1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tết tết tết đến rồi!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi meoconlonton, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconlonton

    meoconlonton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    4
    tết tết tết đến rồi!

    vậy là năm con dê đã qua ! chúng ta lại sắp được nghỉ ngơi chơi tết rồi đây bà con thấy cảm giác sắp được nghỉ tết thế nào ? hihi tạm biệt bộ đồng phục thân yêu để mặc quần áo mới và còn nhiều cái mới phải không nào... khè khè biết đâu lại phải đi mua túi để đựng tiền mừng tuổi bằng xu cũng lên, tha hồ đi chơi không ai ngăn cảnai cần địa chỉ mua túi tiền xu thì hãy liên lạc với tôi nhé đảm bảo sẽ mua đươc những cái túi chỉ có một không hai mà lại đáp ứng được nhu cầu ''viêm màng túi '' của học sinh mà lại còn ''độc'' nữa chứ ai muôn sở hữu một cái thì nhanh chân lên số lượng có hạn...zô...zô......

    lam sao ta co giu khi em khong can nua,tim cho ta loi thoat sau mot tinh yeu!
  2. longxyz

    longxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    về bảo bà may cho 1 cái
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    giá của cái túi là 4 nghìn một cái, mua để mừng tuổi đồng xu 2 trăm.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Chà, mua túi đựng tiền xu để mừng tuổi năm mới hả? Rách việc quá trời ạ! Cứ nhét vào tay là được, cần qué rì!
    .::I.O.U in love::.
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    thế còn gì là hay nữa, mừng tuổi cho con gái mà như thế cứ như là ...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Oài, thế nó mới ý nghĩa chứ, chú Tùng này. Thử tưởng 1 ngày Tết se se lạnh, bạn ngồi cạnh cô ấy, và lặng lẽ dúi vào tay em 1 đồng xu rồi thỏ thẻ : "Mừng tuổi em nì". Ui, lãng mạn quá, hhehheh!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  7. xidenden

    xidenden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh Cường ơi!Em cũng muốn một cái túi đụng xiền xu nhưng em ứ có xiền anh ạ!Hay là anh khuyến mại cho em đi.Anh lấy lãi của người khác mua túi khuyến mại cho em nhá! Cám ơn anh trước cái nhỉ? Anh Cường đẹp trai!
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ..no more champagne .And the fire works are all thru.here we r, me and you, feeling loss and feeling blue..
    Đó là ca từ trong ca khúc nào, chúng ta ai cũng biết, đều đã nghe qua, thật lạ lùng làm sao ,bài hát buồn bã u ám ấy lại luôn tạo lên những cảm xúc nôn nao, trông chờ, xúc động khó tả..
    HAPPY NEW YEAR_ ra đời vào những năm cuối của thập niên 70_sáng tác của ABBA huyền thoại ,và sau hơm 30 năm ,ko lời 1 ca khúc nào về chào mừng năm mới lại có lời và giai điệu có thể so sánh!
    Bạn nghĩ bài hát rất vui? Nó tạo cho bạn cảm giác hân hoan, bay bổng?
    Phải nói đó là mâu thuẫn lạ lùng bởi nội dung bài hát ko hề nói lên sự vui tươi, ,hy vọng mà trái lại, 1 sự mệt mỏi, chán nản,bi quan của một đôi trai gái sau buổi tiệc rượu cuối năm..
    "..and the morning seems so grey, so unlike yesterday.."
    Một ngày mới, cuộc đời mới lại đến.Dũng cảm quá " how the brave new world arrives..". Đến và vươn lên trong đống tro bụi của cuộc đời ".. it thrives in the ashes of our lives.."
    A, phải rồi, người ta vốn ngu ngốc mà "..oh, yes, man is a fool..
    Ko hiểu rằng mình đang lầm đường lạc lối, kéo lê trong cuộc đời với bao thói hư tật xấu, với chiến tranh, đau khổ.. "..and he thinks he''ll be okay.. draggin'' on feet of clay.Never knowing he''s astray, keep on going anyway.."
    Còn ko những giấc mơ của tuổi trẻ? những ước mơ nhỏ nhoi "..the dreams we had before are all dead..". còn lại đó, trên sàn nhà, những bông hoa giấy vô hồn, nhạt nhẽo "..nothing more than confetti.."
    Một thập niên nữa đã qua, sau 10 năm nữa, ai có thể đoán rằng chúng ta sẽ tìm được gì_ làm được gì...
    ".. It''s the end of a decade.In another ten years ''time who can say what we''ll find..what lies waiting down the line, in the end of ninety- nine.."
    Bây giờ chúng ta hãy chúc nhau đi, chúc nhau một năm mới hạnh phúc, chúc cho mọi người đều có cái ảo tưởng về cuộc đời- dù chỉ đôi lúc- một thế giới mà mọi người chung quanh đều là bạn bè
    .." have a vision ,now and then , of the world where every neighbors is a friend.."
    Chúc cho mọi người đều có một niềm hy vọng và ý chí phấn đấu để mà tồn tại .."Ha ppy new year..May we all have our hopes our will to try?..
    ..Vì nếu ko thì chúng ta cũng sẽ nằm xuống nhắm mắt thôi..
    "..If we don''t we might as well lay down and die.."
    Cả bạn và tôi..
    Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thành viên trong box Thái Phiên nhân dịp năm mới sắp đến (Tết ta ấy ) và mong mọi người hãy nắm tay nhau,cùng nhau xây dựng box 1 cách lành mạnh hơn nữa,thân ái
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  9. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình hành quân đi Thiên Lôi.
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hơ, bài viết của áo dài xinh xinh hay quá. Tiếc là mình vote cho em ý rồi, không thì cũng thêm 5 sao nữa cho em. Tiếc wá!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...

Chia sẻ trang này