1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết trung thu 11/9/03,Bài tường thuật trang 1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 08/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật nào
    Đúng 5h chiều hôm qua tại Cổng Trường Đại Học Quốc Gia Hà Hội đã có mặt của các đồng chí Scorpionking,Alex_del_piero,inzaghi_huy,Sir_cobra.Trong vòng 1 tiếng sau đó thì có thêm nguyenvietbach,tictactoeptop,cafe_chieu_thu_7,boy_thang_long,daicabubu nghe nói có cả nhatgiangRCE nhưng 2 bạn này đã đi trước.Xin nói luôn là thời tiết hôm qua rất đẹp,trời quang mây tạnh,không khí hơi se lạnh một chút.
    Sau khi tập trung đủ quân trước Cổng Đại Học Quốc Gia Hà Nội,lúc này vẻ thất vọng và bực dọc bắt đầu xuất hiện trên khuân mặt của các thành viên,1 phần vì đói ,mệt và chờ mãi mà chẳng thấy ai đến cả,chỉ toàn thấy hô hào thôi,trước tình hình vô cùng khẩn cấp đó daicabubu đưa ra ý kiến đi Làng Canh trước tại vì ở đó đã có 1 bộ phận của 84 đến đấy trước rồi vaf kế hoạch nhanh chóng được quyết định,6h15'' hội lên đường đến Làng Canh(đây là một làng bảo trợ cho trẻ em chất độc màu da cam).
    Đến Làng Canh không khí lúc này đang rất sôi nổi với màn rước đèn Trung Thu của các em nhỏ và hội 84 nhanh chóng nhập vào đoàn rước gồm có Câu Lạc Bộ Tháng 5, hội 84,Hội Sinh Viên Bách Khoa,Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội.
    Sau một vòng đi rước đèn thì lúc này thì số lượng thành viên của chúng ta tăng thêm với sự có mặt của RCE ,nhatgiang Cobehanoi84.Trương trình trung thu cho ccác em nhỏ Làng Canh được bắt đầu vào lúc 7h15 dưới sự tổ chức của các anh chị bên box Tháng Năm.Bữa tiệc liên hoan trung thu bắt đầu bằng màn đọc thơ rùi ca nhạc của các em nhỏ,cuộc vui đang diễn ra thì thuyvu từ đâu xuất hiện và thế là cả hội quyết định rời Làng Canh để thực hiện "kế hoạch "trung thu cho mình vào lúc 8h.
    Theo như kế hoạch của trương trình địa điểm đến của chúng ta là Stade Mĩ Đình Đúng 8h15 chúng ta đã có mặt tại Mĩ Đình và lúc này rất đông người đã đến đây,khung cảnh rất đông đúc và nhộn nhịp,sau một hồi tìm địa điểm và tìm người(tictac) thì Hội Trưởng Scorpiongking của chúng ta đã xả thân mình để khám phá ra một chỗ rất hay,rất lý thú.hội đã quyết định đóng quân tại đó và lúc này Cỗ Trung Thu của hội 84 được bầy ra,rất đơn giản,nhẹ nhàng theo đúng những gì chúng ta đã đặt ra,1 chiếc ni long được rải ra để ngồi,cỗ được bầy ra và nến được thắp sáng lên khung cảnh lúc này đã bắt đầu trở nên thơ mộng và không khí trung thu đã đến bắt đầu bằng màn Pháo Bông của Bách Không khí lúc này trở nên cực lãng mạng với rất nhiều hoa,mọi người cầm bình xịt xịt tứ tung vào nhau,hoa giấy được tung lên rải khắp chỗ ngồi của chúng ta(trông cứ như trong chuyện cổ tích ý),sau màn Pháo Hoa đầy bất ngờ chúng ta bắt đầu phá cỗ và đốt nến,liên hoan trung thu với tất cả những thứ mà mọi người tự chuẩn bị,đã tạo nên một buổi trung thu đầy ấn tượng và khó quên.
    Và trong khi bữa tiệc đang bắt đầu thì Bách Đã bắt đầu lôi nốt Đồ Nghề còn lại ra chơi trò chơi,một trò chơi rất ấn tượng và thú vị(theo qui định trò chơi này sẽ không được tường thuật mong các bạn thông cảm ).
