1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết té nước ( Lào, Thái, Cam), đã đi và kể lại, bài và ảnh từ trang 7

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 15/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 ( 12/4) : Mukdahan - Savanakhet - Pakse - Champasak
    Sáng hôm sau thức dậy, khi mở cửa sổ phía sau phòng, chúng tôi mới nhận ra là có một hồ nước ngay cạnh khá rộng. Dọc hồ là những hàng phượng vĩ trổ hoa đỏ rực.
    [​IMG]
    Khách sạn đoàn ở
    [​IMG]
    Hoa phượng nở rộ​
    Như đã hẹn trước, đúng 8h sáng mọi người có mặt ở quầy lễ tân. Khi hỏi thanh toán, khách sạn không chấp nhận lấy tiền USD, thẻ tín dụng cũng không. Thế là cả đoàn phải cử hai người nhiều tuổi nhất sang ngân hàng phía đối diện để đổi tiền đô sang tiền bath Thái. Giờ làm việc buổi sáng ở đây là 8h30 nên trong thời gian chờ đợi anh chị em tranh thủ ăn sáng bằng những đồ sót lại từ đêm hôm qua ( xúc xích, sữa chua, bánh ngọt...).
    [​IMG]
    Chờ đợi đến giờ ngân hàng mở cửa để đổi tiền​
    Tại quầy lễ tân, có một sơ đồ từ khách sạn ra bến xe, khoảng cách ước chừng gần 2km. Chúng tôi quyết định đi bộ để có thể ngắm cảnh phố phường vào buổi sáng. Đôi khi cả đoàn dừng lại để chụp ảnh làm cho thời gian đi khá lâu.
    [​IMG]
    Tò mò trước các tháp làm sẵn bán ven đường ( giống như lăng mộ bên VN)
    [​IMG]
    Tạo dáng
    [​IMG]
    Một em bé chuẩn bị súng bắn nước
    [​IMG]
    Trẻ em trên thùng xe bán tải​
    Đến bến xe Mudahan hơn 9h30, chúng tôi mua vé đi sang Savanakhet chuyến 10h30. Trong lúc chờ xe, anh chị em đi dạo và chụp ảnh. Lúc đó có một xe buýt khá đông người đang chuẩn bị rời bến. Sau này mới biết đó là chuyến 9h30 nhưng đến 10h mới chạy.
    Ngồi mãi rồi cũng đến 10h30, nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào cả, mọi người bắt đầu sốt ruột. Có lẽ là giáp ngày Tết nên lượng người đi lại giữa hai bên miền biên giới khá đông, cũng như chúng tôi họ xách đồ đạc để ngay cạnh điểm đỗ của xe buýt. Rồi chiếc xe bao người mong đợi cũng đến, tuy nhiên cửa xe vẫn đóng im lìm. Cảnh lộn xộn không khác gì VN, ai cũng muốn lên trước để có chỗ ngồi. Xin kể thêm là ngày hôm trước từ Lào sang Thái, trên đoạn qua cầu Hữu Nghị ba anh em con trai trong nhóm phải đứng đấy các bạn ạ vì lúc đó xe chở ghép thêm khách của mấy xe tuk tuk đưa đến . Rồi chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi ở cuối. Xe lăn bánh lúc 11h00. Tạm biệt Mukdahan để trở lại Savanakhet !
    [​IMG]
    Chen nhau để lên xe trước​
    Tới bến xe Savanakhet đã hơn 12h trưa. Để mọi người lại trong bến, tôi đi dạo quanh để hỏi xe đi Pakse. Cô bán vé nói là phải chờ xe từ Vientiane tới, tầm 13h30 và không chắc chắn là còn đủ 7 chỗ hay không. Vì đã sang Lào rồi nên tôi quyết định sẽ đi tìm thuê xe riêng. Vòng ra phía bãi đỗ xe, tôi thấy 1chiếc Hyundai loại 10 chỗ đang quay đầu. Đánh liều tôi tiến tới và ra gõ vào cửa kính bên lái xe. Anh tài xế hạ kính xuống nhìn tôi mỉm cười ( người Lào thân thiện thật). Tôi hỏi anh có thể thuê xe của anh đi Pakse và Siphandon được không. Anh trả lời là không vì xe này là của công ty, nhưng anh bảo là có thể giới thiệu cho xe của người bạn. Rồi anh nói vọng ra với mấy anh tuk tuk đỗ gần đó. Tôi chỉ biết nói " Khọp chay" với anh rồi chạy lại chỗ xe tuk tuk. Sau cuộc điện thoại đầu tiên với lái xe, họ đưa ra giá 9000 bath cho chặng Savanakhet - Pakse - Siphandon. Đắt quá, tính ra tiền mình những 5tr400k rồi. Tôi không đồng ý, lại một cuộc điện thoại thứ hai cho xe khác, giá đưa ra tiếp theo là 8000bath. Vẫn đắt ! tôi đành phải dùng chiêu bài kể khổ là VN-Lào anh em, chúng tôi là sinh viên nên không có nhiều tiền, và mặc cả 7000 bath cho 7 người, như thế mỗi người 1000bath. Anh bạn tuk tuk gọi điện lại và cuối cùng lái xe cũng đồng ý. Thế là chúng tôi lên xe tuk tuk để đi đến nơi đỗ xe cách bến khoảng 3km.
