1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẾT xa nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi X2, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    HIc... làm nhiều thế này thì làm gì chả mệt hả bạn? Làm vừa vừa thôi còn dành thời gian đi chơi chứ!
    Bố mẹ mình cũng than giống bạn! Hì... Các cụ bảo 5 năm Tết 1 lần là vừa!
  2. tanoshii_

    tanoshii_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn 7 năm rồi chưa đưọc ăn tết ở nhà đây , mặc dù về lại VN đuợc 4 lần mà ko lần nào thu xếp đuợc time để về đúng Tết ....Nhớ ơi là nhớ lúc cuối năm đưa mẹ lên đền Bà Chúa Kho, chiều 29 tết cả nhà về quê ngoại, để rồi 30 lại kịp ở Hà Nội để mua đồ, dọn dẹp nhà cửa đón tất niên...Nhớ quá !!! Nhớ phiên chợ tết cuối năm ngập tràn sắc hoa, gà, dong, miến , mứt...Nhớ mấy bông hoa violet tím ngắt..hoa đào tuơi tắn, hoa lay-ơn, đến cả hoa thưọc duợc đủ mầu từ chúm chím đến nở toe toét mà lúc ở nhà vốn ko thích thế mà giờ sao cũng nhớ thế...Ở đây cũng cố gắng làm măng hầm, nem, xôi...vừa nấu bếp, vừa bật đài , tivi online lên để cho đỡ nhớ, skype suốt để thích gọi bố gọi mẹ lúc nào thì gọi, cũng vớt vát đuợc tí ko khí tết trong phòng, nhưng rốt cục thế chỉ càng làm nhớ thêm.....Hi vọng sang năm con đuợc ăn tết ở nhà
  3. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hihi mệt thì mệt thật nhưng mà vui bạn ạ ...
    Căn bản mệt vì nhà mình còn có giỗ vào mồng 3
    Không nhờ ai được cả , hai bố mẹ yếu cả rồi , hơn 10 năm nay mình phải lo hết tất cả mọi thứ rồi .
    Nhớ năm đầu tiên chuẩn bị Tết thay cho mẹ năm 1995 ..hihi ngày đó có cả số ghi chép mua bán đàng hoàng Tính toán kinh khủng chỉ sợ ra giêng hết tiền
    Nói chung là giờ tớ cũng quen rồi ..
    Nhưng từ bé đến giờ chưa ăn Tết xa nhà bao giờ , gửi đến các bạn ăn Tết xa nhà :

    Chúc Mừng Năm Mới
    [​IMG]
    Bánh chưng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mâm ngũ quả
    [​IMG]
    Mâm cỗ ngày Tết
    [​IMG]
    Rượu chúc mừng
    [​IMG]
    Câu đối .
    [​IMG]
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nghe bác kể, thấy Tết vất vả wá
    Nhưng thật lòng, mình lại thèm 1 cái Tết bận rộn như thế, chỉ thứ 5 tuần trước thôi, 1 mình 1 lớp, tự nhiên vẽ lung tung bánh chưng, hoa đào, mâm ngũ quả, tự nhiên mắt nhoè đi. Hôm đó sau ngày ông công ông táo, vẽ 1 ông cưỡi cá chép, thằng bạn về sau hỏi doll kia làm j ngộ thế, phì cười, tối search có chương trình ông công ông táo cuối năm nào hay ko, chỉ thấy toàn quảng cáo, hehe...
    Giống nhiều nhân, năm nay cũng là Tết thứ 2 ko đc ở nhà với gia đình, năm ngoái còn tham gia ăn Tết cộng đồng, còn có bánh chưng, chả, giò, canh măng, hihí, năm nay ko đi chơi xa đc, tự nhiên thấy thèm miếng giò, miếng chả ở nhà thế. DƯ mà, về nhà ăn đc 2, 3 miếng chắc hết thèm luôn.
    29 Tết, mai 30 rồi. Cơ mà, già thêm một tuổi.
    Ở nhà, chả phải lăn vào bếp mấy, xa nhà, muốn ăn phải lăn vào bếp, keke... mai nấu phở
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cái tết cuối cùng ở Vn bị mẹ cho cái tát đầu đời... mẹ giận vì lớn rồi mà vẫn chưa trưởng thành... 2 năm xa nhà vẫn cứ bướng vẫn cứ hư mà mẹ xa quá chả cho ăn tát được..hihihi
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Không dám ngủ vì sợ mai dậy muộn lỡ chuyến bay. Sắp về rồi, là lá la ..
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thích thế. Được về nhà ăn Tết đúng hôm 30 cảm giác chắc khó tả lắm nhỉ? Mình vẫn chưa có được cái cảm giác 30 Tết trở về nhà, nên chẳng biết nó như nào, nhưng chắc là vui và lâng lâng lắm
  8. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh Tết nhà em, hôm qua phải bảo thằng em chụp lên xem thế nào. Cây quất loè xoè này cũng gần 300K đấy, mấy năm trước em mua chỉ 120K.
    [​IMG]
    Còn đây là 5 cành ly cũng chỉ có 150K, không đắt nhỉ, rẻ là đằng khác!
    [​IMG]
    Thế là cũng đủ chơi Tết rồi. Các cụ bào đào vừa đắt vừa xấu nên không mua. Đến hôm nay chắc giảm giá rồi ấy nhỉ, em mà ở nhà là em lại lượn đi kiếm cho mà xem!
  9. hanoisyd

    hanoisyd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đi học xa không được về nhà đón Tết cũng buồn thật nhỉ, ở phương Tây còn đỡ vì không có không khí lắm, chứ ở các nước châu Á cũng đón Tết âm lịch thì chắc không khỏi cảm thây bâng khuâng.
    Mình cũng đi học xa mấy năm, nhưng được cái may mắn là hầu như năm nào cũng về được thăm nhà đúng dịp Tết, chỉ trừ có 2 năm đầu. Năm đầu tiên thì không về đwợc vì vừa mới chân ướt chân ráo sang đến nơi, Tết đầu tiên xa nhà cũng cảm thấy bồi hồi lắm, (mặc dù mình có rất nhiều bạn bè bên cạnh vì cả hội mới sang mà), sáng mồng1 dậy từ rất sớm, lang thang suốt dọc con sông Cook River gần nhà, sáng hôm đó trời lại hơi hơi se lạnh, có một vẻ gì đó rất giống kk xuân, Tết ở nhà, mình nhớ đã cầu chúc bao điều tốt đẹp đến trong năm mới, chẳng biết trời đất có nghe đwợc nhwngx gì mình cầu không . Năm thứ 2 thì cũng ko đón Tết ở VN nhưng lại có anh chị và họ hàng bên cạnh nên cũng cảm thấy ấm cúng, các năm sau thì may mắn hơn là đều thu xếp về được VN ăn Tết. Thế mà đã mấy năm qua rồi đấy, cứ ngỡ như mới đây thôi. Từ hồi về nhà mọi thứ cuốn đi nhanh quá, thời gian không có nhiều khoảnh khắc trầm lắng như những năm tháng xa nhà nữa, nên các bạn bây giờ đang đón Tết ở xa hãy ghi nhớ những ngày tháng này, sau ôn lại có nhiều kỉ niệm và cảm giác không thể quên được đấy .
  10. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ăn tất niên nào!
    Chúc mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha....

Chia sẻ trang này