    Đến khoảng 10h lúc này trò chơi đang đi đến cao trào của nó thì một số thành viên phải ra về và thế là đành ngậm ngùi kết thúc bữa tiệc ,sân khấu lúc này đã nhiều thêm rất nhiều,ngoài giấy,hoa và nến ra giờ đây thêm một số Phụ phẩm khác ,công cuộc thu dọn diễn ra rất nhanh chóng 10h10 hội bắt đầu rut quân,sau khi đưa inzaghi_huy về đến trường Ngoại Thương lúc này chúng ta còn Nguyenvietbach,Scorpiongking,Sir_cobra,thuyvu,tictactoetop,alex (nhatgiang và daicabubu đã về trước)
    6 người còn lại vẫn muốn được ngắm ánh trăng vàng nên đã quyết định sẽ lên Hàng Mã đi chợ trung thu,nhưng do thời gian đã muộn kế hoạch có một chút thay đổi,ban đầu là Chợ Trung Thu sau chuyển sang Kem Tràng tiền và cuối cùng là dịch sang tận Kem Trái Đào Tiên kinn thật 10h30 6 thành viên cuối cùng của chúng ta đang nhâm nhi từng ly kem mát lạnh trong bầu không khí ấm cúng của buổi trung thu,11h cả hội chia tay nhau ra về và hẹn gặp lại trung thu năm sau ,trời lúc này vẫn ret và thậm chí còn ret hơn sau khi đưa các thành viên cuối cùng về nhà thì có lẽ titactoetop là người cuối cùng về đến nhà.
    Tối Trung Thu của 84 đã diễn ra và kết thúc đúng như những gì trước khi đi chúng ta đã bàn,đơn giản,tiết kiệm,vui vẻ,ấn tượng và đầy...thú vị,mặc dù có một điều hơi đáng tiếc là các thành viên tham gia không được đầy đủ,nhưng chúng ta đã có một buổi tối trung thu ấn tượng phải không các bạn,những ai đã đi tối hôm qua chúng ta đã có được những giờ phút thật vui vẻ,thoải mái,hi vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều dịp như thế này nữa
    Ngoài lề Có cực cực nhiều các câu chuyện ngoài lề nhưng khuân khổ của bài tường thuật không cho phép nên cái này để những ai đi ngày hôm qua sẽ kể lại cho mọi người nghe
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    [
    Ngoài lề Có cực cực nhiều các câu chuyện ngoài lề nhưng khuân khổ của bài tường thuật không cho phép nên cái này để những ai đi ngày hôm qua sẽ kể lại cho mọi người nghe
    [/quote]
    Đã tốn công tường thuật thì tường thuật luôn đi lại còn cứ úp mở mãi thế ...
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 12/09/2003
  3. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói thì tictac ko phải là người về muộn nhất,he he.........
    Nói thêm 1 chút về vụ khám phá vĩ đại của Scor@,mặc dù là anh ta ko muốn mọi người biết ,nhưng tui sẽ nói wa loa 1 chút,ko thì lại có người bảo bọn tớ cười nắc nẻ như mấy thằng điên(bực thật)
    Chả là thế này:
    Tối hôm đó,4 đứa là ]Alex,Scor,Sir_cobra và Báchchắc là do uống hơi nhiều nước ,nên mới cần thiết phải đi tìm white_chocolate(Là kí rì thì các bạn bít rùi đấy),và 4 đứa đã tìm được 1 địa điểm rất phù hợp ,chỉ có điều Scor@ của chúng ta ko cam chịu với nơi địa hình xấu nên đã tự đi tìm miền đất hứa cho mình,bọn còn lại ko hiểu gì cả chỉ thấy anh ta nói:" Đi vào trong hay hơn" rùi sau đó là 1 loạt âm thanh nghe rất lạ mà ko lạ vang lên:"Ối ối...á....ùm....,** nó đen vãi .........."(Scor@)Tới đó thì bọn tớ ko thể nào mà làm tiếp được việc mà bọn tớ đáng lí ra phải làm,chỉ vì ko thể nhịn được cười,và cứ thế cứ thế ......................,khá lâu sau bọn tớ mới đủ dũng khí để.......Còn ]Scor@thì luôn mồm kêu:"Đen vãi..........."Sau đó thì bộ cánh của anh đã ko còn khô ráo như trước ,1 cảm giác vừa lạnh vừa bực lan toả vào người anh,và hình như còn 1 chút là lo sợ khi có người bít chuyện này ,nhưng mà yên tâm đi Scor@đừng mặc cảm ,84 luôn ở bên anh ,he he
