1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết tết tết! tết đến rồi....

Chủ đề trong 'Canada' bởi ntv77, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

  2. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa xuân Ất Dậu 2005 của Kiều bào vùng Montreal
    Mấy năm trời sống và học tập ở Montreal, Noel năm nào tôi cũng đi xem lễ tại nhà thờ. Vậy mà hôm nay, tôi thực sự cảm thấy áy náy khi đây là lần đầu tiên (và có lẽ cũng là lần cuối cùng) được tham dự lễ đón giao thừa cùng với cộng đồng Việt kiều tại đây.
    Là một trong những thành phố lớn của Canada, nơi có khá nhiều người Việt sinh sống và học tập, nên văn hoá truyền thống của dân tộc vẫn được duy trì đều đặn ở Montreal. Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các chùa trong thành phố đều tổ chức lễ đón giao thừa, trong đó có chùa Huyền Không, một trong những nơi có nghi lễ đón xuân trang trọng, ấm cúng nhất.

    Không có một không gian bề thế với mái cong, gác chuông, tam quan... kiến trúc nội thất cũng có nhiều nét pha trộn, nhưng gian chính điện của nhà chùa cũng có đầy đủ tượng phật, đỉnh đồng, chân nến, mõ, chuông... Nói chung, chùa mang phong cách Nam bộ hơn là những hoạ tiết cổ kính miền Bắc.
    Khoảng 23h, nhà chùa bắt đầu hành lễ. Phía trước ban thờ phật, sư thày trụ trì tụng kinh trong nhịp mõ đều đều, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng chuông, phát ra từ phía hai nhà sư trẻ đứng hai bên. Bên dưới, ai ai cũng trong tâm trạng thành kính. Cho nên tôi cũng k0 dám động tới máy ảnh, sợ rằng ánh flash và tiếng curtain làm ảnh hưởng đến không khí buổi lễ.
    Bài tụng của nhà chùa ngắn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi về những buổi lễ kéo dài hàng giờ đồng hồ như ở quê nhà. Nhưng bất ngờ hơn, sau đó sư thày trụ trì quay xuống chia sẻ với bà con vài lời về nhân sinh quan, thế giới quan và dẫn dắt mọi người vào "chương trình văn nghệ".

    Không nhạc đệm, k0 ánh đèn màu, ca sĩ hoàn toàn là những người tự nguyện tham gia cùng với tăng ni phật tử của nhà chùa. Các bài hát đều có ca từ đơn giản, nội dung hoàn toàn hướng thiện như ca ngợi mùa xuân, khuyên nhủ mọi người sống hoà bình, nhân ái, từ bỏ hận thù, chia sẻ tình thương... Hình thức này làm tôi liên tưởng đến những bài thánh ca ở nhà thờ. Có lẽ ai cũng có cùng tâm trạng, mọi người đều chăm chú lắng nghe, từ trẻ em đến người già.

    Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một chương trình ca nhạc trong một buổi lễ chùa như thế này. Rất ấm cúng mà vẫn nghiêm trang, thành kính.
    Đúng 0h, thời khắc chuyển giao bước sang năm mới, thay mặt nhà chùa, sư thày trụ trì gửi lời chúc đến mọi người một năm mới An khang, thịnh vượng. Cùng mong một thế giới Hoà bình, An lạc.

    Sau 3 tiếng chuông Cầu An, trống hội rộn ràng bất ngờ vang lên. Từ phía cánh gà, đội múa lân tiến vào trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Không khí hội hè nhộn nhịp khắp không gian nhà chùa.

    Kết thúc màn múa lân, mọi người theo chân nhà chùa làm lễ tại ban thờ tổ, trước khi xin phép hái lộc đầu xuân. Lộc xuân năm nay được trang trí bởi những trái quýt treo trên cành. Ai cũng muốn là người hái được những trái đầu tiên.

    Mỗi một trái lộc đều được gắn kèm một thông điệp là một lời chúc tốt đẹp cho mọi người. Lộc đầu xuân, hái ngay tại chùa, nên rất có ý nghĩa với mọi người.

    Sau khi hái lộc, mọi người cũng không quên lễ phật, cầu một năm mới gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc.

