1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẾT TẾT TẾT đến rồi! Box Nhạc Hát Mừng Xuân!!!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi psychocolate, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocnghech20

    ngocnghech20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hát hò nhiều rồi, lạc vô đây vài dòng tâm sự
    Tết Quê Bà
    Bà tôi ở một túp nhà tre .
    Có một hàng cau chạy trước hè,
    Một mảnh vườn bên rào giậu nứa .
    Xuân về hoa cải nở vàng hoe .
    Gạo nếp ngày xuân gói bánh chưng,
    Cả đêm cuối chạp nướng than hồng .
    Quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn,
    Cơm tám, dưa hành, thịt mỡ đông .
    Đọc bài thơ này, nó lại có chút suy nghĩ về quê nội khi Tết đã gần kề...
    Sinh ra ở quê nội nhưng từ hồi 2 tháng tuổi nó đã ra Hà Nội cùng bố mẹ. Tuy vậy, quê nội với nó vẫn thật gần gũi và thân thiết. Quê hương: nơi có bà nội, có các cô các chú và một lũ em sàn sàn tuổi nó... gần gũi và thân thương lắm...... Có lẽ những đứa bạn nó, những đứa cùng ở Hà Nội như nó thật rất ít đứa cảm thấy thích về quê như vậy, nó cũng cần phải cám ơn bố mẹ vì từ nhở đã gây nên trong nó một tình yêu quê, cho dù một năm trời cả nhà mới có thể cùng về quê thăm bà và họ hàng, và dù nó không thể nào nhớ hết được những người cùng họ ở làng :P...
    Tết ở quê nó luôn gắn liền với những cái bánh chưng bà gói, đặc biệt là món chè kho của thím, chè kho ăn với bánh dày rán (ngon ngon ^^ ), đến nỗi có 1 năm nó ốm không về được, và bà nội đã gửi ra cho nó bao nhiêu là bao nhiêu chè kho, nhìn mà muốn ngất ^_^ (tại bà nhớ cháu quá mà )..... Rồi thì những lần đi ra mộ ông (hồi nhỏ mấy chị em nó rất thích cầm bó nhang chạy loăng quăng đi cắm ở những mộ bên cạnh lol), rồi đi chúc Tết khắp làng cùng cả nhà, mấy chị em đi mỏi rã chân mà mồm miệng cứ hò hét ầm ĩ cả 1 đoạn đường....
    Hồi nhỏ, Tết, với nó đơn thuần là cảm giác háo hức mong được về quê, nó mong chờ ngày 29 lắm, ngày đó nó sẽ được cùng bố mẹ đi một chặng đường dài gần 100 cây số để về gặp bà nội (mặc dù đi trên đường nó toàn ngủ gật :">). Nó cũng không hiểu sao nó lại háo hức thế, nếu như ở đây số tiền mừng tuổi của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với về quê, nhưng cảm giác được về quê thích lắm và cảm giác đó đã lấn át được cả món tiền mừng tuổi to lớn kia ... Và để rồi mỗi lần phải quay ra HN, nó chỉ muốn khóc khi phải nói câu:"Cháu chào bà, cháu chào chú thím, cháu chào cô cháu đi ạ".....
    Và giờ, khi đã lớn, Tết là những buổi đi chơi tơi bời với bạn bè, nhưng những tình cảm với quê nội vẫn luôn trong nó, vẫn về quê hàng năm dù chỉ về được 2 ngày và vẫn thấy buồn lắm lắm mỗi khi phải nói câu chào quen thuộc đó.....
    Và... sắp Tết rồi, lại sắp được về quê.....

  2. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân, Mùa Xuân
    Trình bày: Tam ca 3A
    [​IMG]
    Được heongoc sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 06/01/2006
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    sắp đến Tết rồi sắp đến Tết rồi
    chúc mừng topic mới của WP nhé , WP lúc nào cũng ra topic kịp thời nhỉ
    mấy hôm nữa tớ vào iu cầu nhạc nhé
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có mp3 bài Đoản xuân ca do Như Quỳnh hát ko cho tớ với? Thank you
  5. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Đoản Xuân ca
    Sáng tác: Thanh Sơn
    Trình bày: Như Quỳnh
    (Click vào hình để download)
    [​IMG]

    Nghe Xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan
    Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng
    Kìa mùa Xuân đang đến trước thềm
    Gần xa nhịp nhàng Xuân đến
    Nghe bước chân tô đẹp thêm.
    Xuân ơi Xuân vẫn muôn đời yêu mến Xuân
    Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng
    Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài
    Người người gặp nhiều duyên may
    Xuân thắm tươi Xuân nồng say.
    Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương
    Nhớ quay về vui đón mùa Xuân yêu thương
    Lòng dạt dào hồn Xuân nao nao
    Thật tuyệt vời mùa Xuân thanh cao
    Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau.
    Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên
    Dưới nắng Xuân trông **** hoa đang tỏ tình
    Còn mùa Xuân đem vui đất trời
    Còn nụ cười nở trên môi
    Nhân thế ơi mong đợi Xuân...!!! ​
  6. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới
    Nhạc Hoa
    Lời Việt: (Biết chết liền á)
    Trình bày: Cảnh Hàn - Tú Châu
    (Click vào hình để download)
    [​IMG]

