1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết, tết, tết.....

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi sieuhoa_87, 08/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tết, tết, tết.....

    Thế là hôm nay trường hoc SV được nghỉ tết rồi, những ai xa quê về ăn tết đều cảm thấy rất vui phải không? Nhân đây cho tớ gửi lời chúc năm mới đến tất cả bà con trường Hàng hải nhá . Tớ cũng phải về quê ăn tết đây
  2. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    các ông cứ nói đến tết làm tui thèm quá, không biết mấy chú có nhớ quê nhà không, đi rồi mới thấy chả đâu có món gì ngon bằng quê hương, nhớ cái bánh chưng, nhớ mùi hương trên bàn thờ tổ tiên, nhớ hoa đào, nhớ bát canh miến với măng, nhớ tiếng mọi người đến nhà chúc nhau năm mới, nhớ những đoàn người đổ đến trung tâm để ngắm pháo hoa đêm giao thừa, nhớ những nụ cười rạng rỡ đêm 30. Nhìn cái ảnh mâm cỗ mà thèm, ước gì ở đây cũng có tết huuuuuuuuuuuuuuu
    Tết ở đâu với bốn bức tường trong căn nhà vắng lặng, không có nổi một màu hoa đỏ với những cánh hoa đào tươi rói.
    Mấy ông Seamen có buồn không.
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ủa, mimi đang ở đâu thế?
    ừ, tết ở VN - đó mới là tết chứ lị. Năm nay bên này ko có tổ chức linh đình nữa, làm cái tiệc đứng - híc, buồn thúi ruột. Chắc ra đứng uống ly sâm panh rồi vác phần của mình về phòng hehe.
    Sắp đc ăn tết ở VN rồi, 2 cái nữa thôi chứ mấy híc!!
    Nhớ....Tết
  4. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi ở xa lắm bạn ạ, nơi mà không có tết âm lịch, không có bất cứ một thứ gì mang dấu hiệu ngày tết của quê hương .
    Bạn đang ở đâu thế, cái nick này tôi mượn của người quen, không hiểu sao tôi không thể lập được cái nick để vào diễn đàn ở cái xứ sở này
    Ước gì được về với quê hương vào ngày tết.
    Aligatogozaimát
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Chắc chỗ mimi ở cũng không nhiều người Việt ở nhỉ. Thế cũng buồn. Mình có thằng bạn ở London. Tết năm nào cũng điện về than thở. Được cái chỗ nó ở có nhiều người TQ sống nên tết âm lịch cũng đỡ buồn hơn nhưng tết thì vẫn là tết xứ người. Không đâu bằng quê hương. Thôi mimi ráng lập cái bàn thờ gia tiên, thắp vài nén nhang cho nó có không khí. Không đón tết ở nhà được thì ta đón tết online vậy.
  6. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cũng chả có nhang anh bạn ạ, thôi tết ở nhà ngủ cho sướng rồi đi ngắm con gái ở ngoài đường cũng là ăn tết rồi, được cái là trời toàn dưới 0 độ C nhưng chị em minizip mà chả thấy lạnh gì cả, chỉ khổ mấy thằng thanh niên lái xe mắt cứ hếch lên thế rồi thi thoảng lại thấy xe cứu hộ chạy inh ỏi
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    hi, bạn mimi hổng hỉu ở nơi nào nhỉ, chắc ở tận ... Nam mỹ quá :P anh bạn (đoán vậy, nick con gái mà ... mượn mờ) cũng khổ nhỉ, hổng hỉu sang đó có làm ăn mần răng đc chi ko? chứ ở bên này, tui cũng ... có đc cái bánh chưng, tí giò - thế tạm gọi là tết rồi nhỉ. Năm nay hổng có làm gì, bùn thúi ruột vì ... ko có cảm giác gì nữa rồi. À, tui đang ở đất nước " U ngố" - tìm là biết liền :P
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nam Mỹ thì có nước nào dưới 0 độ. Chán cho bác mimi, mất quan điểm quá. Tết lại đi ngắm gái với ngủ, thôi dành thời gian "vọng cố hương đi" thắp một nén tâm hương nhớ về tổ tiên.
  9. phuonganh11

    phuonganh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khổ thân ông anh, xa nhà nhớ vợ quá à, tết không về được thì thôi, ông mượn nich của tui spam lung tung chửi bới trường tui để anh em họ chưởi tôi hôn có ra gì à, giả ngay tui cái pass nhé. Xin lỗi mấy bác, em cũng là con dân HH ạ.
    Em cũng buồn quá hè, tít đến nui rùi, mà chẳng được zề ziệt nam hà, giờ mà zrề là ngàn rưởi đô của em đi tong luôn hà. Ở cái đất Korea này chúng nó có 3 ngày tết mà cứ như không các bác ạ, Cũng may dân việt nam đông như kiến cỏ nên anh em tít này là họp nhau nhậu nhẹt chít luôn à. Kiếm được cả thịt chó riềng mẻ rùi à còn cả mắm tôm nữa chứ, 30 này phải xơi hết con cầy hoang 25kg(bắt dược chú này đi lạc anh em ạ) rồi mới tính chuyện đi chơi tiếp. Saranghe(I love you)! Xe he bốc ma nhi ba tư xe io(Happy new year)
  10. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cu nè, có gì chú chát với anh, chú nói lung tung ở đây lộ chết anh hà.
    . Tết buồn mới nghịch chút, it nữa bận rùi, cũng chằng nghịch được nữa hà

Chia sẻ trang này