1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết và chuyện tình buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi reghoaikodc, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tết và chuyện tình buồn

    Đêm 30 bị bạn gái nói chia tay. Ngày Tết cứ trôi qua mà thấy buồn thật. Tuy là có kinh nghiệm chia tay rồi, nhưng đau vẫn đau, đặc biệt khi mà người yêu là người mình yêu thật và ý định hôn nhân lâu dài. Lớn rồi nên cũng nói chia tay vậy mình cũng hiểu là suy nghĩ chín chắn mới nói vậy, nên níu kéo cũng không được.

    Tết buồn, chẳng muốn đi đâu. Ở nhà kể chuyện tâm sự mọi người. Bình thường mình rất không thích share chuyện tình cảm tự nhiên hôm nay thích vậy. Mọi người trên đây cũng không biết nhau, nên cũng chẳng có vấn đề gì. Ở đây, cũng không muốn khoe khoan về bạn gái, hay bản thân, chỉ muốn kể thật rồi chia sẻ cho đỡ buồn.

    Tôi và nàng quen và đến với nhau rất nhanh. Chỉ ngày thứ 2 gặp nhau là đã trở thành couple. Tôi thường rất khó tính trong việc chọn bạn gái (ham xinh mà , trai nào chẳng vậy ) và thường quen rất nhanh ( bạn gái trước yêu 2 năm cũng vậy , 3 ngày ). Có lẽ do tôi là người rất tự tin và có cái vỏ tốt ( nhưng không khéo léo trong cư xử ). Tuy vậy tôi không fải là kiểu quen chơi bời và qua loa, khi đã quen nghiêm túc là quen để yêu và tiến tới lâu dài. Xin nói thêm là tôi và nàng đến với nhau sau mối tình cũ kết thúc hơn 3 tháng. Nàng xinh xắn, đẹp và rất giỏi. Lúc đó tôi bận rộn lo lắng cho tương lai, hì hục vào các kì thi toefl, gre. và apply Ph.D bên US. Gặp nàng nhưng lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi mối tình cũ. Tôi quyết tâm sẻ không yêu nhiều quá và để sai lầm như mối tình cũ kia. Chúng tôi đến với nhau theo kiểu "sét đánh" và rất nhanh. Các bạn nghĩ như thế nào khi mà cả hai đều thích nhau, tại sao ko được "rất nhanh"? Trong lòng tôi sợ lặp lại nỗi đau của mối tình cũ, nên "lý trí" sẻ không yêu hết mình. Nàng yêu tôi mạnh liệt, đôi lúc làm tôi ngạc nhiên và cảm thấy yêu nàng nhiều. "Lý trí" tôi mách bảo "đừng thể hiện quá", hay để bình thường hơn thì mình có thể giữ được nàng. Tôi thường chọc ghẹo nàng "nếu thích em tìm người khác đi chơi đi" trong lúc nói chuyện vui đùa. Dần dần, nàng đã cho tôi thấy được cái điều mà tôi mong ước của con gái mà tôi có thể nghĩ đến gia đình. Tôi đã yêu, có lẽ là rất nhiều, nhưng tôi ko thể hiện ra được. Tôi nhận đựoc admission đi US làm nghiên cứu sinh. Chúng tôi bàn về việc có thể bên nhau mãi để nàng đi theo tôi. Chuyện này đôi với tôi cũg không khó khăn bởi vì nàng cũng là người có hướng học lên cao.

    Thời gian này, có nhiều chuyện làm chúng tôi bất hòa và do bản thân tôi mệt mõi khi đi chơi với nàng. Do cũng chưa đi làm ( tôi đang bạn lo apply mà ) nên về chuyện cư xử tôi cung không khéo lắm nhưng nàng luôn hiểu là tôi rất tốt và yêu nàng thật lòng.

    Hôm qua, giao thừa nàng nói lời chia tay. Có lẽ trong thời gian này, nhiều lúc cư xử không đúng rồi nàng nói là chúng tôi không hợp nhau. Lòng tôi tan nát khi nghe lời đó. Lúc đó tôi nhận thấy mình đã yêu nàng biết bao và không muốn mất nàng. Giờ đây lòng xót xa khi đã mất nàng rồi.

    Chắc sắp tới fải đi làm để hoàn thiện bản thân lên. :(
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buồn đây. Câu chuyện của mình cũng giống y hệt câu chuyện của bạn. Chỉ khác rằng mình là con gái. Tết mà buồn và cô đơn quá. Nhưng hãy cố gắng lên, mình luôn tự nhủ như vậy. Tình yêu là duyên số mà.
  3. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lập hội đi .... Năm vừa rồi là năm tuổi của mình nên mọi chuyện tồi tệ cứ bám lấy mình từ đầu năm đến cuối năm, chuyện tình cảm cũng ko phải ngoại lệ.
  4. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    CẬu cũng đi US. híc, con gái đi xa mệt đó.
    Mà thường con trai sao lại nói chia tay. Có chia tay cũng nên để con gái nói. Dù sao chuyện tình cảm, cũng thương con gái.
    Được reghoaikodc sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 08/02/2008
  5. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mà quả thực là bác nên đi làm đi, mình cũng nghỉ dài dài để quay lại đi học và mình nhận ra đi học ko phải là con đường duy nhất. Tất nhiên là đối với mình là thế. Nhưng đi làm sẽ làm mình va chạm nhiều hơn, chín chắn hơn, .... và đặc biệt là vào những lúc thế này nó sẽ làm mình ko có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện cũ.
    Được lionking1983 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 08/02/2008
  6. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến chuyện đi Mỹ học nữa, mình cũng thấy mệt lắm. Nhất la sao khi bị chia tay. Đi xa, tinh thần quan trong lắm. Nhưng "lý trí" đã quyết tâm apply, giờ có kq, nhưng tại sao lại ko đi. Cung phân vân nhưng 80% là sẻ đi.
    Đi làm, chắc chắn sau tết sẻ đi làm, học lái xe, học mấy course ngoại khóa : giao tiếp, model, ppluan sáng tạo, etc.
  7. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình thì partner không nói, nhưng qua cách cư xử thì mình hiểu là như vậy. Cũng buồn, vì mình là người cũng rất khó tính. Mình là con gái nhưng là người có chính kiến, có quan điểm rõ ràng. Yêu thì yêu rất nhanh nhưng đã không có cảm tình thì tán mấy cũng chẳng bao giờ đổ, cũng y hệt như trường hợp của bạn ý.
  8. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ko nói có thể cứu vãn được. Chắc bạn đang buồn thôi. Nếu gf mình ko nói thì mình vẫn cứu được. Nhưng đã nói rõ rồi, bây giờ cũng lớn rồi chứ ko fải là kiểu giận hơn mà nói vậy nên ko cứu được.
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình mải là người độc thân sao ??? cuộc tình của mình giống như bạn , nhanh quá và cũng buồn quá . Mình phải làm sao đây khi mỗi người 1 nơi ( xa mặt cách lòng ) mình phải biết làm sao đây hỡi các bạn , tết rồi mình buồn và thất vọng quá làm sao đây ???
  10. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là có sự thông cảm và chân thành của 2 người, tôi cũng quen gf có 1 tuần nhưng hiện giờ đang rất hạnh phúc, đang phân vân xem năm nay có đi du học ko đây ??? khó nghĩ quá

Chia sẻ trang này