1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết té nước ( Lào, Thái, Cam), đã đi và kể lại, bài và ảnh từ trang 7

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 15/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp ngày 4
    Sau khi chia tay ba người bạn Lào, chúng tôi vội vàng xách đồ ra bến đò để đi ra khu 4000 hòn đảo. Điểm đến sẽ là Don Khone vì theo những người đi trước kể lại thì đây là khu trung tâm nên sẽ vui hơn bên Don Det.
    Tôi chạy đến chỗ mấy anh lái đò đang ngồi tán gẫu ở bến và nói là muốn đi thuyền ra đảo Don Khone. Họ liền chỉ cho tôi đến một chiếc chòi dựng cách đó không xa để mua vé. Giá cho mỗi người là 20K kíp. Cảm nhận của chúng tôi là cách điều hành có vẻ gì giống bến đò ở chùa Hương quá !
    [​IMG]
    Chòi bán vé
    [​IMG]
    Quả thốt nốt
    [​IMG]
    Thuyền đợi đến "nốt"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh sắc trên sông​
    [​IMG]
    Một ngôi chùa ven bờ nước
    [​IMG]
    Phía xa là Don Det​
    Khu 4000 hòn đảo thực ra chỉ có vài đảo chính có người ở, còn lại phần lớn là các hòn nhỏ nằm rải rác trên sông, nhiều đảo chỉ hơi nhô lên mặt nước với một ít lau sậy mọc bên trên.
    [​IMG]
    Sơ đồ các đảo chính trong khu vực​
    Thuyền cập bến Don Khone, đó là một bãi đất trống nằm cách xa khu dân cư khoảng 300m . Chúng tôi mệt mỏi kéo vali trên con đường đất và bê tông ( một đoạn đất, một đoạn bê tông) dọc bờ sông. Đã thấy những bunglalow nhỏ ven bờ hoặc nằm sát mặt nước. Bỗng có tiếng xe máy ì ì phía sau, quay lại thì thấy một em Lào tươi cười hỏi thăm là đã đặt nhà nghỉ trước chưa. Nhà em ấy có nhiều phòng, đều có AC và giá rất hữu nghị, chỉ 30$ một đêm, mà chỉ ở 2 người thôi. Chát quá, tiền đó để uống bia nhé ( mà một lát sau lại ngồi uống bia đúng quán của cô em đó mới buồn cười chứ).
    Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một bungalow nhỏ có hai phòng với giá 40k kíp một phòng. Trong mỗi phòng có một chiếc giường to có màn ở giữa, một chiếc quạt treo tường, nhà vệ sinh khép kín. Nước dùng thoải mái vì bơm trực tiếp ở dưới sông lên. Hỏi bà chủ xem có ở thêm một phòng nữa được không thì được trả lời là hết rồi. Vì chỉ nghỉ lại có một đêm nên cũng không quan trọng.
    [​IMG]
    Bungalow 2 phòng của chúng tôi​
    Chúng tôi cất đồ đạc, rồi thuê xe đạp, muộn rồi nên trả cho bà chủ 5k kíp cho một xe, giá bình thường là 10k cho một ngày. Đi dọc bờ sông vài phút thì đến chân cầu đi sang Don Det. Có một bác người Lào chạy ra định thu tiền, nhưng tôi nói là đi thẳng chứ không qua cầu nên bác ấy cười chừ Đi thêm một đoạn nữa thì tới ngã ba nhỏ, chỗ này có một ngôi chùa nhỏ, anh chị em dựng xe ở ngoài vào thăm.
    Như trên sơ đồ, có một cây cầu xây dựng từ thời Pháp nối giữa Don Det và Don Khone. Chúng tôi quyết định vào một quán ngay cạnh chân cầu để uống bia và ngắm hoàng hôn. Lúc gọi đồ uống thì mới biết đó là quán của cô em khi nãy gạ chúng tôi thuê phòng. Chả trách tính tiền đắt thế, 12k kíp một chai bia, lại còn lấy thêm 5k kíp tiền đá nữa
    [​IMG]
    Đạp xe đi dạo
    [​IMG]
    Trường tiểu học Don Khone
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùa ở Don Khone
    [​IMG]
    Nơi ở của các chú tiểu
    [​IMG]
    Cầu nối Don Det và Don Khone
    [​IMG]
    Uống bia ngắm hoàng hôn
    [​IMG]
    Chủ quán phá lên cười khi thấy chúng tôi nhìn nhầm tiền​
    Trời cũng xẩm tối, chúng tôi trở về nơi nghỉ, tắm qua loa rồi chuẩn bị đi ăn. Trước mỗi phòng có một chiếc võng nên ai tắm trước thì ra nằm ở đó, view thẳng ra sông, đối diện bên kia là Don Det.
    Đi dạo qua một số quán ăn nhưng đa số là đồ ăn Tây nên chúng tôi không ngồi lại. Gần đó có quầy bán vé xe Tour đi Siem Reap nên chúng tôi ghé vào mua luôn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mua vé đi Siem Reap cho ngày hôm sau​
    Đi ngược lại và qua chỗ chúng tôi ở, có một quán sát bờ sông vẫn đang sáng đèn, chúng tôi bước vào thì thấy 2 nhóm Tây đang ngồi ăn ở đó. Kệ họ, việc mình ăn thì cứ ăn. Ở đây chúng tôi đã có thể ăn cơm trắng với một số món. Bia Lào là thức uống không thể thiếu được trong mỗi bữa ăn. Đồ ăn ở đây làm khá ngon, chị em cũng khen đồ uống. Chúng tôi mua thêm mấy chai bia về để uống trước khi đi ngủ. Cái nóng và muỗi nơi này làm cho ít ai muốn đi ngủ sớm. Quả vậy chúng tôi chỉ ngả lưng lúc hơn 1h sáng.
    [​IMG]
    Lúc nào cũng có vài chai bia Lào trên bàn ăn ​
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 26/04/2010
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ảnh rất đẹp, màu sắc tươi tán. Hình như bác Viet76 dùng máy Nikon?
    Nhà em đi Lào rồi nhưng vẫn thích xem người khác kể lại những cung đường quen thuộc. Tiếp tục đi bác!
  3. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bạn tinh ý thật đấy
    Đi Lào thì không cảm thấy chán, cảnh đẹp, con người thân thiện. Mỗi cái là toàn ăn cơm nếp với đồ nướng, nên cứ phải dùng anh Beerlao để dễ đẩy trôi xuống dạ dày
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 26/04/2010
  4. nguyenkhc

    nguyenkhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn hoàn thành chuyến đi hoành tráng.
    bác Hùng máu thế nhỉ, thấy bác vi vu suốt. Lần trước đi Quan Lạn cùng bác rồi.
    Bác Việt cho em hỏi là xe đi từ Luang về HN chạy những giờ nào và đi hết mấy tiếng ah.
    Em đang muốn đi cùng đoàn Sarangheyo - Giang, nhưng em chỉ nghỉ đc đến 4/5 nên muốn từ Luang chạy về luôn, chứ ko đi Xieng Khoang cùng đoàn. link của nhà ấy đây ah: http://ttvnol.com/forum/f_233/1240943/trang-4.ttvn
    Bác xem giúp em xem!
    Thanks Bác!
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Không có xe chạy thẳng từ Luông về HN mà phải transit qua Xiêng Khoảng. Xe từ XK về HN chạy lúc 6h30 thứ hai hàng tuần, gần nửa đêm thì về đến BX Nước Ngầm, sau đó xe về Cty 14 có thể trả khách tại Ngã tư Vọng, Ngã tư Sở, Thanh Xuân. Thứ 3,5,6, CN là xe về Vinh
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 26/04/2010
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Chú Linh nói đúng đấy, không có xe chạy thẳng Luang - HN đâu.
    Bạn xem bản đồ Bắc Lào ở dưới để dễ hình dung nhé

    [​IMG]
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 26/04/2010
  7. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Trên đảo Don Khone, ngoài những căn nhà sàn bình dị của người dân địa phương thì du khách có thể dễ dàng tìm thấy những biệt thự sang trọng hoặc resort cao cấp. Và tất nhiên giá của những cơ sở lưu trú này cũng không hề rẻ chút nào
    [​IMG]
    Nhà sàn của người dân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu nghỉ cao cấp​
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chẳng nhớ tên của loài hoa này nữa ( cây thân gỗ, khá cao)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các loại súng bắn nước được bày bán phục vụ cho ngày Tết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân dung một nữ " xạ thủ" ​
  9. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Viet76 kể lại mà em thèm quá, không biết bao giờ em mới có thời gian để đi Lào, Cam, và Thái như anh. Chúc anh luôn có những chuyến đi vui vẻ và thú vị
  10. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chẹp chẹp, ... đúng là thiên đàng dưới hạ giới!

Chia sẻ trang này