    Đó là 1 chuyện mà đáng ra tớ ko được kể nhưng mà thôi,trót mất rùi,mong có người thông cảm,khè khè
    <STRONG>[violet]Sửa bài nhìu mệt wá,hic!!!</FONT></STRONG>
    Được Sir_cobra sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 12/09/2003
    Được Sir_cobra sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 12/09/2003
    Được Sir_cobra sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 12/09/2003
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới gọi là 1 Trung thu đáng nhớ phải ko Scor
    "Chuyện ko được phép kể"
    Trung thu thắp nến lên thật huyền ảo.9 người còn lại quây quần bên bộ bài và bốc.Ai bốc được K cơ thì được hỏi,ai bốc phải A bích thì phải trả lời.Những nội dung được hỏi và trả lời là rất rộng,liên quan tới vấn đề.Người được hỏi đầu tiên là Tictac còn người bị hỏi là Alex.Còn câu hỏi cuối được ưu tiên cho Inzaghihuy còn người bị hỏi hình như nhớ ko nhầm là Bubu.Chơi mỗi lần chỉ được hỏi 1 câu nhưng Bách có lần bị hớ tới 3 câu.Còn Sir_Cobra can tội "ngáng bạc" bị phạt phải trả lời đúng câu hỏi mà Inzaghihuy đang trả lời.Tổng kết như sau:
    +Ko bị hỏi lần nào là thuyvu.
    +Nói thành thật và dài nhất là Inzaghihuy.
    +Nói mà ít người tin nhất là Bách.
    +Người bị hỏi phải suy nghĩ lâu về câu hỏi nhất là Scor.
    Tớ chỉ có thể tổng kết đến đó thôi.Ai bổ sung thêm càng tốt.Do nội dung chỉ lưu hành nội bộ 9 người tham gia nên ko thể đăng xin bạn đọc lượng thứ cho chúng tôi.Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Trung thu năm sau.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  5. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    ặ hai cĂi ông Alex@ và Sir_cobra@ này buỏằ"n cặỏằi nhỏằ :
    ĐỏƠy là chuyỏằ?n ngoài lỏằ , không 'ặỏằÊc kỏằf ỏằY 'Ây , cĂi 'ỏƠy .. 'ỏằf tôi
    [topic]262843[/topic]
    Nói thỏưt mà câng bỏằ
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng nhớ.... Tiếc là thời gian thiếu thốn không thì....Trò chơi đang đến cao trào càng ngày càng.....
    [​IMG]
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    keo thế không biết nữa. có gì hay fải share cho bạn bè biết với chứ đã vui lại càng vui hơn cơ muh hix...
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    He he khổ thân mình
    Filippo Inzaghi
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thông cảm cái đó đã nói là không nói cho ai hết rồi,
    Sir_cobra và Alex đã phạm luật tuy nhiên cũng may là chúng nó chưa phun hết ra .
    Chỉ vậy thôi còn mọi người hỏi gi`,ai trả lời ra sao thì chỉ có chơi mới biết không tính người ngoài,tại vì chuyện này cũng hơi tế nhị và cái trò này cũng chỉ có thể chơi vào một số thời điểm nhất định mà thôi.
    To Alex@ tại sao lại nói tôi không thành thật nhỉ,tôi nói đúng đấy chứ tại mọi người không hiểu cái quan điểm của tôi thôi,hỏi không rõ ràng thì phải chịu hehe,rút kinh nghiệm đê lần đầu chơi bỡ ngỡ không biết cách hỏi thiệt thế đấy,lần sau cố gắng mà hỏi câu nào tổng quát vào :)).
    Còn chú Alone@ tôi vẫn chưa hiểu chú post cái bài gì về tôi,alex và Scor cả,dưng thôi cũng chả sao miễn sao nó vừa phải thôi nhé. OKie?
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện tặng quà nữa quên không kể,hôm qua có 4 bạn nữ,vì vậy mà có 4 món quà (Chẹp hội mình được cái cái gì cũng ưu tiên phái đẹp ) 4 bạn nữ bốc thăm chọn quà hehe cái này thoi để mấy bạn nói "cảm tưởng" cho nó khách quan :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này