    Hoá ra lái xe tuk tuk và anh bạn có ôtô là bạn với nhau. Sau màn chào hỏi, chúng tôi nói là không có tiền bath nên sẽ trả bằng USD. Thỏa thuận giá 200 USD nhưng anh bạn Kẹo ( lái xe tuk tuk) nói là chưa đủ 7000 bath nên chúng tôi tăng lên 210 USD. Tất cả lên xe, cả anh bạn Kẹo và một chú em nữa. Tôi có nói là tìm chỗ nào dừng xe để ăn trưa, vì lúc này đã gần 13h00 rồi và mời anh bạn lái tuk tuk đồ uống gì đó. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy xe dừng, bạn Kẹo cũng chẳng xuống. Thành ra đồng chí này cũng chưa đi xuống phía Nam bao giờ nên kết hợp đi luôn. Máu thật đấy, dám bỏ công việc để đi chơi
    Rồi xe đến một ngã ba, chúng tôi ăn trưa tại đây, lúc này đã là 13h30. Mấy chai bia Lào được gọi ra, 2 con gà luộc cộng với mấy hộp xôi ( đan bằng nứa, giống như xôi chim ở quán Bảo Lâm). Món nộm đu đủ khá ngon nhưng cay nên chị em phải gọi thêm một đĩa khác không có ớt.
    Sau bữa trưa, chúng tôi lại tiếp tục đường hướng về phía Nam. Xe chạy khá nhanh, thỉnh thoảng mới gặp xe đi cùng hoặc ngược chiều. Cảnh vật không có gì đặc sắc, hai bên đường là các thửa ruộng khô hạn nằm xen kẽ trong các cánh rừng thưa.
    [​IMG]
    Ruộng lúa nứt nẻ nằm xen trong các lùm cây
    [​IMG]
    Xe tải chở hàng hoá và người​
    Có một điều khá thú vị mà tôi để ý là các cột mốc mép đường đều sơn màu trắng và đen, còn ở VN là màu trắng và đỏ. Cột điện thì hình vuông, kể cả cột điện cao thế và có lỗ nhỏ để có thể cắm que sắt vào khi cần trèo lên. Phải chăng người VN chúng ta thích cái gì to và tròn trịa ( nhưng lại rỗng bên trong), còn người Lào thích hình vuông có góc cạnh
    [​IMG]
    Đường đi xuống Pakse​
    Khoảng 4h chiều thì lái xe dừng lại bên mấy quán nhỏ ven đường. Anh chàng Kẹo nhảy xuống mua liền mấy xiên thịt nướng và hai hộp xôi. Rồi cứ thế ba người bạn của chúng tôi bốc xôi và thịt nướng ăn ngon lành, trong khi anh chị em trong đoàn bắt đầu cảm thấy ngán hai món này rồi
    [​IMG]
    Mua thịt nướng và xôi bên đường​
    Xe đi tới Pakse lúc 5h chiều. Ngay đầu thành phố là sân bay, bên phải đường quốc lộ, quy mô giống như sân bay Điện Biên. Chúng tôi ghé vào một cây xăng đổ dầu. Có lẽ cả ba anh bạn của chúng tôi đều chưa biết đường nên sau khi hỏi nguời ở cây xăng xong thì lại chạy lòng vòng vào khu chợ để hỏi đường đi Champasak và Siphandon. Cuối cùng cũng tìm đường và xe lại lao vút đi.
