1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẾT xa nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi X2, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tết đầu tiên xa nhà khóc hết nước mắt, tết thứ 2 cũng vậy, nhưng dần dần tết thứ 5, thứ 6 xa nhà bạn sẽ ko còn cảm giác đó nữa. Bạn sẽ chỉ vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ mà khóc thui, chứ ko còn vì nhớ tết nữa. :)
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em ghét tết lắm . Chỉ ghét tết vì tết không được về nhà thui .Nhớ bà, nhớ bố mẹ, nhớ anh em, , nhớ bạn bè , nhớ mọi người wá
    Bây giờ 28 tết rồi này , vậy mà còn đi làm này , hết ngày mai mới được nghỉ . Đã thế ngày 1 tết cũng phải đi làm nữa , còn gì là tết nữa hả giời .
    Nhìn người ta chuẩn bị tết mà tủi khỉ wá trời luôn huhuhu . Mai mốt có con chắc không cho nó xa nhà luôn , cho nó khỏi tủi thân như mình .
    Ở nhà còn đi đón giao thừa, đi hái lộc . Ở đây chắc chỉ có nước đi ngủ thôi .
    Tết ơi là tết , ghét ghét ghét thế .
  3. iemngu

    iemngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ 100% cái Tết ở nhà cả trăm cái nì
  4. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tết đầu tiên xa nhà thấy bùn wá. Năm nay anh mình lại phải đi làm từ mồng 1 nên chắc mẹ mình ở nhà một mình sẽ buồn lắm Mà nhớ tết năm ngoái còn đi xe máy về nhà người yêu chơi nữa cơ, vậy mà năm nay đã phải tạm xa nhau rồi. 30 tết, rồi mồng 1, mồng 2 ,... vẫn phải di làm như thường. Ôi, tại mình là con trai chứ không thì đã khóc mất rồi
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Để ý một chút là ngoài mấy bác rỗi hơi lảm nhảm hàng ngày thì topic này có rất nhiều nhân vật mới, tớ đoán không nhầm thì đây là các nhân vật chuyên trị invisible khi vào box tamsu. Welcome mọi người, Tết đến rồi....zazzzzzzzzzaaa. Tết này, tớ bảo cả nhà là tớ không về được, nhưng mà chiều giao thừa Tết tớ sẽ về, tớ sẽ ôm bố mẹ, sẽ mang dầu sang xoa cho bà ngoài, sẽ đi chùa đêm giao thừa và xông đất với bố và em trai, tớ sẽ xem gặp nhau cuối tuần, sẽ uống một ít rượu và mừng tuổi bố mẹ. Mọi người ơi, ghen với tớ đeeeee
  6. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ghen vơi bác này quá đi mất, hihi cả gia đinh bác chác là vui lám
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tìm em nào đi là vừa đi bác ạ. Năm nay có cần em về kiểm tra xem tình hình "ở nhà" thế nào không.
  8. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hẳn đây là con trai cưng của bố mẹ ròi
  9. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không thích Tết
    Mệt mỏi vì tính toán mua đồ từ 15 đã phải mua măng về ngâm cho nhanh mềm , mua hành về muối .
    Bao nhiêu việc phải chu toàn , trong nhà ngoài nhà quan hệ trước sau .
    Đặt bánh trưng may thế chứ ngày xưa còn gói tay , lau chùi bàn thờ , vệ sinh trang trí nhà cửa rồi cắm mặt vào bếp nấu cỗ . Một tay phải làm tất cả mọi việc từ A-Z .
    Đêm 30 thức gần như một đêm luôn , sáng mồng một không được ngủ .Sau đó vài ngày là gia đình có giỗ lại cắm mặt vào bếp nấu cỗ mời họ hàng , mồng 4-5 rảnh rang đi chơi chẳng còn việc gì để chơi lượn qua nhà mấy đứa bạn ...không có hôm lại hoá vàng lại làm cơm hoá vàng
    Mồng 6 lại đi làm rồi .
    Mệt ...Tết năm nào cũng giảm 1-2 kg
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng thế hở bác. Tết có sung sướng jf đâu. Làm hung hục như trâu đất ròi hết tết.
    P.S.:Mà Lang Liêu nhà ta làm bánh chưng bác ạh.

Chia sẻ trang này