1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết và chuyện tình buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi reghoaikodc, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tình cảm sét đánh nó bồng bềnh lém làm như có cảm giác 2 ng có thể tan chảy vào nhau vậy.Nhưng 1 thời gian trôi qua cái gì nó cũng quay lại với nếp sống quen thuộc và thế là bắt đầu phải suy nghĩ.Trân trọng từng phút giây khi yêu và nếu nó có chấm hết thì hãy can đảm mà hy vọng rằng mình có thể vượt qua nó. Bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ lên và sau này sẽ thấy mình cứng rắn hơn.Happy new you nhá
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có khi dân 83 vào đây lập hội đi nhỉ. Vốn chẳng tin chuyện bói toán. Nhưng mà đúng là năm qua xúi quẩy thật. Mất 4 cái điện thoại. 29 Tết còn chốt hạ một chiếc điện thoại và bị bạn thân ăn cắp tiền trắng trợn
    Đời bạc thật!
  3. jumanji71

    jumanji71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hic, mất cái gì cũng không đến nỗi chứ cái vàng vàng kia thì đau thật. Em chia buồn với bác.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Giữa năm bạn thân đem đăng kí xe máy đi cầm đồ lấy tiền
    Cuối năm bạn thân 10 năm ăn cắp tiền trắng trợn, mà người phát hiện ra lại chính là cha minh. Vậy mà mình từng giao cả cho nó có khi cả một cục tiền lộn xộn mấy chục triệu ko hề biết chính xác trong đó có bao nhiêu tiền để nó trông giúp mình
    Đau và bàng hoàng mất 2 ngày Tết
  5. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đau!! Xin chia buồn với bác!
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    không hề đau , mất tiền triệu để biết rõ cái mẹt nó là rẻ .
    bạn thân mình còn giao cả mạng cho nó được , nếu nó chơi móc thì mới gọi là không bao h biết đau nữa .
    thế nên cứ thoải mái coi như " của đi thay người "
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là bạn có thấy tình cảm của cô ấy dành cho bạn đã hết không?
    nếu cô vẫn còn tình cảm chỉ vì mệt mỏi vì cách xử sự của bạn thì bạn nên nhìn nhận rõ những khuyết điểm của mình. Sau khi nghĩ thấu đáo, bạn hãy bắt tay vào việc hàn gắn mối quan hệ. Đôi khi đừng vì cái tôi cá nhân mà mất đi tình yêu đích thực.
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, bác lo cho xong cái Ph.D vãi của bác đi. Lắm chuyện quá !
  9. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là ko đến nỗi bi đát lắm đâu
    CÓ thể chỉ là bốc đồng lên thì chị ý nói chia tay thôi,chứ chị ý vẫn yêu anh mãnh liệt lắm
    Chờ 1 vài ngày nữa rồi gặp nhau nói chuyện làm lành xem sao

  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    chính xác, cái giá quá rẻ để biết được bộ mặt thật của con người! tuy nhiên chắc chắn sẽ đau lòng nhiều vì lòng tin bị tổn thương.

Chia sẻ trang này