    [​IMG]
    Cửa ngõ trung tâm Pakse trong nắng chiều
    [​IMG]
    Đổ dầu tại một cây xăng ở Paske​
    [​IMG]
    Vào chợ hỏi đường đi Siphandon​
    Sau khi đi qua Paske khoảng 20km, bên tay phải có biển chỉ dẫn đi vào đền Wat Phou. Lái xe rẽ phải đi tiếp gần 5km thì có bến phà. Tại đây chúng tôi phải đúng chờ các xe khác để đi cùng, nếu đi riêng sẽ phải trả 500bath, trong khi đó đi ghép là 27k kíp. Lúc này trời đã chạng vạng tối, ba người bạn Lào nói với chúng tôi là đêm nay sẽ ngủ ở Champasak để sáng ngày mai đi thăm đền Wat Phou.
    [​IMG]
    Phà vượt sông Mêkong ở Champasak
    [​IMG]
    Gọi điện thoại cho người thân. Từ trái qua phải : Kẹo, Ất, La
    [​IMG]
    Lịch biểu diễn ở đền Wat Phou​
    Sang tới bờ bên kia, đi thêm 100m rồi rẽ trái, chúng tôi đang trên khu phố chính của thị trấn Champasak. Lái xe dừng lại trước cổng một nhà nghỉ, anh chị em vào hỏi giá, 100.000 kíp cho một phòng. Gật đầu đánh rụp vì đã mệt rồi, chúng tôi lấy 2 phòng và tranh thủ tắm rửa.
    [​IMG]
    Nhà nghỉ tại Champasak​
    Cả đoàn đi ăn tối lúc 20h30, sau một hồi đi loanh quanh thì vào một quán ngay cạnh sông Mêkong. Vẫn là mấy món quen thuộc, đồ nướng và cơm nếp. Đa số chúng tôi ăn cơm rang gà và mỳ xào ( thế mà gọi cơm trắng -steam rice thì không có).
    [​IMG]
    Ăn tối bên bờ sông Mêkông​
    Sau bữa tối anh chị em về nhà nghỉ, ngồi ngoài sân buôn chuyện một lát trước khi đi ngủ. Có một anh người Ấn Độ cũng thuê phòng ở đó ( người của tập đoàn Tigô chuyên về viễn thông) đi ngang qua và nói " Happy New Year" !
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 25/04/2010
  2. sweethomes78

    sweethomes78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái hình "tạo dáng" là biết ngay em rồi . Đi mùa này nắng gió chắc dồi dào lắm. Đen 1 chút nhưng vui, bổ ích là quá ổn rồi em ạ!
  3. voodoo_hn

    voodoo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mắt chị tinh thật đấy, nếu chị tham gia chắc còn nhiều kiểu tạo dáng nữa
  4. voodoo_hn

    voodoo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Một thoáng Đông Dương anh Việt nghĩ ra thật là hợp lý. Chỗ nào cũng đến một thoáng rồi ''vật vã'' ra đi. Thật là vui vì 6 đêm rưỡi ở 6 khách sạn khác nhau. Viết tiếp đi anh ơi, đang sôi
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy tiếc vì đi hụt quả nì ...
    mà dạo nì anh việt viết hay thế , có lẽ nào ....
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 ( 13/4) : Champasak - Đền Wat Phou - Thác Khon Phapheng - Don Khone ( khu 4000 islands)
    Khác với đêm đầu tiên ngủ tại Thái Lan, ai cũng đánh một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau, trong khi ở Champasak thì giấc ngủ đến một cách chập chờn và không sâu. Có lẽ là do phòng hơi bí, nằm dưới tầng 1 và không có cửa sổ, điều hoà cũ kêu ro ro cả đêm, ga đệm cũng không được tốt lắm nên chuyện khó ngủ cũng là đương nhiên. Dù gì đi chăng nữa thì với mấy chai bia Lào trong bữa tối cũng đủ làm cho anh em chúng tôi hơi phê phê, lên giường là nằm im chứ không chuyện trò gì cả.
    Sáng hôm sau thức dậy, như đã hẹn, mọi người đi xuống phòng ăn của nhà nghỉ để ăn sáng. Ở đây menu bằng tiếng Anh và khá đa dạng. Ba anh em con trai chúng tôi gọi bành mỳ gối ( lát vuông giống như ở VN) và trứng ốp lếp, kèm theo mỗi người một ly cà phê. Còn chị em thì xin nước sôi để pha mỳ tôm cốc mang theo từ nhà ( tiết kiệm tiền để uống bia Lào đấy ).
