1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẾT! TẾT! TẾT! TẾT ĐẾN RỒI!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi nguyenthanhnga_ls, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    TẾT! TẾT! TẾT! TẾT ĐẾN RỒI!

    Ngày còn bé mong tết đến biết bao, nếu như là thời điểm này thì chắc đang ngồi đếm từng ngày.. Tết được mặc quần áo mới (có khi đi ngủ vẫn không cởi ra ấy..). tết được mùng tuổi, tết được nghe tiếng pháo đốt đùng đoàng... ,tết được ngồi bên nồi bánh trưng đun bếp củi và háo hức chờ chiếc bánh con con của mình gói mau chín... Khi còn nhỏ vẫn có mấy chị em đó... mà sao thấy đông vui rộn giã biết bao... Còn bây giờ lớn rồi, tết cũng vẫn cứ thấy vui lắm... nhưng không còn háo hức như ngày xưa. Đấy là vẫn còn chưa lập gia đình, chưa phải lo toan bao nhiêu thứ khi tết đến. Anh em thì vẫn vậy, vẫn chẳng thiếu đứa nào mà sao thấy nó cứ vắng vắng làm sao...
  2. STTM

    STTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại một chút, thử so sách vài cái Tết gần đây và những cái Tết của thời thơ ấu, mới thấy rằng điều làm mình nhớ nhất, xúc cảm nhất vẫn là không khí Tết của những ngày còn bé. Tết bây giờ có nhiều thứ để vui hơn, nhiều chỗ để đi hơn, nhiều quà được tặng hơn...nhưng cái còn thiếu, theo tớ là một cái gì đó thuộc về bản sắc văn hóa và cả sự vun đắp về tâm hồn của người lớn đối với trẻ thơ nữa.
    Như một vòng quay thế hệ, các cụ ngày xưa cũng có cảm nhận như chúng ta hiện giờ. Đọc bài thơ Tết dưới đây lại thấy bâng khuâng khôn tả.
    TẾT
    ---------------------
    Sáng hôm mồng một tết,
    Đèn nến thắp xong rồi,
    Bà tôi ngồi trong ổ,
    Mặc áo đỏ cho tôi .
    Ông tôi vừa thức dậy,
    Nằm ngó cổ trông ra .
    Trên ngọn cây đèn bóng,
    Trời lất phất mưa sa .
    Giờ lâu tràng pháo chuột,
    Đì đẹt nổ trên hè,
    Con gà mào đỏ chót,
    Sợ hãi chạy le te .
    Cây nêu trồng ngoài ngõ,
    Soi bóng dưới lòng ao .
    Chùm khánh sành gặp gió
    Kêu lính kính trên cao,
    Từ khi ông tôi mất,
    Bà tôi đã qua đời,
    Tôi mỗi ngày mỗi lớn,
    Nên chẳng thấy gì vui .
    Tết đến tôi càng khổ,
    Tôi nhớ bức tranh gà,
    Chiếc phong bao giấy đỏ,
    Bánh pháo tép ba xu .
    Nhà thơ ĐOÀN VĂN CỪ - 1939
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình vẫn khoái bài thơ của thầy đồ Vũ Đình Liên. Một cái gì đó rất riêng, man mác buồn, lại đậm chất tâm hồn người Việt. Xin post lại để cho mọi người được đọc, được suy ngẫm.
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bầy mực Tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua
    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc ngợi khen tài
    Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa rồng bay
    Nhưng mỗi năm mỗi vắng
    Người thuê viết nay đâu?
    Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầu
    Năm nay hoa đào nở
    Không thấy ông đồ già
    Bầy mực Tàu giấy đỏ
    Trên phố đông người qua!!!
  4. toilanguoilangson

    toilanguoilangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giờ lớn rùi nhưng em vẫn mong đến tết, tết có thể đi chơi xả láng có tiền rủng rỉnh trong túi và có dịp làm duyên làm dáng nữa chứ nghĩ đã khoái rùi
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tết tết tết ...tết đến rồi....
    Để khơi mào cho phong trào ăn chơi tết này của box ta... Tối nay anh rảnh thì call mình nhé... cafe tý cho đỡ bùn nào
    Phone : 0955 353 911 ( Sơn Hà)
  6. toilanguoilangson

    toilanguoilangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mèn cafe LS hay ở đâu thía anh..............nhưng tối em đi làm mất tiêu rồi. Thui tết box mình ăn chơi gì thì alô cho em nhé em có mặt ngay. 0978818995
  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Năm mới em chúc Box mình ước gì được nấy nhé...
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Công ty mình chưa thấy có lịch nghỉ Tết gì cả. Cầu mong là sếp cho nghỉ dài dài...
    Không biết năm nay sẽ đi đâu chơi. Mình chẳng thích Tết, chỉ thích mỗi cái là được nghỉ thôi. khà khà
  9. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu............ Càng lớn càng sợ tết , bạn lớn rồi thì không được lìxì nữa mà lại phải lixì huhuhu .... Một thiệt thòi quá dã man .
    Càng nhớn càng thèm tiền thế mà không được lìxì , lúc nhỏ không biết tiêu cũng chẳng thèm thì sao nhiều thế , nghĩ lại thất ức nhỉ . Nhưng mà tết đến lại được đang đúm với bọn bạn , thôi an ủi được phần nào rồi . Hehhehe
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay tết khô tết héo
    Tết năm nay ta mí mì xèn
    Hình như tâm trạng chung là càng lớn càng sợ tết. Tết càng đến gần thì càng sợ. Quanh năm làm thật cật lực, chăm chỉ tích cóp để cho mất ngày tết ăn chơi thả phanh, sau đó lại trở về guồng quay cũ . ôi cái sự Tết

Chia sẻ trang này