1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tet vui hay buon nhi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    To chang thay vui boi vi hic tu 28 den mung 2 sao ma lau the??????

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mọi năm thì vui nhưng năm nay buồn quá. Mong sao Tết qua mau một chút
  3. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tết đến, ko vui cũng chẳng buồn....nói chung : ko có cảm giác của ngày tết!
    chicken
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Vui bởi vì mình dứt bỏ được những suy nghĩ ko tốt trong năm cũ... :))
  5. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Tết ơi là Tết, hôm qua một người bạn của tôi hỏi là đến Tết chắc là vui lắm nhỉ vì cậu ấy đang ở nước ngoài, chỉ mong được đón têết với gia đình thôi. Còn tôi thì thấy bình thường, hơi mệt vì phải lo mua bán cho mẹ tôi và nấu cỗ. nếu không có chuyện được mừng tuổi, được nghỉ học và đi chơi với bạn bè thì đến Tết, tôi thích đi du lịch :)
    Thi cử làm ta mệt lử
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tet lam cho thoi gian hang ngay bi thay doi, lam cho nhung cong viec hang ngay dao lon! Tet la gi nhi? Co ban, cho bua ban ron, day som hon, lam nhieu hon va chi thay rang ca ngay o trong bep!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tết này không biết có vui hơn tết năm ngoái không, tớ chỉ biết rằng vẫn phải học thật lực, híc, ra tết thi liền mấy môn, sợ quá!
    Chúc những người bạn ttvn có một năm tràn đầy hạnh phúc.
    Càng lớn, tiền mừng tuổi càng ít, mình lại ở cái tuổi chưa kiếm ra tiền, thế mới khổ chứ? Chị My mừng tuổi em đi,hi`hi`.
    KTĐ
  8. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tết ,vânc chỉ là những ngày thường thôi mà...thậm chí còn buồn hơn ngày thường...ai cũng tất bật lo đón tết,ko có tời gian đi chơi.Đêm giao thừa phải lo cúng kiếng,tất bật đủ chuyện,tết đến lại đi chúc nhau ..ko có thời gian riêng tư để đi với nhau...ước gì Tết như những ngày cách đây 1 tuần nhỉ?Tuần hạnh phúc nhất trong đời tôi.Tết ơi..xin hãy là những ngày thường.....
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  9. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tết buồn chết! fải về quê ăn tết nghĩa là fải xa anh mà có xa ít ngày đâu cơ chứ, gần nửa tháng trời chứ ít gì hic
  10. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 2 năm thì chờ trông từng ngày cho đến Tết,giò thì chả cảm thấy gì cả,làm người lớn rõ là chán.
    CHiều 30 Tết,theo bố về quê,người ở quê thật là giản dị,người ta chỉ cần gói bánh chưng là đủ Tết,họ nghèo không có tiền sắm sửa gì nhiều.Mà mình thì cũng không có gì nhiều để cho,đứa cháu họ 1 năm không gặp đã kịp lấy chống ở cái tuổi18,nhìn mình thẹn thùng.Người chị họ bỏ nhà ra đi 10 năm đã gửi tin tức về.Hoa cải vàng mát,chuối xanh nõn và những bắp cải còn non những cây xà lách tươi tắn,thế là đủ màu xuân ở quê mình.
    Cả 1 năm mới về thăm bà ngoại đuợc 15',ngồi bên mộ bà mà nước mắt ở đâu cứ chảy mãi,mình mãi mãi là 1 đứa cháu hư .Thêm một cái Tết không có bà ở bên,sao mà nuối tiếc những cái Tết đã qua mình không chịu ở nhà cùng bà.
    "Và một năm qua đi với bao kỉ niệm,để ta nhớ mãi không quên"
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes

Chia sẻ trang này