    Đúng 8h kém 10 phút, ba người bạn Lào của chúng tôi đi xe ôtô đến. Do mọi người chưa ăn xong nên chúng tôi mời họ ngồi uống cà phê bên cạnh. Một anh bạn người người Ấn Độ cũng làm cho Tigô ( không phải anh mà đêm hôm qua chúng tôi gặp ở ngoài sân) vui vẻ bước vào và nói " Happy New Year". Chúng tôi cũng đáp lại rồi hỏi bạn Kẹo xem nói cụm từ này trong tiếng Lào như thế nào, nhưng khó quá nên chẳng ai nhớ được cả.
    Hơn 8h sáng, chúng tôi rời nhà nghỉ đi về phía đền Wat Phou. Khoảng cách là 12km, đường khá đẹp, cũng là asphalt nhưng lại dùng sỏi nhỏ thay vì đá dăm như ở VN. Dọc đường có một bé gái để sẵn một xô nước bên cạnh, tay phải cầm ca liên tục hắt nước vào những người đi xe máy qua. Đồng chí Kẹo quay xuống nói với chúng tôi " Lào New Year" !!!
    Rồi đoàn cũng tới khu vực đền Vat Phu, vào cổng mua vé, giá 30K kíp cho một người, chúng tôi không đủ tiền, định trả bằng tiền bath nhưng vẫn thiếu nên đành trả bằng tiền đô. Tính ra khoảng 3,5 đô cho một người. Lên xe đi thêm 400m nữa thì đến bãi đỗ xe, từ đây chúng tôi phải đi bộ khoảng 400 m nữa để tới hai ngôi đền chính. Bên cạnh là hồ nước khá rộng.
    Có tiếng nhạc vang lên khá to, chẳng biết là đám cưới hay lễ hội vì ngày hôm nay bắt đầu năm mới ở Lào mà
    [​IMG]
    Nơi phát ra tiếng nhạc​
    Đền thiêng Wat Phou, được UNESCO ghi tên vào danh mục di sản thế giới năm 2001. Một con đường chính ( vài người trong chúng tôi đi con đường phụ phía bên trái vì ngại ra ngược sang) rộng đến chân núi thẳng tắp những hàng trụ đá hình Linga, biểu tượng của Thần Siva, của sự sinh sản và nguồn sống. Mặt đường lát bằng những tảng đá phẳng. Cuối con đường hiện ra hai ngôi đền chính, hướng về phía đông, đối xứng với nhau, trên một gò đồi bằng phẳng.
    Cả hai ngôi đền này đều đã đổ nát và đang được tiến hành trùng tu. Các công trình kiến trúc ở đây đều bằng đá, những cột đá, tường đá, những dốc đứng có bậc tam cấp lát đá đã nhẵn thín, chứng tích của biết bao dấu chân người hơn ngàn năm trở lại đây đã đến nơi này du ngoạn và chiêm bái.
    Khu đền thượng nằm ở lưng chừng núi. Đường lên đền thượng cũng là những bậc cấp lát đá, hai bên có những cột đá tròn dựng đứng. Ngôi đền là một khối kiến trúc được xếp từ những tảng đá lớn, chạm trổ hoa văn cầu kỳ, tinh xảo. Phía sau ngôi đền là vách núi đá, trên đó những người thợ tài hoa xưa đã tạc những bức tượng lớn nhỏ rất sống động.
    Wat Phou là ngôi đền Khơme vĩ đại nhất hiện hữu ở đất nước Lào, được xây dựng hoàn thiện vào thế kỷ thứ X. Khi người Khơme xây dựng Wat Phou thì ở đây đã có một ngôi đền cũ thờ sơn thần và thuỷ thần, chứng tỏ vùng đất này đã có một nền văn minh trước Angkor.
