1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết và chuyện tình buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi reghoaikodc, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tưởng gì, có người yêu để mà thất tình là còn hơn khối người rồi đấy . Tết nhất này ra công viên nước hoặc ra bảo tàng dân tộc học hội hè cho vui . Vài ngày là quên đi thôi .
  2. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vàng:Cái này nói thì dễ nhưng làm được thì hơi khó đấy,nhất là con trai nữa.Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ nhưng mình nghĩ hầu như đã là con trai thì cái tôi nó lớn lắm.Yêu thì rất yêu,nuối tiếc cũng có nhưng để hạ mình thì có lẽ là KHÔNG!!!Năm mới muốn nói một câu thật lòng với các bác,cũng đồng cảnh với em.:((!
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khi nào các bạn để lên cân được: cái tôi và tình yêu ->bên nào nặng hơn-> các bạn sẽ làm được
  4. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    thanks mọi người ở đây. Tôi ko có như các bạn trai mà mọi người nghĩ. Tôi ko có coi trọng cái tôi và sĩ diện. Hiện giờ cũng đang cố gắng hàn gắn lại đây. Nhưng khó lắm, bây giờ đã lớn rồi, nói chuyện là có suy nghĩ lắm. Em đó 26 tuổi và mình cũng vậy.
    Tôi mấy lần cũg liều, không dám quá đến để em ây mệt mõi. Giờ chỉ có cách chờ đợi một khoảng thời gian, nguôi lại để quay lại
  5. hanoisyd

    hanoisyd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Minh cung nghi ban nen co gang han gan lai tinh cam di neu cac ban yeu nhau thuc su (chắc chắn là như vậy rồi phải không vì 2 bạn cũng đã bàn đến chuyện lâu dài). Điều quan trọng nhất bây giờ là bạn phai bàn bạc với bạn gái bạn phuong huong cu the ve tuong lai cua 2 nguoi de ban gai cua ban yen tam (vi ban gai cua ban cung da 26 tuoi roi, ko con qua tre de mạo hiểm chờ đợi bạn được nếu bạn qđịnh đi mà không có 1 định hướng nào cho 2 người, nhất là bạn lại đi học xa, ít nhất cũng trong khoảng thời gian 3-5 năm). Nếu bạn gái bạn cũng ham học, hay là 2 bạn cố gắng tìm 1 suất học nào bên đó để 2 bạn sang đó học cùng nhau. Hoặc 2 bạn bàn xem có thể cưới trong năm nay được không, rồi bạn xin ông giáo của bạn bên Mỹ đón vợ sang bên đó cùng (nếu bạn đi theo học bổng theo mình biết bên nước ngoài họ rất hiểu chuyện đó, và thường là họ cũng tạo điều kiện để nghiên cứu sinh có thể đón gia đình mình sang được đấy). Chi phí sinh hoạt thêm cho một người cũng ko đến nỗi quá tốn kém lắm đâu, bạn gái bạn nếu cũng tìm được học bổng hoặc bạn được thêm stipend sinh hoạt do có gia đình đi cùng thì quá tốt rồi, còn không thì bạn gái của bạn cũng có thể làm thêm được, mình đảm bảo ko lo về mặt tài chính đâu, chủ yếu làm sao để bạn gái bạn cũng đi được cùng thôi (nếu bạn bạn gái bạn và gia đình cũng đồng ý theo hướng đó). Như vậy 2 bạn vẫn được ở bên nhau, giúp đỡ nhau và bạn vẫn hoàn thành được sự nghiệp của mình.
    Hai bạn sớm làm lành nhé và chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với hai bạn!
  6. yeuanhHKGH

    yeuanhHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ặc, Tết mà sao nhìu người buồn chuyện tình cảm thế nhỉ? mình cũng có 1 em buồn vì người cậu ấy thích sắp lấy chồng. Một anh thì yêu một người...nhưng đành để người ấy ra đi...
    @ chủ topic: Cố gắng lên nhé, sẽ tìm thấy 1 nửa đích thực mà
    @ Các chị em: nên trách chia tay vào những ngày lễ tết nhé...mất cả vui!
  7. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra trông cũng kháu nhỉ ?
    Up cho bác chủ topic.
  8. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn là người ko nhanh nhạy lắm, mà cả 2 người cùng có hướng học lên trừ khi cùng đi học 1 chỗ chứ mỗi người mỗi ngả, lại mới yêu nhau thì khó tránh khỏi chia tay( sớm hay muộn thôi ).
  9. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh ngộ rồi . Tết nhất thế này không hiểu có bị dông cả năm ko híc híc híc
  10. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thanks all. Mình được mọi người đánh giá là năng động, rất dễ cuốn hút ngay từ lần đầu tiên. Chỉ có điều, mình không cư xử và làm cho bạn gái vui khi đi chơi. Chính xác hơn là mình có thói quen lâu lâu, nghĩ vu vơ, lúc mệt thì thể hiện hẳn ra.

Chia sẻ trang này