1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẾT xa nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi X2, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    TẾT xa nhà

    Tết này con lại xa nhà. Những ngày giáp Tết, không khí náo nức khẩn trương ở nhà càng làm con thêm nhớ nhà. Năm nay trời rét, chắc để bù cho Tết năm ngoái nóng nực đây mà. Năm nay thì tha hồ để bánh chưng mẹ nhỉ, chẳng sợ chóng thiu. Mẹ vẫn gói bánh chưng như mọi năm. Cái cảnh gói bánh, đun nồi bánh trước sân có lẽ là đáng nhớ nhất, và làm nên tinh thần Tết nhất. Con không còn nhỏ để đòi bánh cua mà lại phải thức đêm trông bánh. Mệt một chút nhưng mà vẫn thấy vui vui. Tết là dịp con được mẹ cho vài trăm ngàn mua sắm quần áo diện Tết. Và chừng đó chưa bao giờ là đủ với con :D vì nhu cầu đi lên mà tiền thì mất giá!
    Năm nay nhà mình chuẩn bị Tết cũng đơn giản vì con chẳng ở nhà. Khi nào con về thì nhà mình sẽ ăn Tết hoành tráng nha! Chúc mọi người hưởng thụ Tết thật vui, dẹp bỏ hết muộn phiền ưu tư cho năm mới suôn sẻ!
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ. Cái Tết thứ hai xa nhà rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Lại thêm một năm. Bố mẹ lại thêm tuổi, con thì vẫn cứ ngơ ngác trên đường đời. Nhìn về phía trước thấy nhiều nỗi lo toan quá.
  3. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cái tết thứ 2 xa nhà rồi đấy, nhớ quá, tết này mà ở nhà, chác là lại ngồi cùng gới banh chưng với bố :D Nấu một nồi to đùng cho cả nhà các chị gái luôn , ngồi nhìn bếp củi bập bùng, tí tách, mùi khói, mùi thơm của bánh hoà quyện với nhau sao nhớ thế,nhớ quá, Giao thừa năm nay,năm thứ 2 lại chỉ có Bà Bố Mẹ thôi h, cứ dến thời gian này, lúc nào cũng bật đi bật lại bài Xuân này con không về, nghe đi nghe lại, Mẹ ơi con xuân này vắng nhà!
    Mệt mỏi quá, cố gắng lên nào, cuộc sống đã cho ta những cơ hội mà không nhiều người cũng có được, làm việc chăm chỉ đi, để không còn phải tiếc nuối vì những thời gian lãng phí một cách vô bổ! 3 năm sẽ nhanh thôi, 30 tuổi lúc đó tim người yêu và lấy vợ cũng chưa muộn mà
    Tết năm sau con sẽ về
  4. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình đã 5 năm chưa ăn Tết ở Vn rồi đó .Buồn và nhớ nhà nhiều ,chỉ muốn khóc khi nghe những bài hát về Xuân như bài .
    + Xuân này con về mẹ ở đâu .
    + Xuân này con ko về .
    + Mùa Xuân của mẹ .
    Nghe xong buồn muốn khóc luôn .
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tết xa nhà buồn quá nhỉ. Chúc anh chị em xa nhà một mùa xuân ấm áp
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    To se ve vao chieu 30, hi vong se chup duoc mot buc anh nho nho tang moi nguoi trong topic nay.
  7. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gọi điện về thấy bố mẹ và thằng em đang đi mua đào quất và hoa Tết trên Quảng Bá. Thế là Tết cũng xôm tụ đủ hết lệ bộ đấy chứ, có đơn giản tẹo nào đâu.... Mấy ngày này ai cũng tất bật, làm đến nhiều mà lúc ăn thì có được mấy đâu. Chỉ chơi Tết là thích, nhỉ? Sáng mồng 1, 2 chị em lại tháp tùng mẹ và 2 bà dì đến Phủ Tây Hồ làm lễ. Ngoài đường thì vắng mà sao vào trong Phủ vẫn đông và nóng thế! Rồi mấy ngày hôm sau thì nào là chùa Hương, chùa Phúc Khánh, Yên Tử,... Cũng may là con cũng đi Yên Tử 1 lần rồi, đi để biết cảm giác leo lên đến Chùa Đồng vất vả gian nan thế nào. Năm nay hình như mọi người lại đi nữa, và mẹ thì rất mừng là đã có cáp treo lên gần tới nơi rồi!
    Chà, mấy hôm nay online cứ hướng cả về không khí Tết ở nhà, xem bao nhiêu ảnh cũng chưa chán. Bạn gì 5 năm chưa về ơi, chuẩn bị thu xếp mà về 1 chuyến đi cho khỏi quên Tết quê nhà mình. Tớ cũng hy vọng đuợc về ăn Tết trước khi đến 5 năm như bạn!
  8. anon00

    anon00 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chán tết lắm...
    thiếu tiền, thiếu pháo, thiếu em yêu
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tết đầu tiên xa nhà, tối qua giở anh gia đình ra xem mà rớt nước mắt. Nhớ bố mẹ, nhớ những ngày cuối năm, nhớ mâm cơm xum họp.
    Thôi cố lên, rằm về tới nhà rồi...
  10. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tết xa nhà đầu tiên, thèm cái không khí tết trước giao thừa quá. Liên hoan, nhậu nhẹt xả hơi...được đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa.Thế mà giờ ngồi đây gõ bàn phím, thưởng thức tết qua cái màn hình 17inch...hic. Nhớ nhà quá.

Chia sẻ trang này