    [​IMG]
    Ngôi đền chính đang được trùng tu
    [​IMG]
    Hai ngôi đền chính nhìn từ trên đền thượng xuống
    [​IMG]
    Thợ ảnh đang mời chào các bạn Lào của chúng tôi. Lúc đi ra đã thấy họ cầm 1 tấm ảnh cỡ lớn ép plastic rồi
    [​IMG]
    Các cô gái Lào mua hương và hoa để lên đền thượng
    [​IMG]
    Tường đá kết hợp với mái tranh
    [​IMG]
    Chính diện đền thượng
    [​IMG]
    Chụp nghiêng từ bên cạnh
    [​IMG]
    Một bức phù điêu trên đá ở đền thượng
    [​IMG]
    Đường đi xuống khá dốc nên ai cũng phải cẩn thận​
    Rời khỏi đền Wat Phou, chúng tôi dự định quay ngược trở lại nhà nghỉ để mua đồ uống nhưng thấy thời gian không sớm, lúc này đã 11h trưa rồi nên đi thẳng ra bến phà. Trong lúc chờ đợi ba anh em chúng tôi tranh thủ vào quán tạp hóa bên đường làm 3 cóng bia Lào loại 500ml, còn chị em và các bạn Lào thì uống nước ngọt.
    Xe lại bon bon trên quốc lộ 13 xuôi về phía nam, đang là buổi trưa nên trên đường ít xe cộ. Đi thêm khoảng 2 tiếng thì chúng tôi dừng xe bên tại một quán ăn nằm tại một ngã ba nhỏ. Từ đây đi đến Nakasang chỉ khoảng chục cây số nữa. Trong quán ăn, tình cờ chúng tôi quen một anh chàng người Huế tên là Thắng sang bên này làm ăn. Nhờ cậu em này giải thích mấy món ăn vì người phục vụ nói tiếng Anh không được tốt. Chúng tôi cũng đổi mỗi người 500K tiền VNĐ sang tiền kíp cho Thắng. Cậu này nói muốn đổi bao nhiêu cũng có, lúc mở ba lô ra thấy một bọc tiền to ở trong
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điểm dừng xe ăn trưa
    [​IMG]
    Thắng, người Huế sang Pakse làm ăn​
    Khi gần ăn xong, chúng tôi nói với bạn Kẹo là đi thăm thác nước Khon Phapheng. Bạn ấy kêu lên là đã đi qua rồi, muốn đi thì lại phải ngược lại, xa lắm. Khổ nỗi lúc đó không có ai mang theo bản đồ nên chúng tôi cũng bán tin bán nghi. Anh bạn này đòi thêm 2000 bath nữa nếu đi thăm thác Khon Phapheng. Đắt lòi kèn ! Đi từ Savản xuống Siphandon mà mới hết có 7000 bath, có mỗi thêm cái thác này mà phát sinh thêm 2000 bath nữa cơ đấy. Cuối cùng chúng tôi đồng ý trả thêm 1000 bath nữa. Một số anh chị em bắt đầu có cảm giác là mấy anh bạn này chăn chúng tôi, nhưng thực ra trong thâm tâm nghĩ thì họ không biết đường. Anh bạn Kẹo nói được tiếng Anh thì mù tịt đường xá, lái xe La biết rành về đường đi hơn thì không nói được tiếng Anh.
    Từ điểm ăn trưa, chúng tôi đi khoảng 15 phút thì tới ngã ba, đi thẳng thì đi thác Khon Phapheng và cửa khẩu, còn rẽ phải thì đi Nasakang, bến tàu để đi ra khu 4000 hòn đảo.
    Chúng tôi đi thẳng thêm 5km nữa thì rẽ phải. Có biển chỉ dẫn thác Khon Phapheng cách đó 2km. Khi đến quầy bán và soát vé, một anh chàng đen nhẻm chạy ra giơ mấy tấm vé lên. Giá cho một người là 2 đô. Thế nhưng lại đưa cho chúng tôi mỗi một vé, từ đây chúng tôi mất dần thiện cảm với các bạn Lào rồi. Thôi thì ở nơi du lịch như thế này thì con người thường tìm cách để kiếm thêm vì du khách cũng không muốn dây dưa với họ làm gì.
    Sau khi gửi xe vào bãi, tất cả đoàn leo lên một quả đồi nhỏ mà ở đó xây một tòa nhà khá to có sảnh hướng về thác để mọi người chụp ảnh. Quả thực thác đẹp thật, tuy đang là mùa khô nhưng vô cùng hoàng tráng, không biết đến mùa mưa sẽ đẹp biết nhường nào.
