1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tết về nhà người yêu thì mua quà gì để biếu a ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leninteam, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    tết về nhà người yêu thì mua quà gì để biếu a ???

    tết về nhà người yêu thì mua quà gì để biếu a ???

    năm trước em toàn mua rượu rồi, năm nay chưa biết mua gì đây
    mấy hôm nữa là về quê rồi
    mua cái gì bình dân thôi a

    vd mua chè loại thật ngon nhưng kô biết mua ở đâu
  2. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    có lòng là tốt lắm rồi,nhưng câu lệ thì cứ mua bánh kẹo:D sịn một tý ko các cụ lại:D mồm thì vẫn cứ bảo ...keeeê nhưng vẫn thích ...
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Mua chè Thái Đức để tối...
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    hạt dẻ
  6. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang băn khoăn giống bác này.
    Thấy ai cũng khuyên mua rượu, nhưng khổ ông già cáo nhà em làm sếp to lắm, uống rượu toàn mấy triệu/chai. Vác chai vang đà lạt sang khéo ông ý ném vỡ đầu mất
    Bác nào có cao kiến gì ko ạ hic hic
  7. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    "Không có gì quý hơn tiền mặt"
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    của ít lòng nhiều, của không có...lòng càng cao

Chia sẻ trang này