1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Tết Tết Tết đến rồi...^^

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hsukaka, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hsukaka

    hsukaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tết Tết Tết Tết đến rồi...^^

    anh em ơi,sắp tết đến nơi rồi ,nhà mình kô biết có chương trình gì kô hầy .ở hd có chỗ nào hay chỉ dùm em với.mọi năm em chỉ biết sang hp xem fáo hoa là hết
  2. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chú này gà quá! Thiếu gì chỗ lượn, xem pháo hoa trẻ con bó cha...
  3. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    lại một cái tết nữa sắp đến, còn nhớ ngày bé, mong đến tết thật, lúc đó thật ngây thơ hồn nhiên quá, cứ suốt ngày hỏi mẹ:
    "bao giờ thì đến tết hả mẹ?",
    "cũng sắp đến rồi con ạ?con mong đến tết lắm à?"
    "dạ, con mong đến tết lắm, vì tết sẽ được ăn vã thịt này, không phải ăn dè nữa này, được ăn tục hơn ngày thường này..."
    Thế đấy, hồi đó nhà còn nghèo, chỉ ước gì mau mau được đến tết để được ăn tục một chút, ăn ngon hơn ngày thường một chút... Có thể lũ trẻ bây giờ nghe thấy vậy sẽ thật buồn cười...
    ...và cứ như vậy, tết đến và thêm tuổi mới, với những niềm vui mới cùng với cái tết cổ truyền, nào là được mặc áo đẹp, nào là được người lớn mừng tuồi, được đi chơi xuân với bố mẹ,được đi đốt pháo với bạn bè ....
    Cũng chẳng nhớ từ khi nào, từ cái tết nào, vì bây giờ, hễ cứ đến tết là lại được giao nhiệm vụ...gói bánh trưng, ừ, bây giờ ngày tết ko còn pháo nữa(năm đầu tiên cấm pháo cũng thấy trống vắng, thiêu thiếu cái gì đó...), vậy là còn cái bánh trưng, còn hương vị ngày tết, cứ tết đến là lại gói bánh trưng dù cả nhà biết rằng cũng chẳng có ai ăn đâu, nhưng đã thành lệ, cứ đến 29 tết là mẹ lại đi chợ mua gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn...còn mình trổ tài gói bánh...
    Tết đến rồi...cũng thấy vui vui dù không được như ngày còn bé....
    Tết đến rồi... mọi người trong gia đình lại có cơ hội đoàn tụ, quây quần bên nhau...thật ấm cúng...
    Tết đến rồi.........
  4. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ở hd .tết có rất nhiều thú vui đó thôi.chọi gà là tui thích nhất,vừa được xem,lại có thể cá cược ,hihihi
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi gà chọi mà đá xong rồi làm món xé phay tuyệt lắm nhi!
    Từ khi nhà nước cấm đốt pháo thì không khí tết chán nhu con dán, buồn như con chuồn chuồn. Phải mất mấy năm như thế. Một hôm xem vô tuyến có chương trình giới thiệu về các làm đèn trời. Thế là em cũng hì hục thử làm vài cái. Lúc làm ai cũng bảo không bay được, đến tối đem ra thả, cả xóm ra xem ai cũng bao "ô hay nhỉ". Thả cái này hay ra phết. hè hè, giáp tết có tour đi Móng Kái phải mua một ít ngòi mìn để tết này về thả đèn trời thêm vào cho sinh động.
    Hy vọng đêm 29 được về nhà và sáng mồng 1 lại phé mất rồi.
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    tết - đã 6 cái tết ăn ở xứ người, xa nhà, nhớ! Ở bên này cũng đại khái là có đủ những thứ cần thiết thôi, nhưng mà cái cảm giác ấm cúng bên mâm cơm gia đình đã mất đi từ lâu rồi. Chẳng biết tết này nhà có gói bánh chưng nữa không? Rồi thì cành lộc xuân... Thèm quá, nhớ quá, cái không khí se lạnh, cái cảm giác năm mới... Cố lên, sắp dc đón tết tại nhà rồi, 2 cái tết nưa thôi chứ mấy...
  7. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic nghĩ đến cái tết ở quê nhà mà em thèm quá các pác ạ. Đêm giao thừa đi lễ cùng mama gặp bao ngưòi thân thật là vui, sáng hum sau đc nhận lì xì của cả nhà và đc xum vầy trên mâm cơm đoàn tụ nữa chứ. Mà mấy ngày đó thì đi chơi bao nhiu trò chứ, bạn bè tụ họp anh em đi làm và học xa đều về sum họ. Vậy mà năm nay mình lại ko đc sum vầy rùi huhuh :((
  8. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Mọi người nhắc về tết ,tính thời gian bằng lịch âm,mẹ cũng kịp làm một vại dưa hành.....Tất cà cũng chưa đủ. Không khí tết chỉ thực sự bắt đầu từ ngày ông công ông táo.
    Hôm nay cũng vậy ,tôi nhanh chóng lên xe về quê.Xe chật ních người và hành lí.... bác lái xe buýt cũng không cáu gắt như ngày thường ,tôi cảm nhận được trong đó có sự thông cảm-" tết mà, cả năm mới có mấy ngày...", mọi người dường như cũng dễ bỏ qua cho nhau hơn....Hướng mắt nhìn ra cửa kính, những chỗ đông nhất lại hàng cá.Năm nào cũng vậy,thả cá vừa là nhiệm vụ ,vừa là niềm vui của tôi.Cũng chẳng cần biết điều nào là quan trọng hơn.Tôi thường chọn dòng sông khá xa nhà một chút,quãng dường đủ để tận hưởng cảm giác thong dong trong khi mọi người chuẩn bị bữa cơm.Cảm giác từ từ thận trọng bắt từng con cá xuống dòng nước, cũng chỉ vài giây thôi những chú cá quẫy nhẹ trơn trượt trong lòng bàn tay... cho tới khi lặn trong nước.
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tết này có bác nào tự gói bánh chưng không? Mình rất thích cái cảm giác ngồi gói bánh chưng, tuy gói nhiều cũng đau lưng thật nhưng vẫn thích. Hàng năm cứ vào ngày 27 tết, tớ thường dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi gói bánh chưng. Rồi chiều đến ngồi gói bánh chưng, tối ngồi luộc nồi bánh dưới ánh lửa bập bùng đôi khi khói cay hết mắt nhưng miên man về những câu chuyện cổ tích thật thú vị.
    Năm nay, không về gói bánh được chắc bố mẹ buồn lắm! Bố mẹ ơi, đêm giao thừa con sẽ về với bố mẹ!
  10. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này