1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết, tết, tết.....

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi sieuhoa_87, 08/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ hoĂ ra bỏĂn mimi này ỏằY hàn xỏằng Ă? thỏ còn cĂi em phuonganh này chỏc câng b nỏằ't nhỏằ?? hihi. Bên 'ó không có tỏằ. chỏằâc tỏt Ă? Làm gơ thỏ, fn vỏằ>i ngặỏằi hàn hỏằ.ng 'c sao? hihi
  2. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    không à, tui ở bên europe, còn em gái phuonganh11 kia nó học hàng hải đó mấy chú à, nó đang ở hàn xẻng làm cái gí đó về process design, kỳ cục học hàng hải lại đi làm process technology, chắc bọn korea nó bị chập cheng, sang đó lại hàn xẻng với mấy em korea tít này rồi. Nghe nói là con gái korea xinh lắm hé, thế mấy bạn tết có món gì của việt nam không?
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    :)) cô em gái ko hàn cuốc đc nên chuyển sang hàn xẻng á? thích thế ..
    còn bạn ở đâu? Đức? Áo? Na Uy hay... :D Khổ, bên đó lạnh nhỉ, có biết trượt tuyết hông đó? chắc biết nhỉ:P Bên này thì cũng có đc cái bánh chưng, khúc giò thế thôi hehe. Vậy là cũng gọi là tạm có rồi, híc!!!!!
  4. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ghớm tuyết thì zui cái nỗi zì, ngã chổng zó lên, đi bộ mà cứ như đi bắt ếch ấy. Chả sướng
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    đi trên tuyết đóng băng mới sợ chứ đi trên tuyết chỉ ... sợ nước vào giầy thôi hehe.
    Hay tết bay qua đây chơi nhỉ, làm vài chai vodka thôi, nóng người ngay í mà
  6. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    này ông occean, tui nghe nói là con gái ucraina hay lắm nghe, không biết ông có tít tiếc gì chưa đó, chúng nó mà uống voka xong là i want to sleep at your room luôn đó à nghe, mấy ông sinh viên bên ucrai là hay đi zũ trường tít tiếc zới mấy em đó lắm a nha, sau này zề là tui méc mấy em cho các ông sang đó ở luôn. Tít này sao hôn rủ chúng nó đến nhà uống votka cho zui
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, thì cái phong cách của bên này là ... rượu mờ. Mấy em gái hả? Không thích uống bia, chỉ khoái vodka vì ... (gì thì chị em cũng đã biết hehe), xong rồi thì ... lăn quay đơ ra. Tết chắc cũng chẳng mời làm gì, hehe, có nhóm nào muốn thì mời thôi, chắc cũgn phải sau tết.
    Ai lại méc để ui ở bên này mãi thì ... chít à, quên hết tiếng Việt giờ ở đây chán rồi hehe
  8. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    oki, zọa chút zui thoi à, sao ông sợ thế zậy, chắc cũng tỏm tòm tem rùi à, tui có thằng đệ tử đang ở đó đó, nó biểu là mấy em ucrai tết tây đến nhà nó vốt ka, xong biểu là, mầy ơi, giường có rộng hôn, cho mìn nằm cùng zới.hé......... Nó biểu là tết nè, lại rủ nữa cho zui xong rùi đi dancing hold nhẩy nhót à, mần răng mấy chú có schoolaship 200 usd mà đi zũ trường khiếp quá trời hà
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhở, còn tui: con người nghiêm túc, đứng đắn (ngại quá, lại tự khen mình rùi) Nói thế thôi, chắc đệ tử của ông như vậy, ông có hơn thế không hehe. Mà sao bên đó ko có người Việt ở gần à? Ở đâu thế nhỉ? Biết để tui qua đó chơi với mấy em tóc vàng với, buồn thì còn có bạn nhậu nữa nhỉ hehe. À còn cầm bánh chưng qua chứ
  10. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ông ocen nhá, ông đừng tự mình khen mình dài lông thế
    Mấy chú sang đó là open mind lắm hà, chả có ông nào tu luyện thành chính quả được đâu he. Ông xem đường Tam tạng còn tý nữa tèo ở Tây lương nữ quắc à, ông đã thành chính quả như Tam tạng chưa há
    Thằng đệ của tui là nó ở nhà ngoan lém, thế mà sang đó còn dancing nhảy cả lên mấy cái cột của chị em vẫn hay uốn éo đó đó. xong zề lại tíu tít kể với đại ca à.
    Đúng là anh nói rằng đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao hôn đưa được đoạn đường em đi(bận lém....)

Chia sẻ trang này