1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết té nước ( Lào, Thái, Cam), đã đi và kể lại, bài và ảnh từ trang 7

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 15/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voodoo_hn

    voodoo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi hai chị em mình đối thoại ở đây, cẩn thận lock nick vì xì pam bây giờ
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Chỉ điểm cho Mods xử lý hai em xinh đẹp này
    [​IMG]
  3. anhsbv

    anhsbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đ/c Việt viết tiếp bài đi
    Hai chị em cười rất chi là te tua...
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    ( Viết tiếp ngày đi từ Siem Reap sang Battambang)
    Kể từ lúc chuyển sang chiếc xe bán tải khác thì chúng tôi không còn khổ sở vì các cành cây ven đường nữa. Xe chạy giữa một cách đồng khô cằn, thỉnh thoảng gặp một vài bụi cây thưa thớt có một dăm ba hố nước nhỏ. Xe đi đến đâu là để lại một đám bụi mù mịt phía sau.
    Khoảng hơn 1h chiều, xe rẽ trái đi vào một con đường nhựa để dẫn ra đường quốc lộ. Đột nhiên tài xế cho xe dừng lại và thông báo là sẽ nghỉ 20 phút. Tất cả những người trên xe đều phản đối vì ai cũng nóng lòng muốn đi luôn Battambang. Nếu để ý một chút thì sẽ thấy là xe đỗ trước một của hàng nhỏ, một thùng đá có ngâm nước giải khát để sẵn đó và vài đồ ăn nhẹ !!!
    Thấy mọi người phản đối việc nghỉ lại, tài xế và phụ xe miễn cưỡng cho xe chạy tiếp. Lúc này mới thấy cái giá của việc không chịu mua gì lúc xe dừng lại , xe chạy khá nhanh, ổ voi cũng không giảm tốc độ là mấy. Điều này làm tôi liên tưởng đến chuyến xe năm ngoái đi từ Siem Reap đến cửa khẩu Poipet để sang Thái Lan. Xe 35 chỗ hiệu Asia mà chở đến hơn 40 người, toàn Tây luôn ( trong đó có nhóm tôi), không có người dân Cam nào. Sau khi xe dừng tại một quán ăn ở giữa đường, mọi người không chịu xuống xe, hoặc có xuống thì cũng không mua gì vì ai cũng muốn nhanh chóng ra cửa khẩu. Lái xe vô cùng tức tối, mặt mũi đỏ gay, nổ máy, rồ ga, đánh mạnh tay lái làm hành khách chồm lên rồi lại bị bật ngược lại. Mấy chàng Tây tỏ ý kiến thì bị lái xe tuôn luôn một tràng tiếng Anh " **** off" và " Go away" !!!
    Trên con đường nhựa nhỏ ấy, chúng tôi bắt gặp nhiều tốp người ăn mặc rất màu mè đứng ven đường. Đặc biệt là có một nhóm đang khiêng một người hóa trang thành hổ nằm dọc theo một chiếc cáng. Vì xe chạy khá nhanh và lắc lư, hai tay chũng tôi phải bám chặt vào thành của thùng xe nên không ai chụp được kiểu ảnh nào cả.
    Đi trên con đường nhựa này khoảng vài cây số thì xe rẽ phải vào đường quốc lộ xuôi về hướng Battambang. Dọc hai bên đường có rất nhiều trẻ em với rất nhiều xô, chậu nước và các bọc ni-lông đựng đầy nước bên trong. Cứ mỗi lần xe máy đi qua là chúng té nước vào người họ, có người hứng trọn cả xô nước luôn. Còn xe ô-tô thì chúng ném các bọc nước. Chúng tôi ban đầu thì thích thú vì đi mấy ngày rồi mà bây giờ mới chứng kiến cảnh té nước khá ấn tượng, nhưng về sau lại phải cúi rạp người xuống để tránh những cú tạt, té nước từ hai bên đường. Dù trong lòng rất muốn chụp ảnh nhưng chẳng ai dám bỏ máy ảnh ra vì chẳng may hứng một xô nước thì coi như là hỏng máy luôn. Xin phải nói thêm là phụ xe ngồi trên nóc cabin liên tục xua tay và nói bằng tiếng Cam với các nhóm thanh thiếu niên hai bên đường với ý đây là khách du lịch nên đừng té hoặc ném. Chính vì thế chúng tôi thoát được khá nhiều đoạn. Có lúc nhìn thấy trẻ em múc sẵn nước hoặc cầm bịch ni-lông nước định ném thì lại thôi vì nghe phụ xe nói thế. Tuy nhiên có một lần bác này vừa dứt lời thì " bốp, bốp", hai bịch ni-lông bay thẳng vào mặt bác, chẳng biết trúng đâu nhưng thấy mặt bác này biến sắc chuyển sang màu đỏ luôn. Vừa xoa má, bác quay lại chửi bằng tiếng Cam, đại khái là " Tiên sư chúng mày, ông đã bảo là đừng có ném, thế mà chúng mày lại dám ném ông à"
    Khoảng hơn 2h chiều, xe dừng lại trước một bến đỗ nhỏ bên cạnh một dòng kênh. Nơi đây là bến tàu tờ Biển Hồ tới vào mùa mưa, còn bây giờ là mùa khô nên trưng dụng làm bến đỗ cho xe taxi và tuk tuk. Có một chiếc xe 12 chỗ của ks Royal đợi sẵn, chúng tôi chuyển đồ sang và đi về ks này với lời cam kết của lái xe là nếu không thích thì có thể tìm khách sạn khác.
    Thế là chúng tôi đã có mặt tại Battambang, một tỉnh ở Tây bắc của Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh 291 km. Phía Đông giáp Biển Hồ và tỉnh Pursat; phía Tây giáp tỉnh Pailin và Thái Lan; phía Bắc giáp tỉnh Banteay Meanchey; phía Nam giáp tỉnh Pursat. Tỉnh lỵ là thành phố Battambang. Tên gọi của tỉnh này có nghĩa là "mất gậy", liên quan tới một truyền thuyết về Preah Bat Dambang Kranhoung (Vua gậy Kranhoung).
    [​IMG]
    Vua gậy Kranhoung​