    [​IMG]
    Bãi đỗ xe và nơi bán hàng lưu niệm​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác Khon Phapheng, được mệnh danh đẹp nhất Đông Nam Á​
    [​IMG]
    Các bạn Lào chụp ảnh kỷ niệm​

    [​IMG]
    Làm cốc nước mía cho đỡ khát ( máy ép mía là mang từ VN sang)
    [​IMG]
    Em bé chơi đùa với cát, chắc là bố mẹ mải bán hàng​
    Sau khi thăm thác Khon Phapheng, chúng tôi quay ngược trở lại ngã ba đi Nasakang. Từ đây vào bến thuyền khoảng 3km, đường đất đỏ, bụi mù. Rồi cũng đến lúc phải chia tay 3 bạn người Lào. Số tiền chúng tôi phải trả là 240 USD. Ban đầu cũng định biếu thêm các bạn một ít, nhưng nghĩ đến chuyện lấy thêm 30 USD cho hơn chục cây số đi thêm thì không đưa nữa. Dù sao các bạn đã trải qua khoảng thời gian 2 ngày một đêm với chúng tôi trên quãng đường 500km. Tất cả cùng chụp ảnh kỷ niệm.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 25/04/2010
  7. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    KK, Việt Nam mình cũng đã bước đầu xuất khẩu hàng công nghệ !
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Xin lỗi anh Việt nhiều vì không reply hay comment gì được cho anh trước khi đi, giờ anh đi về rồi em mới có thời gian nhìn lịch trình của anh. Hí hí, bác copy lịch trình của em cũng khá hợp lý hì hì.
    Giờ tự dưng lại nhớ châu Á, hic hic... Nam Lào là một trong những nơi yêu thích của em đấy... anh ngủ ở Dondet hay Donkhon? mấy đêm? Vẫn nhớ cái cảm giác ngủ như nằm trong saunna, ấy vậy mà vẫn enjoy...Nhớ những ngày té nước bên Lào, chát phấn trắng bên Cam... Lúc nào em về, anh em mình đi lại Nam Lào nhá, hí hí, đạp xe dọc theo bờ Mekong từ Dondet sang Donkhon trong nắng chiều hoàng hôn, nhìn những cô gái Lào tắm sông............................tà ta ta.................
    Viết tiếp đi anh nhá.... nhớ tả chi tiết những ngày ở Nam Lào...hì hì my favorite place :)
  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hi em, giờ nay đang phiêu du ở Nam Mỹ mà vẫn nhớ Nam Lào cơ đấy
    Anh đọc khá kỹ topic của em, nhắc mọi người khi nhập cảnh vào Thái Lan thì nhất định xin form tự điền chứ không đưa tiền, thế mà cuối cũng vẫn phải móc ra mỗi người 200 bath đấy. Chẳng biết em còn nhớ cái ông tóc hoa râm chải bóng mượt ở quầy số 1 không !
    Nhóm anh nghỉ ở Don Khone chỉ có một đêm thôi em à. Cũng đạp xe dọc sông, ngồi uống bia ngắm hoàng hôn bên cầu nối giữa Don Det và Don Khone. Cũng trải qua một đêm sauna trong bungalow cạnh bờ sông, nhưng có điện cả đêm vì hôm đó là ngày Tết. Nhóm anh mua bia về uống say rồi đi ngủ, hơn 1h sáng mới đi nằm mà 5h đã tỉnh dậy rồi.
    So với chương trình của em thì anh đi thêm đền Wat Phou ở Nam Lào và Battambang ở Cam. Nhóm anh cũng có một đêm quậy tưng bừng ở Siem Reap
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hí hí, anh đúng là dại rồi, nhất định không đưa tiền chứ... Đúng cái lão già mặt đáng ghét ục ịch cục mịch đấy đấy, lão í chỉ em sang quầy nọ quầy kia rồi quầy nọ quầy kia lại chỉ em quay lại lão. Em lì nhất định không đưa tiền, em bảo toi từ Việt Nam, láng giềng của ong, toi không có tiền, toi muốn tự điền form, không cần ong điền, thế mà cuối cùng ông chịu thua em đấy, đưa form cho em điền, hè hè. Lần sau phải để em ra tay hí hí...
    Tại em không thích chạy maraton nên muốn ở lâu lâu ở một nơi để còn hưởng thụ nên em không đi đền, ở vài ngày ở Nam Lào, vài ngày ở Siemriep.. thấy thoải mái hơn...

Chia sẻ trang này