    Tết Nguyên đán năm nay diễn ra vào ngày thường nên buổi lễ không kéo dài được lâu do mọi người đều phải quay về với công việc vào ngày hôm sau.
    Tuy chỉ diễn ra trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng tôi cảm thấy lễ đón giao thừa rất có ý nghĩa với Kiều bào ở đây. Đặc biệt là hình thức tổ chức sinh động, xen kẽ đầy đủ cả phần LỄ và phần HỘI, vừa vui vẻ, vừa thiêng liêng, ấm cúng. Nhờ vậy mà lôi kéo được khá nhiều thành phần tham gia, đặc biệt là các lứa thanh niên, trẻ em, chứ không chỉ các bậc cha chú cao tuổi. Chính điều này là một yếu tố quan trọng để duy trì truyền thống và mối quan hệ gắn bó của Kiều bào với quê hương Việt nam.
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 10/02/2005
  4. ntv77

    ntv77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Trước hết ,xin gửi lời chúc Tết tới các bạn thành viên box Ca.Chúc các bạn một Tết Nguyên Đán và Năm mới vui vẻ.
    Sau là cho tớ xin một chút thông tin về cách đi đến chùa Quan Âm được không ạ?Cụ thể là cách đi như thế nào vì tớ là người mới đến nên đường xá còn mù mịt quá.Bạn có thể chỉ rõ hơn được không? Cảm ơn bạn trước nghe.
  6. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chào bạn kimlien11, bạn ở montreal àh, ... , nếu ở montreal thì có chùa Quang Linh trên đường Saint Marc, ở đó có trụ trì Thích Quang Huy, và tiểu ni cô Thích Kim Phượng cùng toàn thể tăng ni, ... , chùa có 2 địa điểm chính là trên 2025 Saint Marc và 1455 de Maisoneuve Ouest, cạnh metro Guy Concordia, điều đặc biệt là trụ trì và tăng ni tại chùa rất ngưỡng mộ các bạn gái, thế nên nếu bạn mà là nữ thì đến nơi sẽ được đón tiếp nồng hậu.
    tiểu ni cô Thích Kim Phượng hơi khó nhận dạng vì mới nhuộm tóc đỏ và mới trồng thêm tóc ở cằm, còn trụ trì Thích Quang Huy thì thích nghe nhạc Ưng Hoàng Phúc và Vân Quang Long, thỉnh thoảng còn đi club tùm lum nữa, kinh lắm ...
    Xin bà con đến thăm ạ ... người nào đến sớm và là phụ nữ trẻ đẹp đuợc khuyến mãi 1 chai rề mi mạc tanh ...
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà tớ "sợ" quá,như vậy cũng gọi là chùa và nicô với cả trụ trì ý à?Vậy thì ngồi thành tâm ở nhà còn hơn.Anyway,cảm ơn bạn với lời giới thiệu đó nha.
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Anh Khánh kể chuyện thật hay chuyện hài hước thế? Từ hồi sang đây đi chùa có 1 lần, nhưng vừa vào chùa thấy các em gái ăn mặc ***y rồi thì chùa toàn bật nhạc vàng. Em thấy tởm nên không bao giờ đi chùa bên này nữa....
  9. backtosummer

    backtosummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bạn Kimlien1 ơi, bạn đừng sợ, ý bạn Khánh nói không rõ, nên bạn chưa hiểu đó thôi. Thật ra ý bạn Khánh nói là, không biết chùa Quan Âm ở đâu...Tính bạn ấy hay nói dài dòng...
    Nói chung dân tình ở Mont ai cũng hiền lành hết. Nhất là bạn Khánh của mình là được được tiếng là người dịu dàng và vui tính nhất khu downtown... Nếu có dịp gặp được nhau bạn sẽ nhận ra ngay được đầy đủ sự dễ mến và hài hước của bạn Khánh thôi.
  10. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà vài dòng linh tinh viết vội
    Hôm nay đến trường hắn thấy không khí thật lạ. Những cô gái xinh xắn váy ngắn váy dài, họ mặc những bộ đồ cách điệu rất Tây mà chính hắn cũng không rõ tên gọi. Những chàng trai thanh lịch với veston, tuxedo, với những cành cẩm chướng hồng hồng đỏ đỏ đủ sắc trên ngực, trên tay. Hắn thắc mắc: Quái! Bọn này làm gì mà "sến tập thể" thế này?
    Những cô gái đỏn đà hơn mọi hôm, những cô gái cười tít sung sướng khi nhận được nhiều hoa cẩm chướng. Đám nam sinh nom cũng cố ra vẻ "nình ông" hơn, nói chuyện ra vẻ tinh tế kín đáo hơn và chốc chốc đưa những nụ cười mỉm đầy tình ái với đám con gái đang xí xọn đằng kia. Hắn thấy cả những thằng loát choát cỡ hắn cố "diện" cho được cái tuxedo mà phải vừa đi vừa vén cái ống quần cao nghều nghệu. Những chàng trai cô gái Tây đẹp người đẹp dáng, lại thêm hôm nay ăn mặc đẹp vào ngày đẹp trời thì càng đẹp bội phần. Đấy là hắn chưa kể đến sự khác lạ đặc biệt của thầy cô. Họ cũng "chơi" những bộ đồ thật đẹp, đủ màu sắc và "nhí nha nhí nhảnh" bình phẩm nhau như đám học trò. Hắn rụt rè nhìn lại mình: một cái áo len "kinh niên", một cái áo t-shirt "cổ điển", một khuôn mặt dàu dàu "hãm tài" của dân châu Á mới thập thò vào trường Tây.
    Căn bản là đến thời điểm ấy hắn vẫn chưa biết cái quái gì đang diễn ra.
    Hắn đi tiếp vào hành lang trường. Bong bóng đủ màu treo rực rỡ. Một đài phun nước mini mới vừa được dựng lên, cứ veo veo những tia nước long lanh như mắt cô gái. Ở tiền sảnh - âm thanh của kèn flamenco, sáo, trống và đủ thứ nhạc cụ lạ lẫm, tất nhiên là với một đội nhạc... bằng người, dạo lên những khúc nhạc tình buổi bình minh. Ngoài sân trường, ánh nắng sấy cho khu vườn tuyết một màu vàng óng ánh như mật. Một buổi sáng ngọt lịm mà không rõ vị mật ấy đến từ đâu.
    Hắn bước vào tiết 1 trong băn khoăn dở hơi. Đột nhiên, một nhỏ bạn bàn một (theo thói thường của Học sinh Việt Nam, hắn xem nhỏ này là "bạn" - dù chưa nói với nhau được nửa chữ), bạn ấy ho sù sụ. Cô giáo và cả lớp phát hoảng. Bạn ấy bảo: các bạn ơi, bạn nào đang "tàng trữ" sữa chocolate mang ra ngoài dùm mình, mình bị dị ứng mùi ấy, mình thành thật xin lỗi. Nói xong, nó tiếp tục bụm mồm bụm mũi như hít phải ám khí gì kinh khủng lắm! Một cuộc điều trần trong phạm vi toàn lớp bắt đầu, cô giáo năn nỉ: Cưng nào đang để chocolate sữa trong lớp mang ra ngoài đi! Không một tiếng trả lời. Cô giáo đi vòng vòng. Chiến tích của cô là một chai sữa dâu của một nhỏ Hàn. Nhưng đấy không phải là "mục tiêu". Cuối cùng, mọi việc chìm xuồng trong nỗi đau của nhỏ bạn bàn 1, lấy mất 15 phút vớ vẩn trong một buổi sáng đầy những điều "vẩn vớ".
    Hắn không thấy khó chịu khi không ai để hắn cho, mà cũng không ai cho hắn chocolate hay cẩm chướng, không có ai để hắn "xà nẹo" như thằng tuxedo hay nhỏ "đầm xẻ". Căn bản của sự khó chịu chỉ là hắn cảm thấy mình chưa thuộc về một loại văn hóa học trò phương Tây đầy lạ lẫm như thế!
    Cho đến khi đang ngồi trên xe bus về nhà. Đi ngang qua một cái mall căng đầy những tim xanh tim đỏ, với dòng chữ "Happy Valentine". Hắn mới "ớ" lên một tiếng. May là không ai nghe thấy...
    4h30 chiều 11/2/2005
    [​IMG]

Chia sẻ trang này