    [​IMG]
    Khách sạn Royal​
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 20/05/2010
  5. bagiadaukho86

    bagiadaukho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt chắc lại vác balô lên vai du hí rồi, chả thấy viết tiếp
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cảnh mua bán thực phẩm ở cổng chợ Battambang diễn ra y hệt như ở VN ​
  7. anhsbv

    anhsbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hoa quả cũng không kém phần long trọng... ​
    [/quote]
  8. bagiadaukho86

    bagiadaukho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    đu đủ thật, đu đủ giả và đu đủ nhựa
  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Có lịch trình này, chẳng biết có ai quan tâm không nhỉ . Hiện tại, 2 nam đã book vé chắc chắn đi rồi ! Điểm đến chính vẫn là Myanmar, các điểm khác chỉ là kết hợp thôi. Bay bằng Air Asia, 5 chuyến như trong chương trình hết xấp xỉ 250$.
    Day 1 ( 26/8) : Bay Hà nội - Kuala Lumpur ( 9h20 - 13h40) và Kuala Lumpur - Singapore ( 17h30 - 18h30). Nghỉ đêm tại Singapore
    Day 2 ( 27/8) : Singapore, đi chơi cả ngày - tối lên xe bus quay lại Kuala Lumpur
    Day 3 ( 28/8) : Thăm Malaysia
    Day 4 ( 29/8) : Thăm Malaysia
    Day 5 ( 30/8) : Bay Kuala Lumpur - Yangon ( 15h45 - 17h00)
    Day 6 ( 31/8) : Thăm Myanmar
    Day 7 ( 1/9) : Thăm Myanmar
    Day 8 ( 2/9) : Thăm Myanmar
    Day 9 ( 3/9) : Thăm Myanmar
    Day 10 (4/9) : Thăm Myanmar
    Day 11 (5/9) : Thăm Myanmar
    Day 12 ( 6/9) : Bay Yangon - Bangkok ( 8h35 - 10h20)
    Day 13 ( 7/9) : Thăm Bangkok và vùng xung quanh
    Day 14 ( 8/9) : Bay Bangkok - Hà nội ( 6h45 - 8h35)
  10. anhsbv

    anhsbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chương trình dài ngày quá, tớ không theo được rồi. huhu

Chia sẻ trang này