùng dao chặt các cành cây này.
    [​IMG]
    Chặt cành cây cho xe qua​
    Càng đi vào trong, cành cây càng nhiều. Chúng tôi không còn tâm trí nào mà chụp ảnh nữa, sự thích thú ban đầu dần được thay bằng nỗi khiếp sợ mỗi khi xe vượt qua các ổ voi sâu hoắm hoặc các cành cây tua tủa quất vào mặt, vào người chúng tôi. Bây giờ thì mọi người dùng hai tay ôm lấy đầu, cúi mặt xuống để mặc cho các cành cây chà xát trên cánh tay và lưng của mình.
    Sau khi vượt qua một bụi cây khá rậm, tôi chợt nhận ra là cặp kính của mình không còn trên mặt nữa . Miệng hô " Stop" cho xe dừng lại, tôi và anh em con trai trong đoàn nhảy xuống, đi ngược lại với hy vọng có thể tìm thấy. Chị em cũng tìm kiếm dưới thùng xe. Mấy bạn Tây thấy thế cũng nhảy xuống tìm giúp tôi. Đi bộ ngược lại khoảng 500m mà vẫn không thấy bóng dáng cặp kính của mình đâu, tôi đành xin lỗi mọi người vì đã để xe phải đợi và ra hiệu cho tài xế đi tiếp !
    [​IMG]
    Xuống xe đi tìm kính​
    Lúc này đã là 12h trưa, mặt trời ở ngay trên đầu và chiếu những tia nắng bỏng rát lên thân thể chúng tôi. Cái đói, cái khát bắt đầu hành hạ những con người thường xuyên di chuyển bằng xe bus chất lượng cao có điều hòa mát lạnh. Đã vang lên đâu đó tiếng thở dài, tiếng ỉ eo và tiếng càu nhàu của một vài vị khách. Có lẽ là mệt quá nên một bạn Tây đề nghị dừng xe lại nghỉ. Chúng tôi dừng lại khoảng 10 phút rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc này con đường mòn đã rộng hơn nhưng các cành cây dại thì vẫn nhô ra và tiếp tục nhảy múa trên đầu chúng tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người và hành lý trên xe​
    [​IMG]
    Hành khách ngồi trong thùng, còn phụ xe ngồi trên nóc ca-bin​
    Khoảng hơn 12h rưỡi thì có một chiếc xe bán tải khác chạy ngược chiều rồi quay lại bám theo chúng tôi. Chọn một bãi đất trống, cả hai xe cùng dừng lại. Phụ xe thông báo là xe bị hỏng và yêu cầu chúng tôi chuyển sang xe kia ( chẳng biết có đúng không, nhưng bản thân tôi thì thấy dân Cam hay nói hỏng xe để thay đổi lắm !). Chiếc xe mới vẫn là một chiếc bán tải cũ kỹ, chỉ có một cầu, thùng xe nhỏ hơn. Quá mệt mỏi nên chúng tôi cũng không quan tâm đến chất lượng xe nữa, chỉ mong sao nhanh chóng đến Battambang. Dù sao cũng phải tươi cười để chụp kiểu ảnh tập thể nhỉ
    [​IMG]
    Đổi xe
    [​IMG]
    Ảnh tập thể​
    Chiếc xe bán tải lại lao đi, bây giờ không phải là đường mòn nữa mà là đi giữa một cánh đồng khô cằn. Thỉnh thoảng lại có một rãnh nước khá to nằm vắt ngang qua khiến chiếc xe chồm xuống rồi lại lao lên. Cậu bạn người Úc, mặt đỏ gay vì nắng liên tục chửi bậy " ****ing car, ****ing driver" !!!
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 14/05/2010
  8. anhsbv

    anhsbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đổi xe
    [​IMG]
    Ảnh tập thể[/center]
    Chiếc xe bán tải lại lao đi, bây giờ không phải là đường mòn nữa mà là đi giữa một cánh đồng khô cằn. Thỉnh thoảng lại có một rãnh nước khá to nằm vắt ngang qua khiến chiếc xe chồm xuống rồi lại lao lên. Cậu bạn người Úc, mặt đỏ gay vì nắng liên tục chửi bậy " ****ing car, ****ing driver" !!!
    Dân tình cười rất chi là hân hoan, hớn hở...
  9. bagiadaukho86

    bagiadaukho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái ảnh duy nhất trong thời gian đi Tonlé Sap lake có nguyên mặt em
  10. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là cảnh ngồi trên thùng xe rồi mà vẫn bị cành cây vụt vào mặt ​

Chia sẻ trang này