    Chúc năm nay đồng ruộng xanh trúng mùa Nông gia lúa bồ chất kho
    Chúc năm nay thuyền giăng câu biển khơi ngư dân tôm cá lưới đầy
    Chúc thương gia gặp may trong bán buôn năm nay phát tài trúng to
    Chúc sinh viên vì tương lai sáng tươi tân khoa thi đỗ rỡ ràng
    Đón chúa xuân khắp nơi thị thành thôn quê
    đám trẻ thơ ngất ngây trong tà áo mới
    khép nép chắp tay mừng kính chúc ông bà xuân yêu thương xuân lại về
    Có ai đang dù buôn bán chốn xa Cũng nhớ về cố hương
    Chúc năm nay, mừng công nông kỹ thương
    mọi người may mắn phát tài
    Kính chúc kính dâng lời chúc Tết, đến muôn nhà
    Một năm mới thạnh an
    Chúc năm nay mọi nhà luôn ấm no, muôn nơi phúc lộc chứa chan
    Khói hương thơm, đèn ***g đôi bánh chưng, cam thanh dưa hấu đỏ hồng
    Đón xuân về, Đào, Mai Lan Cúc hồng khoe trong nắng vàng thắm tươi
    Khói hương thơm, đèn ***g đôi bánh chưng, cam thanh dưa hấu đỏ hồng
    Kính chúc kính dâng lời chúc Tết, đến muôn nhà
    Một năm mới thạnh an
    Ai có lời Hoa thì post lên bà kon thưởng thức!
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng nhớ những ngày Tết ở quê lắm. Khi nào free hơn sẽ kể cho mọi người nghe ha...
    Mấy hôm nay busy, ít có thời gian chăm sóc topic. Cám ơn Coper, Bông Hoa, SC, Heongoc và Lacious nha.
    Hôm nay post bù một album nhạc Xuân tổng hợp tặng mọi người chơi xuân...

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân bên cửa sổ
    Đan Trường
    [​IMG]
    http://s12.yousen***.com/d.aspx?id=37IQKAZJH5R0G10ZHWGJWXU48Q​
    cao cao bên cửa sổ,
    có hai người hôn nhau
    Đường phố ơi hăy yên lặng,
    để hai người...
    hôn nhau...!
    Chim ơi, đừng bay nhé
    Hoa ơi, hăy tỏa hương
    Và cây ơi, lay thật khẽ
    Cho đôi bạn trẻ...
    đón xuân về
    Khi mặt trận b́nh yên, anh lính về thăm phố
    Cô gái vừa tan ca
    Họ hẹn nhau, và chờ nhau
    Cùng khát khao hạnh phúc
    Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về
    Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
    Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
    Cuộc đời c̣n cả ...
    những nụ hôn !
    Khi tạm biệt mùa xuân anh lính về biên giới
    cô gái vào ca ba
    Họ tạm xa từng ngày qua cùng thiết tha thầm nhớ
    Họ vững tin rồi mùa xuân cũng quay về
    Ôi hạnh phúc cô thợ ấy đơn sơ mà thắm nồng
    T́nh yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng
    Tạm biệt rồi vẫn đọng những nụ hôn
    Tạm biệt rồi,
    Vẫn đọng ...
    những ... nụ hôn... ​
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Có đào Hà Nội rồi thì bây giờ thêm Quất nhé....Đầy đủ không khí Tết.........
    [​IMG]
  10. thamotbelau

    thamotbelau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.yeunhacvang.com/nhac/XuanNayConKhongVe-DuyKhanh-1975.wma
    Xuân này con không về
    Sáng tác: Trịnh Lâm Ngân
    Ca sĩ: Duy Khánh
    Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
    khi thấy mai đào nở vàng bên nương
    Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    nay én bay đầy trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa
    ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng ngồi chờ sáng
    đỏ hây hây những đôi má đào
    Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
    mái tranh nghèo không người sửa sang
    Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân
    Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
    anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
    ba ngày xuân đi khoe xóm giềng
    Con biết không về mẹ chờ em trông
    nhưng nếu con về bạn bè thương mong
    bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
    không lẽ riêng mình êm ấm
    Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
    Mẹ thương con xin đợi ngày mai ...
    Được thamotbelau sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 07/01/2006

Chia sẻ trang này